Hehehe bác Chim làm em hồi hộp wá như ci-nê -ma lun nhưng em lại thấy trên xuồng của 2 chú bé ấy lấp lánh ánh sáng phản chiếu của lon 33 hay bò cụng zì ấy ??? o lẽ các bác ấy dùng mấy lon nước làm lựu đạn tấn công tàu heheheeh( nhưng em phải công nhận khoản nhảy tàu và lái tàu tốc độ cao của các bác ý là zách lầu)
Bác Chim dũng cảm thật, dám đi vào những chỗ nguy hiểm ấy để tác nghiệp, bác mà nằm xuống thế nào cũng được phong anh hùng. Chắc tại bác không nắm thông tin, chứ khu Biển hồ này em nghe nói kinh lắm, toàn bọn cướp biển Xô Ma Li thôi, bao nhiêu tàu to tàu nhỏ trên thế giới bị cướp đều bị đưa về đây qua ngả sông Nil hết đấy, ghê gớm thật.