Chiều tắt nắng.Lâu lắm mới gặp lại thằng bạn cũ.Từ thuở còn học phổ thông ngót đã hơn 15 năm.hai thằng lùng sục Nhật tảo.18ngàn cho một cặp bass 2tấc Trung Quốc(củ loa) treble 7ngàn một cặp cũng TQ nốt loa thì tự đóng thùng .ampli thì LA4440 8ngàn một con ,20w một kênh về hì hục ráp .nguồn âm dùng dàn cơ TQ thêm một mạch đầu từ bán sẵng ,thế là đã hạnh phúc lắm rối..cứ thế từ Rock cho tới Tuấn Vũ làm tới...bẵng đi 5 năm đại học,mấy năm ra trường đi làm..Mười mấy năm gặp lại kể cho nhau nghe nào là Marantz,Accuphase mà mình đang sở hữu thấy thương cho thời ấy..Thôi thì uống,uống để vui,uống để quân đi cái thời ấy..uống nhiều đi đễ cãm nhận âm nhạc theo một góc độ của người say.. Đêm khuya, lất phất mưa bay.Trở về căn phòng quen thuộc ,nhạc ấm áp,đèn vàng ấm cúng.cùng ly Bordeaux nồng ấm,và thủ thì nghe giọng ca Diana Krall ngọt ngào ..tiếng Sax quấn quýt chạy từ loa nọ qua loa kia.Jazz bạn cũ và rượu làm cho người ta lười biếng trễ nãi mà lại đốt lên một niềm đam mê không bến bờ...một thế giới mà đã biết rồi không thể thoát ra được...!
Hay chổ này nè khi lâng lâng thì cảm nhận cái gì cũng hay cũng đẹp hơn lúc ta bình thường. Nhưng say quá thì ...????
Em rất tâm đắc với câu nói của bác Caithang: Nghe nhạc bằng cảm xúc chứ ko bằng bộ dàn. Nhiều khi chạy theo thiết bị mà đánh mất cái cảm giác của 1 người thưởng thức, thành 1 người soi xét. Nhiều người bị ngập vào cái này mà ko nhận ra được, tai tinh nhưng hóa ra lại thành tai thợ. Nghe nhạc mà toàn cứ thấy cân bằng dải này dải kia, thiếu cái này cái kia mà quên mất rằng cái bản nhạc đó nó da diết thế nào. Ko toàn tâm mà tận hưởng nó. Em là người trẻ, nói điều ko phải các bác lớn bỏ quá cho ạ.
Cũng không hẳn thế đâu bác à! Có thể trong lúc đó những người đó đang "nghe thẩm âm" để tìm kiếm được sự phối ghép tối ưu phục vụ mục đích nghe thưởng thức. Thẩm âm là nhất thời còn thưởng thức âm nhạc là vĩnh viễn Không ai không thích nghe nhạc lại đi sắm/ hoặc lắp thiết bị nghe nhạc, kể cả các bác thợ lắp máy.
Em ko nghĩ thẩm âm là nhất thời, thẩm âm là quá trình nâng cao khả năng nghe tinh tế cả về thính giác và cảm nhận âm nhạc. Do đó quá trình đó diễn ra cho đến khi người ta ngừng yêu âm nhạc, ngừng muốn thưởng thức âm nhạc ở mức độ cao. Cá nhân thì em đánh giá cao việc nâng cao cảm nhận âm nhạc hơn, nâng cao thính giác là tốt but ko cảm nhận đc thì thành tai thợ quá. Thiết bị mới là nhất thời, âm nhạc là vĩnh viễn. Nhưng nhiều người bị chạy theo cái nhất thời này để rồi đáng ra người ta có thể thưởng thức cái âm thanh phát ra từ những thiết bị thì lại chăm chăm bắt lỗi cái thiết bị. 1 triết lý sống đơn giản đó là Hài lòng với những gì mình có, lúc đó mới thực sự khai thác hết được giá trị của nó. Còn ko hài lòng, đặc biệt trong cuộc chơi này thì người ta chỉ muốn đẩy đi cho nhanh, nghe ngày nào càng gai tai ngày đấy. Như thế có khổ không ạ. Em trả lời còn nặng cảm tính. Các bác thứ lỗi cho ạ.
