"Bèo Hoa Dâu Đòi Nấu Phao Câu" , "Sờ L Trâu Sờ Đúng Phao Câu ... Ôi Đau" , có bác nào nhớ những câu hát này ko nhỉ ? John Fogerty ko còn trẻ nữa, nhưng đúng là "gừng càng già càng cay". Xem lại bản Who'll Stop The Rain của ông năm 1998, biểu diễn Live ngay sau khi rời phòng thu, em lại dạt dào cảm xúc. Nhân đây pót lên hầu CCL yêu classic rock. Rock chẳng phải là gào thét điếc tai, nỉ non trong tiếng guitar ko phải là rock ballad, mời CCL "cảm nhận". PS: Kết anh trống Kenneth Aronoff và anh Bass già thế.
Have You Ever Seen The Rain, dĩ nhiên CCR thì dân nghe classic rock nào cũng mê mệt rồi bác ạ. Premonition là CD em rất thích, các bản kinh điển chơi theo phong cách mới, nặng hơn, đậm hơn nhưng không mất cái hồn cũ, nhất là Who'll Stop The Rain và Proud Mary. Một album mới của chú này là Revival em cũng rất thích luôn, phê lắm. Nhân tiện, bác Slash có nghe Atomega không, he he, nhóm này cover Who'll Stop The Rain phải nói là thành công... "Từ lâu anh luôn mong đợi, bàn tay nào dừng cơn mưa..."
Em ko nghe Atomega bác ah, em vừa sang youtube kiếm nhưng ko có Atomega hát bản này. Premonition còn có DVD nữa, hôm nào bác đi kiếm đĩa về xem thử đi, xem live sướng hơn video clip rất rất nhiều lần, em chỉ nghiện các album live. Em cũng thích Revival, bác kiếm Blue Moon Swam nghe thử đi, cũng hay lắm. Em có cả mấy concert mới của JF, ban mới trẻ trung hơn nhưng em ko sướng, chỉ thích đội hình Premonition, toàn cao bồi già mà đánh bốc thế. Hôm em xem 1 film về chiến tranh VN, hình như là Apocalips Now, có đoạn tụi Mỹ cho gái ra phục vụ mặt trận, ban nhạc chơi mở màn bản Suzi Q cho lính nghe, vừa khoái vừa buồn cười.
Atomega là rock band của VN bác ạ, tan rã chắc cũng hơn 10 năm rồi, lên youtube chắc chắn không có đâu. Mời bác nghe "Mưa trong cuộc đời" ở đây nhé... Album Đất mẹ của Atomega là đĩa nhạc rock Việt Nam duy nhất em bỏ tiền ra mua trong gần 20 năm nghe rock bác ạ. http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mua ... 98DB8.html Nói đến Suzi Q thì không thể quên version của Rolling Stones bác nhỉ. À, bác có khoái Jethro Tull không?
Em có nghe Jethro Tull bác ah, em khoái Living In The Past , Aqualung, sau sưu tầm thêm 1 đĩa GreatHits. Ban này nghe rất mộc mà có chất, độc đáo nhất là quả sáo tây cứ nhảy nhót trên nền trống - bass . Bác có nghe Wishbone Ash, Allman Brother ko ? Thời này sao nhiều ban hay thế, chẳng bù cho bây giờ, nghe nó căn tiếng guitar đã ko thích rồi. Hôm nọ em vô tình xem trên tv 1 bài gì hit của Savage Garden, ko hiểu mấy chú ca sĩ nhà mình có bắt chước ko mà sao thấy giống nhau thế, nhìn cứ ẻo ẻo thế nào ý. :lol:
Jethro Tull em có 2 album, là Aqualung và Thick As A Brick. Nhóm này em khoái nhất là chơi rất mộc, nhưng lại có chất ma mị hơi giống Pink. 2 ban bác hỏi em đều chưa nghe qua. Mỗi thời mỗi khác mà bác. Em nghĩ bây giờ cũng có rất nhiều ban nhạc hay, chẳng qua là mình nghe nhạc của họ không cảm thấy hợp mà thôi.
Em cũng thỉnh thoảng nghe CCR với John Fogerty mà nghĩ mãi không ra câu "bèo hoa dâu đòi nấu phao câu" lấy ở trong bài hát nào ra. Cá nhân em khoái nhất bài Fortunate Son với Susie Q
Nhớ hồi xưa bọn quân khu phố em mỗi đêm mất điện hay mang đàn ra ngồi dập thình thình xong hát "Sờ L trâu sờ đúng phao câu,...ôi đau", đến hồi sv mấy đứa cùng trường thì hát thành "Bèo hoa dâu" cho nó đỡ tục. The Allman Brother đây các bác thưởng lãm đi, em đc biết là 1 đoạn trong bài Layla của Clapton là do Duane Allman chơi, Clapton thấy hay quá nên xin về lắp vào bài Layla. Em rất thích đoạn sau solo guitar của Clapton, nghe rất trong sáng, tiếng đàn nghe dính, nhưng rất bay bổng. Duane còn chơi chung với Clapton album Derek & Domino, rất tiếc là anh mất sớm. Anh giai piano chơi cho TAB chính là Chuck Levell, người sau này chơi keyboard cho Rolling đi diễn tour và Clapton trong album Unplugged. Wishbone Ash - The King Will Come đây các bác Này thì Layla hầu các bác. Đoạn của Allman chơi đc thay bằng sax của David Sanbone, nhưng giai điệu vẫn đc giữ nguyên.