Re: Cambodia - Vương quốc chùa tháp ----------------- - Bác Thành về Hp lúc nào mà kín tiếng thế? Hình như còn qua Thái Bình, Nam Định nữa thì phải? - Bác Chim post tiếp đi bác...!
Re: Cambodia - Vương quốc chùa tháp hôm nay rãnh, em mới dám rón rén vào topic này xem ảnh... híc, hết 1 trang mà cụ Quai nhà ta mới đến cửa khẩu. hứa hẹn còn rất nhìu hình em thấy đây giống như 1 phóng sự ảnh thuộc loại " Du ký ". vì thế em mạo muội đề nghị bác Chim sửa tên topic thành " Ký sự ảnh tour đi Cambodia- Vương quốc chùa tháp " :wink: cám ơn bác ps: tết này em đi xứ ngàn hoa. toàn chụp phim... nên chả biết chia sẽ ra sao. em đã rửa hình rùi... chắc hôm nào anh Hiền rửa hình số giao lưu với hình rửa từ phim của em xem ra răng nhé :lol:
Re: Cambodia - Vương quốc chùa tháp Tối mùng 2 em về quê vợ ở Hải Dương, ngày mùng 5 em ngược hướng quốc lộ 10 xuyên qua Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình về quê em xứ Rau má bác ạ . @atuanp: Mấy tấm ấy em chụp lúc vừa qua hết xứ Thuốc lào :mrgreen: PS: Xin lỗi bác Chim, em chen ngang tí :mrgreen: Thân,
Re: Cambodia - Vương quốc chùa tháp Cảm ơn bác, xứ thuốc lào phải là Tiên Lãng, chỗ bác chụp hình như là Vĩnh Bảo thì đúng hơn. E cũng sorry bác chim đã spam trong lúc chờ đợi phần tiếp theo của phóng sự Campuchia :mrgreen:
Hay quá, em ngồi đọc một lèo hết 4 trang (hiếm đấy) . Xếp gạch chờ bác mô tả tiếp, em chưa bao giờ đi xe xa thế này sang Cam, toàn làm một lèo đi rồi về luôn, chả nhìn thấy gì
Bác Chim hay thật nha, bác up ảnh ầm ầm thế mãi mà không hết quota chắc là quen biết chi đây Cái ảnh bác mô tả cây thốt nốt ở phần đầu nó là cái cây bên trái hay cây bên phải thế bác ơi? Có nhiều ảnh cầu đường cổ cổ bên bạn bác up lên nhé Thanks bác :wink:
Em phím để bác biết là mỗi người đâu chỉ được attach 50MB gì đó mà, sao bác không làm cái acount flickr hoặc photobucket cho thoải mái :wink: Cái đó là kỹ sảo thôi, còn về ảnh thì em xin cảm ơn bác. Vì không được đi mà ngồi ngắm ảnh vẫn thấy rất... sướng
Tiếp bác "đi hoang" ơi. Chờ tiếp phóng....."ảnh" ký sự của bác về đất nước mà em rất muốn đến một lần. Hồi những năm 2002 còn công tác trong Đà Nẵng rất nhiều lần mấy AE trong cơ quan rủ nhau đi Campuchia mà lần nào cũng hoãn, hoãn hoài đến giờ vẫn chưa được sang đó.