Chương trình Thời sự VTV đã đưa tin một số cơ sở sản xuất bánh kẹo ở Hòa Đức HN dùng bột đá để sản xuất......kẹo mềm, một việc làm táng tận lương tâm, xã hội cần loại bỏ bọn tội ác này ra khỏi cộng đồng. Xin chia sẻ với các bác. http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/9/99016.cand http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/9/99099.cand (em chẳng biết post topic này ở đâu, ở góc thư giãn thì làm sao thư giãn nổi các bác)
Loại đó thì ko thể xử hành chính và rút giấy phép được. Phải xử hình sự mới đáng. Nó cố ý đi huỷ hoại sức khỏe nhiều người thì phải xử nặng mới được. Em từng làm việc ở 1 doanh nghiệp bánh kẹo lớn mà lỡ một vài sản phẩm hay lô sản phẩm hơii bị nấm mốc (1 loại nấm mốc thực phẩm ko hại gì như nấm mốc làm tương...) mà đã sợ gần chết phải bằng mọi giá thu hồi và tiêu hủy. Vậy mà cái đám đó nó dám dùng đá làm bột :x
Số kẹo này bây giờ tiêu hủy cũng gay các bác nhể, biết đâu thất thoát ra ngoài con cháu chúng ta ăn phải lại khổ. Theo em cứ gom hết về cho vào kho và nhốt các chủ cơ sở sản xuất kẹo này vào đó, bắt ăn khi nào hết 10 tấn kẹo đá này thì cho ra xử tiếp. :x
Hoa hậu là cuộc thi công khai trước bàn dân thiên hạ mà người ta còn làm láo được thì trách gì việc làm kẹo ( có mấy ai được nhìn thấy họ làm kẹo thế nào đâu?) :lol:
Em nghĩ trước tiên là do ý thức của người sản xuất, thứ đến là pháp luật của nước mình chưa nghiêm. Như ở nước ngoài chắc bọn này bán người đi cũng chưa đủ tiền đền cho khách hàng.
[quote="Baoanh_HueMà có khi con, cháu mấy cha đó vô tình ăn nữa cũng nên. Buồn và đau lòng quá :shock:[/quote] yes, bác đúng là thâm thúy :lol: trung thu năm nay sẽ có rất nhiều cháu thiếu nhi " được " ăn kẹo bột đá . :twisted:
Em chẳng hiểu sao xã hội ta vẫn còn tồn tại cái thứ rác rưởi thế này. Bọn này thì chẳng cần xử gì cả, phải tay em thì cứ cho bọn chúng ăn một ngày một ký kẹo do chúng sản xuất ra là biết hậu quả nhãn tiền là như thế nào rồi. :mrgreen:
Chẹp, giá mà em được mó thử cái thứ đồ giả này một lần nhỉ, sờ mó hiện vật giả chắc chả sao đâu nhể, ờ mà em tin chắc ko chỉ có mình em thích thế đâu các bác nhể :lol:
Ăn kẹo bột đá - Chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng!"Ngày 5/9, Cục Cảnh sát môi trường C36 và thanh tra Bộ Y tế đã đình chỉ một số cơ sở sản xuất bánh kẹo ở xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội vì đã sử dụng bột đá làm kẹo, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo kết quả kiểm định, trong thành phần nguyên liệu sản xuất kẹo tại 3 cơ sở này, có tới 30 - 50% là bột đá. Tại hiện trường, vẫn còn tới 55 bao bột đá chờ để đưa vào sản xuất bánh kẹo phục vụ mùa trung thu. Theo thầy Lê Kim Long, giáo viên khoa Hóa học - khối THPT chuyên ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội, bột đá là chất canxicacbonat (CACO3), đây là can xi vô cơ. Trong khi cơ thể con người cũng cần can xi, nhưng là can xi hữu cơ - vốn thích hợp với sinh vật. Tuy vậy, can xi vô cơ cũng không phải là quá độc hại với cơ thể nếu ăn một số lượng ít. Thạc sỹ Nguyễn Anh Tuấn (Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện K Hà Nội) cho biết: "Về lý thuyết, nếu dùng nhiều bột đá sẽ gây tắc ruột. Nhưng tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này". .......... (Nguồn: VTC News) Từ dẫn chứng trên cho thấy: nếu ăn kẹo trộn bột đá với số lượng ít thì không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, mà có ai ăn được liền một lúc hàng kg kẹo đâu mà sợ??? :lol: :lol: :lol:
Đến mức này thì phải mời mấy vị chủ cơ sở sản xuất kẹo đá kia ăn kẹo đồng mới xứng với công đức của các vị đó!
Thầy giáo giạy hóa này chắc là có cổ phần lớn trong các cơ sở sản xuất bánh kẹo này :x . Đề nghị bắt luôn và cho ăn kẹo đá. biết đâu ông lại là người phát minh ra kẹo đá các bác nhể.
Chất này dùng để trộn với bột PVC Resin và 1 số chất ổn dịnh khác để tạo ra hạt nhựa PVC compound dùng bọc cách điện dây, cáp điện. Chất này làm tăng khả năng chống cháy của dây điện.
Chất này dùng để trộn với bột PVC Resin và 1 số chất ổn dịnh khác để tạo ra hạt nhựa PVC compound dùng bọc cách điện dây, cáp điện. Chất này làm tăng khả năng chống cháy của dây điện. Ngày nay chúng ta toàn phải ăn thực phẩm có lẫn hóa chất, ăn thêm kẹo bột đá có khi lại hay đấy các bác ạ, nhỡ đâu lại tăng khả năng chống cháy cho người...... : :lol: :lol: :lol:
Những phát ngôn của bác chich_bong lúc nào cũng làm em chết sặc... , hài hước quá cơ! Ăn kẹo đá... ấy ra gì ạ :?:... ra sỏi hở các bác...? :mrgreen:. Mà bác chich cho mấy vị kia ăn hẳn kẹo đồng thì... ra gì ạ?, hì...
Hồi trước nhà em gần ao rau muống, em thấy người ta phun thuốc rầy hồi chiều thì sáng sau đem bán ... cái này còn gấp bột đá mấy lần các bác ạ!
ôi nhưng mà nó thể hiện đạo đức con người bác ạ, kiểu người vì lợi nhuận mà bất chấp sức khỏe của đồng loại thì đáng xem là ác nhân . Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng . thật thương tâm cho bao câu ca tổ tông đã dạy .