Vâng, em đâu có phủ nhận AC Milan thời kỳ của Boban hay Weah, nhưng với em huy hoàng nhất là thời của bộ ba Hà Lan bay!
Em thích Pháo vì đơn giản ở đó có nhiều cầu thủ em thích, có lối đá latin nhất giải Anh. Còn bản thân giải Anh em thấy chả có gì đáng xem lắm có điều muốn xem giải khác giờ cũng khó. Phần vì ít được quan tâm, phần vì giải Anh chiếu vào khung giờ phù hợp nhất. Em vẫn nhớ xế chiều của sự nghiệp Ola vẫn tung hoành ở Giải Anh, bị ruồng bỏ ở Italia Di Canio vẫn gầm vang ở Ngoại hạng, không có chỗ đứng ở Ý, Dimateo vẫn tung hoành ở Chelsea. Tan nát cùng gà trống Galois, Ginola vẫn hào hoa với Tot và Cantona vẫn trở thành King of Red Devils!
Mặc dù đang thống lĩnh Serie A, tuy nhiên ra đấu trường Châu Âu, đội hình hiện tại của Juve khá đuối nếu so với các đại gia đang dẫn đầu Giải Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha. Tiêu biểu là hàng tiền đạo, lượng nhiều nhưng chất thì…..dẫu không kém cỏi nhưng chưa có một gương mặt nào thực sự là chỗ dựa cho bà đầm. Đó là Giovinco, Vuncinic, Quagliarella, Matri và 2 cái tên đáng thất vọng Anelka và Bendtner. Hết mùa giải năm nay, Juve sẽ tiếp tục bổ sung “Vua Sư Tử “Fernando Llorente – Tay săn bàn số một của Bilbao….nhưng là ở những mùa giải trước, còn năm vừa rồi ra sân khá ít và mới ghi được 1 bàn thắng. Chả biết có tin tưởng được không nhưng được cái Juve chẳng mất một xu chuyển nhượng khi có được anh này. Đó cũng là chính sách chuyển nhượng của Juve, khi tình hình tài chính khó khăn: Mua cầu thủ tên tuổi trong quá khứ, đem về hy vọng sẽ tìm lại ánh hào quang xưa, còn nếu không thì cũng chỉ mất tiền lương. Do cái chính sách đó, mà giờ đây trên hàng công trật trội hơn bao giờ hết. Chưa kể còn vô số đang cho mượn: Iaquinta, Immobile, Libertazzi, Maniero, Pasquato. Ngày hoàng kim, qua tay siêu cò Mino Raiola, Bà Đầm đã có Nedved, Ibrahimmovic, và gần đây là Pogba. Hiện tay cò này cũng đang xúc tiến vụ đưa Ibra trở lại mái nhà xưa, bên cạnh những cái tên mà báo chí ngày nào cũng cho là sắp về Juve đến nơi rồi: Luis Suárez, rồi Nani, Dzeko, Sanchez… Hàng cũ thì chưa bán được, hàng mới thì cũng chưa chắc chắn. Chả biết chốt lại là Juve năm sau sẽ có ai còn ai?
Đội hình AC với bộ ba Hà Lan bay, dc xem như đội hình CLB hay nhất lịch sữ trc khi Barca của Pep nổi lên. Các bác đừng ném e nhá !!! :lol:
Hà Lan đi trước thời đại khi cho ra đời lối đá tổng lực và bộ 3 chàng Hà Lan bay này là phiên bản mẫu mực nhất!