Bác viết hay thật nhưng em không đồng ý với bác chỗ đó với em phải có cái thời đấy thì mới có được bây giờ. Em cũng như bác, thời sinh viên cũng ra chợ trời mua loa tàu về đóng, tổng cộng bộ dàn thời đó lên đến 400K cũng là một số tiền đáng kể đối với một thằng nông dân chính gốc như em rồi. Chắc em không quên được "cái thời ấy" đâu bác ạh.
Hic,hic .Tối hôm qua em say quá nên viết lung tung trên 4r .mong các bác thứ lỗi..nhưng đấy là cảm giác thật của em đấy ạ!
Quá trình thu âm, đầu đĩa, ampli, dây dẫn, loa, phòng nghe..v.v... đều làm sai lệch không gian âm nhạc ban đầu. Vậy thì còn cái j để có thể nói đc trung thực hay ko trung thực, khi mà hầu hết mọi người đều ko được nghe cái trung thực nó như thế nào. Ý em nói là nghe live. Tất cả những ai đã được nghe nhạc trực tiếp rồi đều thấy là âm thanh thật nó khác rất nhiều với âm thanh qua loa đài. Thế thì còn nói j nữa. Theo em cái duy nhất chúng ta có thể cải thiện đc trong vấn đề âm thanh đó là nâng cao khả năng âm nhạc, cảm xúc của bản thân. Chứ ngồi nghe nhạc mà cứ phán bô bô là thiếu dải này, thiếu dải kia.. rồi chả cảm thấy j nhiều nhiều thì cuối cùng mục đích nghe nhạc để làm j? Để thưởng thức nó hay để đè vật nó ra mổ xẻ, bóp xé, vặn vẹo... bởi đôi tai mình, bởi cái dàn âm thanh mà mình đang hào hứng? Em nói có j ko phải các bác đừng coi thường em nhé.
Em chỉ để ý đến tình cảm của toàn 1 bài viết rất ngắn, đứng trên góc độ audio thì em chỉ thấy toát lên đầy cảm xúc, chẳng phải lúc nào cũng có cái cảm xúc đó để thấy nhạc hay mà k phụ thuộc vào bộ dàn của mình hoặc của ai đó. Vậy thôi
Nghe bác nói thì em đoán bác chưa có nhiều cơ hội để sắm hoặc đi nghe ké nhiều bộ dàn khác nhau. Ai cũng đồng ý là nghe nhạc Live thì sướng rồi nhưng chẳng nhẽ ngày nào giờ nào cũng đi :?: Do đó bỏ qua việc nghe Live, em muốn thảo luận với bác về việc nghe nhạc qua dàn máy, OK? Thế khi nghe nhạc thì cái gì đem lại cảm xúc tức được cho là hay? Lời ca à? Không hẳn, vì cùng một bài hát mà có ca sỹ hát hay có người bị chê là dở! Nhạc cụ ư? cũng chưa phải vì cũng cùng loại nhạc cụ đó thì mỗi nghệ sỹ cũng có lối trình diễn khác nhau, thậm chí với một nghệ sỹ trình bày một bản nhạc bằng một nhạc cụ giống nhau nhưng tại mỗi thời điểm khác nhau thì cũng có sự hay dở khác nhau, v.v... Nếu bác trả lời được tại sao lại có và bằng cách nào để nhận biết sự khác nhau đó thì em hoặc các thành viên khác sẽ thảo luận tiếp với bác nhé. Chúc vui,
hah, điển hình một audiophile trong chúng ta là sở hữu một đống thiết bị, với 3-4 chục cái CD gì đấy, trong đó chỉ nghe đâu khoảng 3-5 cái để...thử máy...hì hì đàn violin thật ở ngoài nó nghe như thế nào các bác nhể?
Oh! 2 năm vừa rồi em cũng lê lết với ông bố vợ có thâm niên 30 năm chơi âm thanh đi được 1 vài nơi. Quen vài người trung niên cũng có thâm niên chơi tương tự và được nghe 1 vài bộ dàn. Nhưng có lẽ kiến thức của em còn hạn chế nên chưa hiểu được nhiều. Nếu bác muốn chỉ giáo xin cứ dạy bảo thôi, đừng ra điều kiện với em làm j. Đó đâu phải tinh thần VNAV? Nghe nhạc cái j đem lại cảm xúc? Em trả lời đó là cái người ngồi trước bộ dàn chứ ko phải bộ dàn bác ạ. Bộ dàn chỉ là cái vô hồn, âm nhạc phát từ nó cũng chỉ là cái vô hồn, qua xúc cảm con người nó mới thành có hồn. Còn âm nhạc chơi bằng nhạc công, nhạc cụ thì lại là cái có hồn. Em nói thế này ko hiểu có phức tạp quá ko nhỉ? Em xin nhắc lại là em vẫn đề cao 1 người biết xúc động vì âm nhạc hơn là 1 người chỉ nghe âm nhạc và đồ âm thanh như 1 con bệnh ho hắng, chăm chăm đoán đau yếu. Người chơi vậy em gặp nhiều rồi, phán bệnh của giàn choanh choách but nói như nào nhỉ? … Ông trời cho mỗi người 1 khả năng giới hạn trong việc cảm thụ âm nhạc, em nghĩ là cảm thụ âm nhạc cũng cần có khả năng. Khả năng đó cần được rèn luyện, cần có rung cảm tâm hồn và cũng chỉ đạt được đến 1 tới hạn nào đó. Ko phải là vô tận và mọi người cũng ko bằng nhau. Có thể ví von tâm hồn con người ta giống như độ nhạy của loa ko nhỉ? Có tâm hồn độ nhạy cao, có tâm hồn độ nhạy thấp. Có thể ví von tai nghe nhạc giống như khả năng ẩm thực ko nhỉ? Có người ăn và cảm nhận đc nhiều, có người ăn cho no. Ko phải ai cũng đc trời phú cho khả năng đó phải ko ạ. Em nói thế này ko có ý định công kích trường phái nào, ko định động chạm đến phong trào DIY hay nhu cầu shopping or sưu tầm của mọi người. Mỗi người 1 cách nghĩ thôi, đường thênh thang chúng ta vô tình gặp nhau mà đưa ra 1 vài ý kiến cá nhân. Chúc vui.
Xin lỗi, em chỉ muốn cô đọng lại vấn đề cần thảo luận mà viết không khéo làm bác hiểu lầm là ra điều kiện gì gì đó. Bỏ qua nhen :lol: Cũng hơi mông lung quá :roll: Cụ thể hơn nha: thế khi nghe cùng một bản nhạc từ cái radio cũ kỹ hoặc khá hơn là một cái cát-xét có ổ đĩa CD với một dàn máy tương đối tốt hoặc Hi-end thì bạn có xúc cảm như nhau??? Có thể bạn nhầm lẫn giữa thưởng thức âm nhạc và thú chơi audio chăng?
