Chỗ cái hàng dài mấy con voi ở trang 7 là quảng trường duyệt binh trước khi ra trận. Mỗi cái tháp nhỏ là chỗ tập trung một đội quân thì phải. Có một luật là sau khi đi chiến đấu về, thắng trận thì đi cổng chính cờ giong trống mở về lại quảng trường, thua trận thì phải im lặng đi cổng khác mà về.
Nếu em không lầm là ở đĩa bên trái nồi canh! :lol: Bác Chim có để ý là: đặc biệt món dưa leo dân Cam cắt hình thù rất quái, giống như hình chóp, từng cục nhiều góc cạnh..., em không thể nào gắp bằng đũa được! (chắc để bóc bằng tay!)
Sihanoukville là cảng bác ah, nằm ở phía cực Nam của CPC, giáp với Hà Tiên, còn cái cầu này tên là .... em cũng chả biết luôn :lol:
em xin chỉnh lại hi vọng đúng "Cầu sihanouk" bữa có bác nào hỏi mấy cái đầu của các bức tượng đâu hết rùi, em phát hiện ra nó ở đây :mrgreen: :lol:
Đây là loại cây khá độc đáo của Cambodia. Ngoài khả năng sống chung với đá và đặc biệt thích "ăn" Ăng Ko vat thì cây này là một loại cây lấy dầu. Người ta chỉ cần chọc thủng một lỗ ở thân cây rồi lấy xô hứng dầu mang về nhà thắp đèn Chính vì do người dân thi nhau khai thác cây này để lấy thứ chất đốt trời cho đó mà CP Căm bốt đã tuyên bố cấm không cho dân lấy dầu cũng như xâm hại đến loại cây đó. Và cho dù Đền Ăng Ko có bị cây xâm thực thì người ta vẫn không triệt hạ cây để bảo vệ ngôi đền và loại cây trên trở thành một nét độc đáo của các di tích ở nơi đây. Hồi trước em đi được chú HDV du lịch kể thế :mrgreen: