Em mà chưa có loa thì xúc đại cặp này về chơi cho nó lành, nghe tới già khỏi phải lăn tăn mod miếc gì cho mệt xác. :mrgreen:
Còn lâu mình mới già nên. . . sao nó nằm yên được bác ơi :wink: để nó làm dâu hoài một nhà cũng tội nghiệp :lol:
Hồi xài mới xài 4428 em cũng nghĩ thế, ai ngờ chưa được hai năm đã tiễn em nó sang ngang. Dường như chơi món này lâu lâu phải đổi gió mới vui :?:
Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh bác love ah , em tới nhà thấy bác dùng cặp 4333 làm surround cho giàn HT, không biết bác có tiếc ko chứ em thèm lắm bác ợ.
Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh! em thì thấy S4600 dư trầm tí khi chơi IC Taralab 0.5, nhưng bác dongcanqn lại. . . thích bass của K2-S5500 hơn. Nếu em gả S4600 là cho MA7000 đi theo luôn, nhưng bây giờ thì chưa, mặc dù cũng bắt đầu chán :lol:
Em nó là "cán bộ quy hoạch" bác manthien ạ, tạm cho về địa phương nghỉ ngơi chờ... biến động @anh Hoàng: Em đoán rồi mà, 4600 kiểu gì cũng làm "đại sứ lưu động", 4365 rồi cũng lên làm "tổng bí thư" trong phòng nghe nhà anh thôi
Hồi xài mới xài 4428 em cũng nghĩ thế, ai ngờ chưa được hai năm đã tiễn em nó sang ngang. Dường như chơi món này lâu lâu phải đổi gió mới vui [/quote] Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh bác love ah , em tới nhà thấy bác dùng cặp 4333 làm surround cho giàn HT, không biết bác có tiếc ko chứ em thèm lắm bác ợ. [/quote] Em nó là "cán bộ quy hoạch" bác manthien ạ, tạm cho về địa phương nghỉ ngơi chờ... biến động @anh Hoàng: Em đoán rồi mà, 4600 kiểu gì cũng làm "đại sứ lưu động", 4365 rồi cũng lên làm "tổng bí thư" trong phòng nghe nhà anh thôi [/quote] # CN này bác ghé nghe em nó hót lâu lâu tí, oánh cho em cái giá, oánh sát sát vào để . . . em có thêm động lực. . . tiển em nó lên đường
Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh bác love ah , em tới nhà thấy bác dùng cặp 4333 làm surround cho giàn HT, không biết bác có tiếc ko chứ em thèm lắm bác ợ.[/quote] Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh! em thì thấy S4600 dư trầm tí khi chơi IC Taralab 0.5, nhưng bác dongcanqn lại. . . thích bass của K2-S5500 hơn. Nếu em gả S4600 là cho MA7000 đi theo luôn, nhưng bây giờ thì chưa, mặc dù cũng bắt đầu chán :lol:[/quote] Nên chuẩn bị bợ Em s5500 về Bác ui :lol:
CN này em vướng cái đám cưới anh đứa em bồ thằng bạn, chưa biết có đi hay không nữa. Hôm trước ở nhà anh nghe ít quá nên chưa thấm.
Xa xa a a a thế :mrgreen: , đừng đi nghe nhạc live ở BP nữa bác, JBL đó bass cứng và khô lém, chạy qua Xì Gòn nghe bass JBL nó sâu và mềm mềm sướng hơn bác love ah.
Nếu mà đi Xì Gon được thì em sẽ hú ngay, em cũng muốn lên gặp anh em và nghe kỹ cô nàng 4600 hát, biết đâu lại "giúp" anh Hoàng sớm kết hôn với cô nàng JBL khác
Cứ tới đông đông tí dễ tạo áp lực cưỡng chế bác H nhanh chóng chia tay s4600 (em xin rước đồ thừa cho). :lol:
Để cổ vũ tinh thần fan JBL offline, trao đổi niềm vui phối ghép, em tặng các bác tấm hình các gương mặt thân quen của club giao lưu ở nhà em. Từ trái qua: bác qbho, bác hahumg, bác manthien.
Bác dongcanqn và bác pthien: Em cà phê với bác Hoàng, bác ấy nhắc hai bác thường xuyên. Quê ngoại bà xã em ở Quy Nhơn, hôm nào ra thăm ông bà ngoài đó nhất định em phải làm phiền, đến nhà các bác nghe nhạc đấy
Em cũng góp vui 1 tấm, off cafe nhà bác Ducluan74 (JBL L300). Trái qua phải: thinhkappa, S2krazyellow, Ducluan74(chủ nhà), manthien.
Toàn là thế hệ 7x đời giữa nên tương lai sẽ còn đổi chác rất nhiều cặp JBL khác nữa bác Đông ah. :lol: