Các em đọ dáng tại Audio Ngọc Ánh. S4600 sao nhỏ bé quá giữa một rừng mập ú thấy tội nghiệp nên em vẩn thương em nó :lol:
DD 66000 có đứng cạnh Utopia S này thì cũng chỉ là "chú lùn" thôi. Phòng em giờ có muốn đưa loa về cũng hết chỗ rồi bác ducluan ah.
Không cần đâu bác à, CN này tụi em đến vọc bác chủ vài câu là có thêm cặp S4600 nữa ra đi ngay thui mờ, nếu bác love đi chung có lẽ nhanh đi hơn nữa.
Chiều nay em và bác chủ ngồi thẩm âm JBL S4600 và 4338 ghép với Mcintosh 6600, CDP Mark levinson 390s hơn tiếng đồng hồ, bác chủ vững như bàn thạch, không có biểu hiện xao xuyến trước 4338 đâu
Kinh tế èo uột thế này, post mấy tấm hình lên nhìn cho đỡ vã thui bác ợ. @lovebasso: ui thế thì em nhầm rồi, thôi CN này vẫn cứ đến làm vài ván bài cào, nghe mấy bản nhạc rồi về cũng được, tại bác chủ lỡ mua 2 bộ bài roài. :lol:
Đạn đương nhiên là quyết định tất cả nhưng ít đạn mà chơi đúng gu của mình mới gọi là đỉnh. Mỗi người một cách chơi, theo em cứ lên được đây bàn luận là vui rồi bác ạ :mrgreen:
Vì em sợ mất công làm thêm 2 bộ chân Đánh giá sơ bộ thì 4338 mập và lùn hơn S4600 :lol:[/quote] Các bác cho chút đánh giá về s3800 với, so với s4600 hay s4800 thì thế nào ạ. Rất mong các cao thủ chỉ giáo :mrgreen:
em có đôi jbl 4312 dịp trước phối ghép Marantz pm4 esotec cd 52mkii se nghe nhạc vàng rất ngọt tiếng bass chưa ưng ý lắm về sau em đổi cdp sony 555es
"sướng" tương đương loa có giá gấp 3-4 lần (Rì zui theo style của TC.NNVN :lol: )[/quote] Em sợ MC 7000 k tẩn nổi Em 4338 đó chứ :lol:
Để em thử làm phóng viên Nghe Ngóng, nổ chút cho vui nhé: HẬU SINH CÓ KHẢ ÚY? Nhắc đến JBL, dân chơi VN nhớ ngay đến những cặp loa được tấn phong là "huyền thoại" (cho dễ bán) như 4343, 4344, L300... (các fan nhà ta đang xài nhiều nhất). Đây là những dòng xuất xưởng từ thập niên 70,80. Vậy, những sản phẩm xuất xưởng ở thập niên 20xx có gì khác? Phóng viên Báo Nghe ngóng đã có một buổi chiều với những phút thư giãn để tận hưởng hai cặp loa đời mới của JBL "trổ tài" ca hát... Đập vào mắt chúng tôi là cặp 4338 khá bề thế khi đứng cạnh anh chàng B&W 803 kim cương. Với thiết kế ba đường tiếng, dùng củ bass 1500F đường kích 380cm, chúng tôi không khỏi kỳ vọng loa sẽ cho dải trầm xuống sâu, mềm. Thích nhất là họng còi được thiết kế với đường cong khá mỹ thuật, nó thật khác so với những dòng loa cổ. Nếu đã quen nhìn các củ treble "lưỡi búa", "mắt mèo", có thể chúng ta sẽ thất vọng khi quan sát hình thức củ super treble ở 4338, nó nhỏ xíu, chẳng lấy gì làm "hầm hố". Về mặt thiết kế thùng loa, chúng tôi không đánh giá cao sự chắc chắn, vững chãi của sản phẩm này. Để họng còi ngang với tầm tai thì cần phải đặt thêm cặp chân cao khoảng 25-30cm. Sau khi thỏa mãn phần nhìn, chúng tôi chuyển sang phần nghe. Cấu hình thử nghiệm dùng CDP Mạc lê vĩnh sơn và amp Mạc sinh tố (toàn món thập toàn đại bổ), nghe đủ thể loại nhạc từ tây đến ta, chúng tôi nhận thấy đây là cặp loa có chất âm khá tươi tắn. So với những sản phẩm JBL cổ, cảm giác giọng của ca sỹ hơi "sáng". Độ phân giải chi tiết khá tốt, song, nếu đã quen với treble mắt mèo, lưỡi búa, cộng với cái tai bảo thủ, có thể bạn sẽ có ý nghĩ dải cao loa thiếu mộc mạc, thiếu một cái gì đó khó nói nên lời... Ở dải trầm, vẫn phát huy truyền thống JBL, loa cho những nốt trầm xuống khá sâu và dày. Chúng tôi có cảm giá Mạc sinh tố 6600 vẫn chưa khai thác hết được dải trầm của cặp loa, (có lẽ cần đến 7000 của bác LQMH mới là đối tác xứng tầm?) Ở dải trung trầm, tôi vẫn muốn nó dày dặn và truyền cảm hơn nữa. Chuyển qua nghe đối chứng với một cặp loa có giá thành tương đương là B&W 803 kim cương, ở cấu hình thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy 4338 đã vượt lên khá xa. Trung âm rộng mở và thư giãn hơn nhiều. Ngay cả dải cao với thế mạnh kim cương, 803 cũng khá mờ nhạt khi so với 4338. Kết luận vui Nếu cần một cặp loa đẹp, nghe những thể loại có tiết tấu dặt dìu, nghe kèn khò khè đêm mưa và trong túi rủng rỉnh hầu bao, bất chấp khủng hoảng, các fan yêu mến JBL có thể đưa 4338 về thưởng thức. Nếu tiền vẫn là "chuyện lớn", các fan JBL nên đi nghe thử những dòng loa cổ đã thành danh, có giá thành mềm hơn để so sánh, trước khi xuống tiền Còn tiếp (phần s4600 anh H phụ trách :lol: )
Re: JBL speaker's fan clubng em đặt cặp của em đằng sau 4338 rồi đó bác nào ko bê em bê trước đừng tiếc nhé @bác LOVE: bài của bác viết hay quá làm cho fan JBL mới cũng lăn tăn mà Fan JBl như em cũng lăn tăn , sao bác ko rì viu luôn cặp đằng sau đi để em xem có đổi được ko ạ
So với 4338, S4600 ốm hơn, cao hơn, đẹp trai hơn :lol: và hát giọng trẻ hơn, hát được nhiều nhạc hơn! và . . . nhẹ hơn 10kg; S4600 có 4 chân chén, còn 4338 thì không. . . Kết nối bằng Ndost/stealth thì trung cao ở S4600 hơi sáng tí, mỏng tí (nhưng vẩn đẹp hơn 803di), nếu phối ghép phù hợp thì giải quyết xong... Vấn đề còn lại là bác nào kết em nào thì múc em đó với tầm giá phù hợp.