To các Bác Trong khi bên trời Tây đang có Show "CES 2007" Thì tại Sài gòn, theo thông tin mới nhất mà em nhận được thì có 1 sự kiện " Show âm thanh" như sau: -Địa điểm tổ chức Show: "Jazz Cafe" 97 Sương nguyệt ánh, Q1, TPHCM -Thời gian: từ 6 giờ chiều 12/01/2007. -Mục đích của Show nầy là giới thiệu đến các Audiophile 1 hệ thống vừa setup mới toanh: loa Autograp-Tanoy, pre-amp đèn HP100 - Hopland, ampli đèn EL34 PP-Hopland.... Vậy kính Báo các Bác, có nhu cầu "rì viu" xin hú em đi chung cho vui... Kính Báo Hiền_sg
To các Bác Em vừa từ 97 Sương nguyệt Ánh về đây. vừa ra khỏi cửa là em vội cấp báo cho Các Bác rõ tình hình "Show". Các Bác xem 2 tấm ảnh chụp vội vàng trước đã. vì đang chuẩn bị chụp 1 kiểu nữa thì nhân viên của "Jazz cafe" đến bảo rằng chủ quán (người Pháp) không cho phép chụp ảnh.... làm em quê quá xá,ngượng chín cả người.
Các Bác à nói về âm thanh thì các Bác nào có đến nghe rồi phát biểu dùm em. chứ để em phát biểu thì kỳ cục quá... Em tự hứa với lòng rằng thà với số tiền vài chục ngàn đồng 1 ly cafe, em dành ủng hộ quỉ từ thiện của VNAV còn có ý nghĩa hơn nhiều...Tức không chịu nổi các Bác ơi.
He he! bác Hien_SG bị dính chấu rồi , nhưng thú thật em bị dính trước bác nữa. Trước đây em là khách ruột của quán này ( do A Hương làm chủ, cũng là một audiophile, cặp loa Altec Lansing ở Hi-end Nguyễn Văn Thủ là của bác Hương nhượng lại cho a Phong ) quán này hiện nay đã sang lại cho chủ mới, nói chung thì sau khi sửa sang trang trí lại thì rất đẹp, có style riêng hay hơn quán cũ. Thú thật nhìn giàn đồ thì quá gấu, nếu không cất tiếng thì chắc các bác audiophile nhà mình thì sợ chết khiếp, :evil: nhưng mà khi cất tiếng rồi thì em ngồi mà cảm thấy hài lòng và sung sướng ra mặt các bác ạ, em nghĩ ít ra giàn nhà mình giá trị chỉ bằng 1/10 thôi nhưng cũng dễ lọt lỗ tai hơn bộ tại đấy, không tin thì mời các bác đến thưởng thức cafe Jazz Hi-end xem rồi có cảm nhận giống em không? :?: @ bác Hien_SG: khi nào bác có ý định đến một lần nữa thì thôi chẳng thà em hân hạnh mời bác ghé qua tệ xá của em (cũng gần đó) nghe bộ dàn cỏ của em rồi uống cafe em pha tàm tạm,cũng không dở hơn ngoài quán mấy đâu nhưng ít ra đỡ tốn 18,000đ/ly mà còn đã lỗ tai hơn, nhưng quan trọng nhất là anh em ta được giao lưu, bác nhỉ. Có gì thì bác pm cho em nhé, rất hân hạnh được làm quen với bác. :lol:
Vậy mà em đang thu xếp khăn gói tính lên Sài Ghềnh coi "Show" như mọi lần vậy mà... Mai mốt Bác Feeling_audio-HienSG hay ai đó biết tin có show gì gì thì xin được "giấy mời" hãy báo AE nhé. Kẻo quê độ như mấy vị trên thì khổ
Chủ quán hình như là VK Pháp. Hôm nọ (trước ngày khai trương quán) em gặp hắn đi cùng với 1 lady ở tiệm anh Lâm HT, thấy hắn nói tiếng Việt lơ lớ. Nghe hắn kể chuyện với a. Lâm thì dàn âm thanh đó do 1 tay chơi ngoài HN set-up đó các bác.
..hahaha, em cũng bị y như bác Macao vậy, vừ vô thấy choáng ngợp với tâ xí xa xí xồ, bước thêm bước nữa thì mấy em áp sát hỏi vé mời, khi em trở lời là đến nghe nhạc thì được dẫn lên...sân thượng đứng ngắm sao....nghe 1 thứ âm thanh ỏn ẻn phát ra từ cặp polk audio bebé..,.. ......đứng ngẩn ra một hồi thấy mình hơi vô duyên, không khéo lại phí chục ngàn mà chẳng được gì, em liền len lén chuồn ngay ngoài, lấy xe vọt mất dép........ ...hên quá,chưa kịp gọi nước.......hehehe
Mai quá, tối qua em cũng tính đi thử cho biết nhưng giữa đường thấy lười nên ghé lại Hi-End dùng tạm 2 cái Ken. Dàn bên ấy hôm nay cơ cấu lại thì phải, nghe không bằng mấy cục Mono Block lúc trước thì phải. Bass hơi thiếu lực nghe "Fellings", "Killing me softly with his song" cứ làm sao ấy nhỉ
Bác Hiền có vé mời nên mới tiếp cận mục tiêu chộp được 2 tấm ảnh phải không?? Vậy túm lại "ZAZZ Cà phê" là điểm đến không an toàn và không thân thiện.Một lần nữa cám ơn bác Hiền feeling đi trinh sát trước cho AE VNAV đỡ bị tra tấn lỗ tai
Hi-end cơ cấu lại ? Gần đây, em có ghé Hi-end, nghe bộ dàn của bác Phong, em có cảm giác giống như khi nhìn vào 1 ngôi nhà mà bên trong bày toàn đồ quý giá nhưng sao mọi vật đều như nhìn qua 1 tấm kính màu tối bác ạ. Đúng như bác nói tiếng bass hơi thiếu lực, mid đục đục thế nào í, quay sang 1 bác ngồi bàn kế bên, bác ấy nhìn mình rồi nói: Anh biết tiếng nhạc của dàn máy này nó ở đâu không ? em ?????. Chỉ vào cái loa, bác í nói tiếp: "Nó còn nằm trong đó, chưa ra được" :!:
Theo em thì hơi thiếu bass thôi. Nghe không đến nỗi tệ như bác Hiền SG pháo binh đâu. Tuỳ vào loại nhạc chủ quán mở lúc đó có phù hợp với loa Tannoy không nữa. Hơn nữa, dòng loa Tannoy nghe nhẹ nhàng, sâu lắng và có đẳng cấp riêng của nó. Mấy bác pháo binh dữ quá!
nói chung chả cụ nào vừa ý, cứ cà phê Dung: không nhạc nhẽo, nghe toàn âm thanh đường phố với âm thanh của các cụ phát ra ;-) nên chả thấy cụ nào chê ;-)