Jeanne Newhall - Wild Blue: êm ái mà cảm xúc

Discussion in 'Âm nhạc' started by <NQH>, 1/8/10.

  1. <NQH>

    <NQH> Advanced Member

    Joined:
    14/1/09
    Messages:
    293
    Likes Received:
    0
    Trưa nay trời mưa các bác ạ! Cà phê cà pháo không đi được, nhậu nhẹt lai rai cũng không xong. Làm giờ bây giờ nhỉ, ngồi lọ mọ một hồi, em mở đại một album lên nghe. Và cũng tình cờ em phát hiện cái album này nó .... hay, hay lắm các bác ạ.

    Album em vừa nghe là "Wild Blue" do ca sĩ Jeanne Newhall trình bày
    [​IMG]

    Thông tin về ca sĩ này em kiếm nhưng thấy ít quá, chỉ đại khái cô là một ca sĩ, sáng tác và là nghệ sĩ Piano, dòng nhạc cô thể hiện là "Jazz" và "New Age". Album "Wild Blue" được phát hành năm 2006. Toàn bộ các ca khúc trong album được mang một nhịp điệu chậm rãi, không quá não nề, cũng chẳng tươi vui. Nó như lời tâm sự, qua giọng ca ấm áp của ca sĩ Jeanne Newhall, cảm xúc được truyền tải một cách nồng nàn. Đôi lúc cảm này dâng lên (bài số 5: Fallin' Into you) nhưng vẫn có sự kiềm chế, không vỡ òa. Tất cả 10 ca khúc trong album, em cảm nhận rất đồng đều, được ca sĩ sắp đặt liền lạc, không tạo cảm giác hụt hẫng; để đến khi 10 ca khúc trôi qua lúc nào em cũng chẳng biết, em cứ nghĩ là còn nữa, một cảm giác miên man.

    Một buổi trưa mưa ướt át, lại có một bất ngờ, không biết bác nào có album này mở lên nghe cùng em nhé.

    Kính các bác
     
    Tags:

Share This Page

Loading...