Nhân dịp năm mới và ngày đầu tiên đi làm trong năm mới. Chúc anh em trong topic D590 này một năm mới làm việc để kiếm được thật nhiều xèng để có điều kiện nâng cấp hệ thống nghe nhìn của mình trong năm. Thân ái!
Em cũng thích d590, nhưng em đang dùng denon 4308ci không biết có kéo đuọc nó không ạ, vì thấy nói loa này 4om mà denon 4308ci chỉ từ 60m, em phối trong hệ thống xem phim, có bác nào phối ghép rùi xin cho em ít chia sẻ ạ. Tks!
Không biết có nên chọn Giải Pháp cho amply va loa D590 qua EQ DBX 1231 khong mấy huynh. Em tăng 1 ít tầng số trầm của EQ (80 - 125 hz) thấy tiếng bass nặng và chắc hơn. http://tokai.tarad.com/shop/t/tokai/img ... 5122_b.jpg
E này khá good đấy bác ạ nhỏ mà võ nghệ cao cường phết, các bác cứ qua nhà bác ý nghe thử, nhà bác ý ở Hoàng Mai. Có bác nào ghép với đèn chưa ạ? E thấy khoai tây nó ghép với Audio Prism Debut Tube Amp 35WPC khen kinh lắm...
D590 ghép đèn rất hay các bác ạ..Em đã có dịp nghe ghép AMP LABEN-300 có 12w/kênh phải công nhận hay.........
Đề nghị chú CADIC1008 vào cho mấy dòng nhận xét buổi so sánh phối ghép giữa em chân dài D590 và em Arcam 5 plus, Caver ... (Vì không nhớ rõ model). Dạo này bận rộn săn loa mới quá hay sao mà quên béng vụ này thế?????
Vâng em đây ạ, ko phải em bận săn hàng mà mấy ngày nay em lo làm báo cáo tháng ù tai, hoa mắt, ko ngóc đầu lên được. Hết tuần này là em sung sướng rồi (hết việc). Tình hình là dư lày: Em hẹn hò bác Contructionhp mãi từ trước tết nhưng phải đến Chủ Nhật tuần trước em mới xin được Visa. Thế là sau 1 đêm thao thức, trằn trọc mất ngủ vì hồi hộp, tinh mơ (7h00') sáng ngày Chủ nhật em "Địu" em Arcam còi cọc (5Plus) trên lưng - ra quá cháo lòng đầu ngõ ăn sáng... Vừa buông đũa, trả tiền xong thấy 2 thanh niên thế hệ 9x cưỡi trên chiếc Dream 2 (Tung của) - tên cầm lái tay 1 tay giữ ga, 1 tay cầm tuýp nước khua khua...tên ngồi sau tay trái cầm bao kiếm, tay bên phải là 1 thanh kiếm sáng choang dài tầm 1m - miệng thét to "Đuổi theo, chém chết mẹ mấy thằng kia đi..." . Em cứ tưởng là có đoàn nào đang đóng phim kiếm hiệp - nhưng dụi mắt nhìn kĩ thì chắc chắn thứ mà hai "kiếm khách" đang cưỡi không phải là Ngựa mà rõ ràng là Dream 2 face...một lúc sau thấy dân tình xúm đen đỏ. Em lúc này tim đập loạn xạ, chân run lẩy bẩy, hồn siêu phách tán nhưng vẫn liều chết xông vào ...cạnh đám đông xem thế nào: Thì thương thay, 1 chú công nhân (cũng tầm 9x) cái mũi chỉ dính tạm trên mặt, người be bét máu.... Hãi hùng quá, vừa ra cổng đã gặp chuyển kinh hoàng. Em định quay về chốt cửa đắp chăn cho lành. Nhưng nghĩ tới lời hứa với bác chủ + muốn nhìn tận mắt, sờ tận tay và HE tận tai huyền thoại của làng quan họ Jamo nên quyết chí tiếp tục lên đường. Trên đường đi, em nhận được mật lệnh của 2 đại ca, à quên đại gia trong ngành xây dựng bảo: Chú tranh thủ qua địa chỉ abc thẩm du cho anh cặp loa xyz, anh xách cả amp đi đây rồi. Cung kính không bằng tuân mệnh, thế nên em đến điểm hẹn rồi thì bưng, bê, cắm, rút, move các kiểu rồi phát sinh thêm 2 điểm dừng chân trong đó có 1 quán nhậu trên đường Bưởi tiêu tốn nhiều thời gian nhất. Cuối cùng loa thì 2 đại gia ko mua được còn em thì mãi 17h10 mới đến Contructionhp Gia trang. Không chờ uống nước em xông vào việc ngay. Lôi cái đĩa tủ trong túi áo, bỏ vào Standard System của chủ nhà là CDP: Denon S10III, dây loa Vandehul magnum, dây tín hiệu của bác Dũng Yes sir, loa thì tất nhiên là em chân dài D590 màu cánh gián mà em nghĩ rằng đẹp nhất nhì thủ đô, thành phần không thể thiếu và quan trọng nhất đó là : Điện của bác EVN :lol: Ấn Play và em bắt đầu save những giai điệu quen thuộc vào bộ nhớ (đĩa tủ của em mà). Trong khi chờ bộ não record hết 4 bài "Tủ lạnh", em tranh thủ tiêu diệt hết đĩa kẹo lạc và 2/3 ấm trà bác chủ nhà đã dày công chuẩn bị sẵn. Phải nói là ngon và ... phiêu . Ở tầng 8 mà cứ ngỡ như đang trên thiêng đường vậy. Sau đó, cho em S10III giải lao, thay vào đó là Arcam 5+ suy dinh dưỡng. Tính theo cân nặng thì S10III sẽ trừng mắt với Arcam 5 và phát ngôn : "Anh chấp 7 thằng mày". bật nguồn, vặn volume, nàng D590 cũng nhẹ nhàng cất tiếng, cũng rất tách bạch, rõ ràng nhưng tiếng treble mất kiểm soát, hơi chói gắt còn dải trầm thì mất đi cái hay của D590. Tiếng bass vẫn ra khá dày nhưng nghe lưng lửng, không xuống hết và hơi kéo đuôi - một chút thôi, rất ít. Nhìn chung, không có của so với Denon S10 nhưng bác nào có D590 rồi mà chưa đủ tiền mua S10 thì có thể yên tâm kiếm em này về nghe tạm, cũng hay chán (em nghĩ sẽ khá hơn mấy cái amp Nhật loanh quanh tầm 10t). Mất công phi hơn 40Km xuống đến đây, không lẽ dừng lại đơn giản như vậy, em móc điện thoại gọi khẩn cấp cho 2 Đại gia: " hai anh còn lảng vảng ở HN không, xách amp qua địa chỉ này có cái kia hay lắm...". Tranh thủ xử lý nốt đĩa kẹo lạc và ấm nước trà, tầm 20 phút sau 2 đại gia khệ nệ bê amp đến - cũng là 1 huyền thoại: Carver CM-1090. Thôi muộn rồi, không phải trình bày nhiều - cắm luôn, vừa nghe bản đầu tiên vừa tranh thủ giới thiệu, làm quen. Lại 1 ấm trà mới, 1 đĩa kẹo được bày ra nhưng tiến độ tiêu hao có vẻ chậm hơn nhiều (chắc các đại gia không ăn uống giống em). Với Carver 1090, em D590 như đổi giọng, trung trầm tràn ra ngập căn phòng 21m2, phải nói là lênh láng :lol: , treble lên cao nhưng không hề chói. Nhưng cái tệ là sân khấu biến mất, âm thanh như phát ra từ mọi phía, không phân biệt nổi đâu là ca sĩ, đâu là dàn nhạc . Nhìn chung là không phát huy được giá trị của cặp loa. Do trong sàn đấu còn có thêm 2 nhân vật mang ảnh hưởng tầm cỡ là thiếu chủ nhân và Ms Bear- tay lăm lăm dao thớt (đang làm bữa tối) nên volume được giới hạn ở mức vùa nghe, không em nào được phép quá 9h nên có thể chưa bộc lộ hết giọng ca của D590 cũng như sức mạnh kiểm soát loa của chàng S10 lực lưỡng. Với trình thẩm âm còi cọc, kinh nghiệm tí teo, em không dám đưa ra kết luận gì, chỉ bày tỏ cảm nhận của riêng mình : D590 không phải là cặp loa quá khó đánh, với 3 amply ở 3 tầm tiền khác biệt hẳn đều cho ra chất âm khá ấn tượng (thảo nào em nó Hot đến thế :?: ). Tuy nhiên để xứng tầm với em nó, khuyến cáo từ S10 trở lên (em nghĩ đây chưa phải là best choice - em nó vẫn có thể hót hay hơn nữa) để khai thác được dải trầm và trung trầm- vốn là thế mạnh của em nó. Không nên ghép với Carver vì sẽ biến em nó thành Bose :lol: . Tất nhiên là tùy gu, tai mỗi người mỗi khác nhưng em cũng mạnh dạn góp ý với bác chủ thử nghiên cứu phương án cải thiện tiếng treble ở cấu hình hiện tại - nghe chưa được dịu. Em nghĩ nếu nghe liên tục trên 2h, bác sẽ thấy hơi mệt - không biết bác có cảm thấy thế không. :?: Dù sao đi nữa, D590 vẫn xứng đáng là 1 cặp loa đáng mặt đồng tiền. Xứng đáng để lập 1 topic dài 130 trang (có thể còn hơn nữa) và đủ để các chủ nhân chuyền tay em nó từ Bắc vô Nam rồi lại từ Nam ra Bắc. Và theo như 1 số chủ nhân của các cặp D590 mà em biết thì chơi chán bán lại "ăn ra vài củ" - cái này là em thấy hay nhất, chơi như thế phải nói là cực khoái rồi.... Tiếc là em chưa đủ tầm để tới được cảnh giới như vậy. Xin chúc mừng tất cả các bác đã, đang và sẽ sở hữu Jamo D590. Xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo của Contructionhp gia trang. Với khả năng còn hạn chế, vốn liếng ít ỏi, trong phát ngôn của em có gì chưa đúng, kính mong các bác nhẹ nhàng chỉ bảo, dạy dỗ. Cuối cùng, giờ là gì nhỉ? À, chúc cả nhà ngon giấc ! Em lên giường đây không Gấu sắp giết em rồi !
@CADIC1008: bác chả ới em, em mà sang em phụ bác chém thì tay chủ nhà có đỡ vào ... mắt :mrgreen: Rưng dù sao cũng phải chúc mừng chủ nhà có đôi loa ngon bổ rẻ, chê nhiều quá nó đang hẹn sang mấy lần uống bia chưa sang, nó lại suy nghĩ lại ko mời tiếp thì toi
May quá hồi đấy e ko chuột bạch e Arcam Alpha 10 vì lúc hỏi bác Thiện(bác Thiện có nói là bác ý từng chơi mấy e cao hơn e 3 mà nghe ko bằng e alpha3) và bác Hùng audiocampha co nói là mượn về ghép trc mà chả shop nào cho mượn e đành liều mình lấy e Alpha 3 vì e nó rẻ với lại đang thiếu chút ít vì chưa đẩy đc e 2000AE đi với lại cấu hình của e cũng khác của bác constructionhp, CDP Audiolab 8200CDQ, dây loa nordost red dawn dải trên dải dưới e dùng dây yarbo flat, dây tín hiệu taralabs vector. Nhưng e ko có D590 để chơi mà chỉ có 707 cảm nhận của e là nghe e Alpha 3 này ngon hơn 2000AE. E mới lấy thêm e http://www.sophiaelectric.com/pages/amp/ampkt88.htm để thay đổi chất âm đúng là có chút ngọt ngào của đèn nghe vocal khá good, e mua e ampli này vì hôm e đi mua cọng dây nguồn bác chủ đang dùng Proac 2.5 rất hay trong tầm tiền mà e này sinh ra để trị e 2.5 nên e mua e này về trc sắp tới gom thóc làm thêm e 2.5.
Gặp được các bác em như phát minh ra thêm được nhiều thứ đây chứ. Cái gì chứ bia và đồ nhắm lúc nào em cũng có trong nhà để mời Bác sang bên em lai rai và thưởng thức âm nhạc. Không rủ được bác sang em ngại quá vì từ lúc biết bác tới giờ toàn uống bia nhà bác(ngại quá.... :mrgreen: ) Hôm qua gặp bác về, em có chỉnh lại tí xíu như thế này: Vẫn nguyên bộ cấu hình cũ, dây loa cũ, dây tín hiệu cũ nhưng em hơi quayl loa ra ngoài, ko cho nó chếch về phía người nghe nữa. Đấu dây loa vào cầu dưới của amply, cầu dưới của D590 thì em thấy một sự thay đổi đáng kể. Trebb và trung nghe không thấy chói như trước nữa, âm hình nghe có vẻ rộng hơn. Em không biết có phải em bị tẩu không nữa hay đang tự kỷ ám thị là loa mình hay đây, là sự thay đổi của mình hợp lý đây. Nhưng nói chung là em đang hài lòng với sự thay đổi này ( Các bác đừng chém em nhé) Tối đi làm về em nghe tiếp, có gì mai thông báo các bác.
Cảm ơn bác CADIC 1008 đã có một bài nhận xét đặc chất kiếm hiệp hông kông (trong đoạn đầu và đoạn có người đang tay dao tay thớt). Nhưng đọc bài viết của bác thấy vui vì sản phẩm mình đang sử dụng. Hôm nào rủ vợ xuống nhà anh đấy nhé, anh đưa sang nhà Bác KING xem chú còn chém thế này đựoc nữa không khi gặp phải đệ nhất cao thủ chém trong làng VNAV nhà mình nhé.
Một phối ghép đáng nghe nữa rất nhẹ nhàng trung trầm dầy, bass sâu êm, treble vừa dịu là MARANTZ PM 15, mới thử lại tối ôm qua do phong trào lúc này hơi đi lên :lol: Còn nặng đô nhất cho tiếng bass tròn,nặng, sâu vẫn khó có ampli nào qua nổi S10II & S10III. Đang chờ Denon S10 IV ra đời để thử coi ra lèm sao :wink:
S10 III(L) sản xuất trước và trong năm 2000, cho đến nay chưa thấy ra S10 IV, Bác Liêm đang mơ Denon giống Samsung Galaxy