Chúc mừng Juve. Em hỵ vọng sớm có ngày Juve và Milan cùng nhau tung hoành ở đấu trường C1 như ngày nào
Cảm ơn cụ nhiều. Chắc chắn có ngày các thành viên của Calcio sẽ tung hoành ở các cup Châu Âu, không còn xa nữa đâu... ................ L'Italiano
Cám ơn các bác, Theo em, ít nhất vài ba năm nữa, bóng đá Đức sẽ tiếp tục thành công ( tính chu kỳ phát triển các nền bóng đá mạnh ở Châu Âu ), cái này dựa vào cách làm bóng đá khoa học, khả năng tài chính vững vàng và được sự ủng hộ to lớn của người hâm mộ. Ở Ý, mầm mống tiêu cực trong vụ Calciopoli đã có cách đó hàng chục năm, nhưng ô bế nên mãi tới 2006 mới bị phanh phui. Hiện tại, bóng đá Ý đang trong giai đoạn gây dựng lại và phát triển, hy vọng một vài năm nữa, cờ sẽ trao tới tay người Ý
Khủng hoảng kinh tế Châu Âu đã thực sự làm cho các đội bóng Ý suy yếu rất nhiều. Bởi vì, các đội bóng này sống hầu hết vào "bầu sữa mẹ" là các đại gia chính trị, các gia đình quý tộc. Thế nên khi hầu bao của các đại gia không còn rủng rỉnh như trước thì họ không khác gì những con hổ giấy. Nhiều ngôi sao đã không chọn Serie A, vì đơn giản không có tiền. Sự phụ thuộc về tài chính khiến họ không thể lên kế hoạch phát triển dài hơi cùng những chiến lược vững chắc chinh phục các thị trường tiềm năng như Châu Á. Trong khi điều này, bóng đá Đức, Anh đang làm rất tốt, nhiều cầu thủ giải Bundesliga, EPL đến từ Nhật Bản , Hàn Quốc. Các CLB của họ thu hút được rất nhiều nhà tài trợ, ví dụ Bayer Munich hiện có khoảng 35 NTT, Man U khoảng 20 NTT..... Với tiềm lực tài chính như vậy, cộng với cách làm bóng đá khoa học ( ko phải chuyên môn trên sân bóng mà là chuyên môn tổ chức cuộc chơi trên sân bóng ), họ còn thành công dài dài. Nhưng còn quá sớm để cho rằng Serie A đã hết thời : Juventus đã có Sân vận động riêng cùng với JMuseum và các tổ hợp thể thao đang được xây dựng ( Nghe nói, Samsung đã mua tên của sân vận động Juventus Arena, khả năng chuyển thành Samsung Arena, và Bà đầm đút túi 75 triệu Euro ). Cùng với đó là chức vô địch Scudetto và những doanh thu ấn tượng. Chính điều đó đã thôi thúc các CLB Italia quyết đoán hơn trong dự định xây nhà riêng cho mình. Napoli và Roma đã chọn xong đất, Inter và Milan, Lazio cũng bắt đầu nghiên cứu dự án. Trong tương lai không xa, các SVD mới sẽ đưa về những nguồn thu mới và các CLB Italia sẽ sống bằng đôi chân của mình và chia tay kỷ nguyên của những ông chủ bành trướng và những tay mafia lão luyện.
Bác doanh nhân có thấy giải ý giống với v lịt nhà mềnh không ? (Biết là so sánh là khập khễng) :mrgreen:
Bà Đầm già thành Torino đang dần khẳng định sức mạnh vuợt trội của mình tại Calcio. Điều mà các tifosi mong muốn không chỉ còn là chức vô địch Series A nữa rồi, Juventus chiến binh La Mã cho cuộc chiến Châu Âu đã sẵn sàng. http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/se ... 73441.html
Đáng buồn là Bầy ngựa vằn đã bị loại. Không thể trách số phận khi bản thân không thể tự định đoạt. Đã rất mong Juve và AC sẽ lấy lại vị thế của Calcio trên đấu trường châu Âu nhưng rốt cục đội được đánh giá cao hơn lại bị loại còn AC Milan tưởng chừng nhưng yếu thế lại xuất sắc vượt qua vòng đấu bảng dù gặp muôn vàn khó khăn. Bà đầm già thành Torino đành lỗi hẹn châu Âu, cả nước Italia chỉ còn trông chờ vào những chiến binh La Mã của thành Milano!
Juve ko loại dc Galatasaray thì xứng đáng xuống sân chơi hạng 2 rồi Bác Đ. AC thì e đã mất niềm tin từ lúc Ancelotti ra đi. Khi Carletto ra đi đáng ra giới thượng tầng AC cần tìm người thay thế xứng đáng thế nhưng họ lại đặt niềm tin vào Max và họ cũng ko còn quan tâm, đầu tư nhiều cho đội bóng. Các công thần thì bị ruồng bỏ ko thương tiếc. Từ khi Ancelotti đi, AC bắt vô giai đoạn thoái trào. Còn đâu đội bóng từng khuynh đảo lục địa già, đội bóng từng có 7 lần lên ngôi ở C1. Thử hỏi ở C1 bây giờ có còn ai sợ AC nữa !!!! Nhiều khi gặp AC họ còn mừng nữa là ......
Vâng, thì em cũng nói rằng bị Galatasaray cho đo ván thì chẳng trách ai được phải tự trách mình thôi mà...
Bị đá văng khỏi cup C1, một mình một ngựa về đích ở Calcio. Có còn gì để bình luận về bầy ngựa vằn thành Torino nữa không nhỉ? Thôi hẹn C1 mùa sau. Mùa này coi như chủ bỏ túi được mỗi cái Calcio thôi!
Vâng nhưng dù có được thì nó cũng để cho vui chứ em đánh giá cái cup C2 này còn không bằng Calcio cơ. :wink: