Khè khè...cứ đà này café 97bis Sương Nguyệt Ánh sẽ vắng như chùa Bà Đanh và muốn uống cà phê Dung - Trần Quốc Thảo phải xếp hàng mua vé không chừng :wink:
Dạ thôi ạ, có gì các bác cũng cố đi thử ngày khác rồi review âm thanh chứ. Lâu lâu người ta bị lên gân 1 lần mời bạn bè thôi mà
Ặc, bác stop nhá, nói nữa các cụ ấy hiểu ý câu túm lại trên của em thì các cụ xông vào uýnh hội đồng, chết em ;-)
Em có được nghe qua ampli của anh Hiền rùi, cũng được lém đó các bác. ảnh nói đang kiếm đối thủ để thi đấu mà chưa thấy, bởi ảnh cho đề khó quá : phải là hàng hiệu mới đấu, giá càng cao càng tốt. Vậy bác nào đi đâu thấy có ampli đèn Push Pull xịn xịn thì báo giùm nha. Em pót tạm ở đây, nếu có bài trả lời sẽ mạn phép lập topic mới ạ. Xin cảm ơn.
Gửi Bác "Viagraless" & các Bác !!! HÀNG RÁP TAY [glow=red]THÁCH ĐẤU [/glow] HÀNG HÃNG :lol: :lol: :lol: Vụ "thách đấu" này của Bác Hiền "Feeling-Audio" coi bộ hấp dẫn nha. Các Bác nào có ampli đèn Push Pull hàng xịn (giá tầm 4000USD - 5000USD) thì nhận lời đi, để anh em có dịp " mở rộng tầm mắt". (Hình như Bác Hiền đang tính dùng KT88/6550 push pull or EL34 push pull để thách đấu đó các Bác). Hy vọng có nhiều Bác nhận lời thách đấu , rồi chúng ta mời trọng tài "phân xữ cao thấp" luôn. Chắc sẽ vui lắm đây :lol: :lol: :lol:
Hôm nay em có theo mấy người bạn ghé quán Jazz hi-end audio 97 Sương Nguyệt Anh Bài trí của quán khá đẹp và sang trọng, đơn giản. Bộ giàn rất bắt mắt và được biết hầu hết (kể cả cái tủ đựng CD) cũng được thiết kế, vận chuyển từ HN. Đầu đĩa than clearaudio nhìn thật đẹp. Qua nghe thử hai CD Albums thì anh em đều cho rằng dải trung cao và treble khá tốt (tiếng treble rất tơi), dải trung trầm trở xuống bị hạn chế. Tuy nhiên, với âm lượng nhỏ thì cũng khó mà nhận xét thích đáng về dải trầm. Phong cách phục vụ của nhân viên quán khá thân thiện, mở nhạc theo yêu cầu vì lúc đó đang vắng khách, wifi signal mạnh, handphone signal yếu. Giá cả ở mức trung bình so với một số quán khác tại SG: 15.000đ/ly đồ uống, gửi xe miễn phí thì cũng có thể chấp nhận được. Nói chung, với thể loại nhạc và âm lượng tại quán như vậy thì giàn máy này hơi lãng phí xét trên góc độ hiệu quả/đầu tư, tuy nhiên nếu để tăng hiệu ứng visualization của 1 quán hi-end audio thì có lẽ đây là lý do thuyết phục hơn. Hy vọng địa điểm này sẽ sớm được giới thiệu trên các tạp chí giải trí ở VN ;-)
Nghe nhạc ở quán thì thế là quá tốt rồi. Không thể so với phòng nghe gia đình, vì bài trí ở quán chủ yếu phục vụ nhu cầu kinh doanh, tận dụng diện tích để đặt ghế nên bố trí không thể chuẩn được. Tuy nhiên, em cho rằng cái El 34 đó quá yếu, không đánh nổi cặp loa đó, nên bass xìu.
Em đọc sơ wa,thấy có vẻ các bác ko hài lòng lắm về hi-end 97 sương nguyệt ánh này,nhất định em phải tới thử xem sao.Chứ em vào Hi-end ở nguyễn văn thủ Q1 thì ok lắm,thật tuyệt vời từ không gian lẫn âm thanh sống động như đang ngồi trước một nhà hát lớn cùng ban nhạc giao hưởng ,chứ không phải ngồi với một giàn máy đút đĩa vào ....
Bên Nguyễn Văn Thủ đồ đạc rất tuyệt, chỉ mỗi tội diện tích phòng so với dàn âm thanh có vẻ chật chội quá.
tối qua trong lúc say xỉn chút chút không biết tại sao tự nhiên em chạy thẳng tới các quán này các bác à. Sau khi năn nì mấy anh phục vụ để được đưa tới phòng vip kết quả thật bất ngờ, được tận mắt chứng kiến và tận tai nghe 1 đôi loa vô địch các bác à. Lần đầu tiên trong đời được chiêm ngưỡng đôi loa hoành tráng như thế. Không biết tại sao anh em đã nghe thử lại có nhận xét không đúng lắm về dàn máy này thế nhỉ ? Riêng em cảm nhận rất khác các bác à. Chỉ có điều đáng tiếc là bố cục quá chưa được tốt, hạn chế khả năng trình diễn của dàn nhạc. đáng tiếc, đáng tiếc ...
he he...! chắc bác Trí nhà ta mới đọc bài review Jazz cafe trên Nghe nhìn Xuân rồi mới vào đấy. :lol:
đọc nghe nhìn Xuân giống như quảng cáo cho quán này hay sao ấy các bác ạ.....nhưg có bài viết về bác Cương bên Q7, chơi loa 6 đường tiếng...công nhận đọc xong....xây xẩm mặt mày luôn....buồn thật...cả gia tài của mình chưa mua nổi lấy 1 món nhỏ nhất....rẻ nhất của bác ấy.....
Nghe nhìn em chưa đọc báo đó bác à, tuy nhiên lý do vào đó xem và nghe thử là do nghe bác Aries nói rằng tốn 15.000 đ/ly cafe để được nghe cặp loa thì cũng đáng giá nên mới thử cho biết thôi. Kết quả là không biết cafe có lên giá hay chưa mà em phải mất 21.000 đ/ly và đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác . hic.hic.hic cặp loa nó đứng gần đụng trần nhà ấy các bác nhỉ ???
hu hu hu, hôm nay em mới đọc topic này. Em cũng ghe jazz càe hai lần (lúc trước tết) nghe mãi nhưng vẫn không thấy đã ... tưởng mình nhầm !!!! Nhưng sao báo nghe nhìn lại đánh giá cao thế các bác ??? Thân