nếu em nhớ không lầm mặt tiền này là góc chụp kiếm cơm của mấy bác chụp hình dạo khu đền :mrgreen: ủa anh không có leo lên phía trên cao đền Bayon àh ??? vì HDV có nói toàn bộ các gương mặt tượng Phật hoàn toàn khác nhau, mỗi tượng là 1 nét mặt riêng. chổ này hình như được gọi đấu trường voi thì phải
Mắm trong dĩa có ớt hả bác Chim. Hình như theo quan niệm của người Cam và cả người Thái, con rắn tượng trưng cho trí thông minh, nên giai cấp càng cao thì rắn càng nhiều đầu, dân thường thì rắn chỉ được 1 đầu thôi. Nhà hàng này hình như tên phát âm là Mộc Xà Răng thì phải, em nhớ nhớ vậy không biết đúng không.