Yeap, nếu là thú chơi, sưu tầm, chế tác audio thì em ko có lời bàn vào. Ông chú em chơi đồ cổ, sưu tầm cả 1 nhà toàn bát mẻ, niêu sứt, cái đó ko giải thích bằng hiệu dụng đc. Đó cũng là 1 nét đáng yêu. Còn về việc âm thanh thể hiện qua các thiết bị khác nhau thì em đồng ý là nếu bộ dàn tốt hơn sẽ tránh đc cái việc bực mình vì ko thoả mãn. Hì, em chỉ xin dừng lại ở đó thôi ạ. Nếu bác nào từng đi xa nhà, vô tình chợt nghe 1 bản nhạc nào đó gợi nỗi nhớ nhà... lúc đó thì radio rè cũng làm con người ta nao lòng. Lúc đó cảm nhận âm nhạc đâu còn là thiết bị j phải ko ạ. Em nghĩ đó mới là cảm xúc âm nhạc chứ, lấy ví dụ của 1 cái nhỏ nói cái chung thôi. Thưởng thức giai điệu dìu dặt đã là tốt rồi, but cảm nhận đc nó thì còn tốt hơn nữa. Cái này thì dàn âm thanh chỉ giúp đc 1 phần nào đó ko lớn lắm. Em chỉ xin trình bày quan điểm cá nhân thôi. Chúc vui.
Hú hồn, cuối cùng thì chúng ta cũng đã hiểu nhau một tí :lol:, tới đây em cũng cạn vốn rồi Bác này chơi "ăn gian" quá, đã bảo dừng mà còn ráng thêm vài câu nữa :lol: Vậy em cũng bắt chước "ăn lận" nhé: Nếu em sống xa quê, vô tình chợt nghe 1 bản nhạc nào đó gợi nỗi nhớ nhà bằng một dàn Hi-End ... lúc đó thì chắc em xách giỏ đi ra đón tàu/xe/máy bay về ngay :shock: Còn nếu vì hoàn cảnh nào đó mà không về được thì vào ... VNAV post lên cảm xúc đó cho đỡ nhớ một phần nào nhỉ :lol: :lol: :lol: Chúc cuối tuần vui vẻ,
Em thì chỉ nghĩ, chúng ta đến với âm nhạc từ nhiều con đường, và tất nhiên thưởng thức nó cũng không giống nhau; nhưng điều tất yếu cần đạt đến là cái đích cuối cùng là thấy được ý nghĩa tươi đẹp của cuộc sống, để mà tiếp tục sống, cống hiến vì bản thân, vì gia đình và xã hội. Những cảm xúc có được khi thưởng thức âm nhạc là rất quý báu, nó thay đổi cả con người, cái đó rất đáng để nâng niu, và phát triển hơn nữa. Em nhớ trên số nào đó ở Báo Nghe Nhìn khi phân tích về nghe thẩm định đã nêu một vấn đề mà người nghe thẩm định thường gặp phải là nghe hình thức của âm nhạc chứ không thấy và không quan tâm đến cái hồn của nó. Cho nên, mục đích cuối cùng của đồ Hi-end là mang lại cảm xúc thật cho người nghe và bỏ qua tất cả các yếu tố khác, lúc đó dàn máy như không tồn tại... Vài lời mạo muội tâm sự cùng các bác,... Kính
Ok! A e đều thống nhất quan điểm trên 1 phương diện nào đấy. Thế đã gọi là đại đoàn kết lắm rồi phải ko ạ. Mai em vẫn phải đi làm. Chán wé. Chúc cả nhà 1 cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc, còn j thú hơn là bật 1 chiếc đĩa yêu thích lên và thưởng thức nó.
bác Liêm vui tính wa.Hôm nay em mới call cho một tay chuyên bán hàng khủng ở Nhật Tảo.hắn bảo vừa mới bán con DCD-3500GL còn cứng 500 USD cách đây hơn một tuần
Giá đó thì chắc là em nó đẹp trai lắm ha Bác! Bác quen nhiều cũng như ở SG tiện hơn em Bác nhớ rình giùm em nha! Em đang khoái con CD này nhưng Bác nhớ xem hàng thiệt là đẹp trai em mới chịu đó! Hỏng có là em giận Bác à! Thank kiu Bác nhìu!