Miền Đông sang Miền Tây đại hội, quả này vui rồi bác XX ơi. Đại ca Will bố trí xe 24 chỗ ngồi cho hoành tráng đê :-D
@will: xin chào mừng các bác Miền Đông đến tham dự cùng anh/em Miền Tây sông nước, ngày mai XX có chuyến công tác ở HCM, sẽ gặp các bác HCM sẽ bàn thêm về công tác chuẩn bị, hehe :-D, lần đầu tổ chức nên phải chu đáo để anh/em các nơi về được vui vẻ Ngày dự kiến tổ chức là sau Tết, 24/2, bắt đầu từ 9giờ sáng, XX sẽ gửi thư mời cho bác để mời giúp các bác ở Miền Đông-Biên Hoà :-D :-D :-D Hehe :-D
Em xin cám ơn Bác trước nhe. Bác khỏi cần gởi thư mời cũng được vì ở xa sợ sẽ không tiện cho bác, chỉ cần bác post bên trang Biên hòa là ok rồi. * Em cũng chỉ chắc khoảng 80% thôi, vì nghề của em hay có việc bất ngờ lắm, nếu có thì em xin chịu
Các Bác Miền Tây đâu mất Tiêu hít rùi ... Chắc là còn ăn Tết Bác Xác Xơ bây giờ mất Xác luôn rồi :lol: :lol:
Hehe :-D , mấy hôm nay XX hơi bận, công việc chuẩn bị xong rồi, ngày mai sẽ có kế hoạch cụ thể và thư mời Hehe, hôm nay vẫn còn mùng :-D...
Vụ này chìm sao được ! bác XX đang mải XXX thôi Bác Khicon giờ có mà được vợ cho sang Cần thơ, ngồi nhà coi review thôi 2 vợ chồng lại làm chuyến giăng mật HN đê
Lần này em cũng đang phân vân không biết có nên dẩn vợ đi lên CT không ??? Em sợ Em nó mà nghiện Audio nửa thì 2 vợ chồng hết lúa luôn ... Bác DũngAudio nói với em là Bác cho em vé bay ra HN thăm Các Bác Tại gì em lần nào em lên SG cũng ghé thăm Bác và rủ Bác ấy đi matxa !!
[align=center]THƯ MỜI[/align] [align=center]Họp Mặt Audiophile Toàn Miền Tây lần I/2008 [/align] Kính gửi: Các bác Audiophile mọi miền đất nước, Nhân dịp năm mới 2008 xin gửi lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc đến toàn thể các Audiophile và gia đình. Ban Liên Lạc (tạm thời) Mekong Audiophile Group – trân trọng mời tất cả các bác tham dự “Họp Mặt Audiophile Miền Tây lần I năm 2008” theo chương trình như sau: [align=center] Ngày : Chủ Nhật 24/2/2008 - 9 giờ sáng Địa điểm : Hội Trường Lầu 6, khách sạn Phương Đông, số 62 đường 30/4, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (có thang máy lên xuống)[/align] Nội Dung : - Phối ghép và giới thiệu các thiết bị (Audiophile tham gia có thể mang thiết bị của mình theo, và báo trước cho Ban Tổ Chức để sắp xếp việc phối ghép). - Thúc đẩy phong trào chơi Audio, phong trào DIY tại Miền Tây - Chia sẻ, giới thiệu và giao lưu các Audiophile về nghiệp chơi, đam mê Audio - Bầu chọn Ban Liên Lạc Mekong Audiophile Group, thống nhất phương thức hoạt động - Tặng Album lưu niệm - Liên hoan (tuỳ chọn :-D :-D :-D ) Mọi thông tin cần thiết, vui lòng liên hệ bác @Xác-Xơ (Giao) 0903 362 666 Trân Trọng Kính Mời ! Ban Liên Lạc - Mekong Audiophile Group [align=center][/align]
HÀNH TRÌNH TRÊN ĐẤT PHÙ SA Chim tung bay hót vang trong bình minh, Chân cô đơn, áo phong sương hành trình Từ Long An, Mộc Hóa, Mỹ Tho, xuôi về Gò Công, Tiền Giang Ngút ngàn như một tấm thảm lúa vàng . Thương em tôi áo đơn sơ bà ba, Trên lưng trâu nước da nâu mặn mà Hò hò ơi! Cây lúa tốt tươi sông bồi phù sa Đẹp duyên Tháp Mười, quên đời tảo tần vui cười . Quýtt Cái Bè nổi tiếng ngọt ngây, ai ăn rồi nhớ mãi miền Tây Ngồ ngộ ghê, gái miền Tây má hây hây, Chất phác bao đời bao thế hệ Phù sa ơi đậm đà hương quê hương... Qua Long Xuyên đến Vĩnh Long, Trà Vinh, Sông quê tôi thắm trong tim đậm tình Phù sa ơi! ngây ngất bước chân, tôi về không nỡ Ở cũng chẳng đành, thương miền đất ngọt an lành . Quê hương tôi vẫn con sông tên Cửu Long, Dân quê tôi sống quanh năm quen ruộng đồng Từ ngàn xưa, cây lúa đă nuôi dân mình no ấm Phù sa mát ngọt như dòng sữa mẹ muôn đời . Đêm trăng thanh chiếu trên sông Cần Thơ, Vang xa xa thoáng câu ca hò lơ Về Tây Đô nhớ ghé Sóc Trăng nghe điệu lâm thôn Dù (…) hát đình như tình cảm gần gũi mình . Nắng sớm về trái chín thật mau, Cơn mưa chiều tưới mát ruộng sâu Phù sa ơi! bốn mùa cây trái đơm bông, Gái bên trai tình quê thắm nồng , Điệu dân ca ngọt ngào mênh mông . Sông quê ơi, nắng mưa bao ngàn xưa, Tôi không quên lũy tre xanh hàng dừa Về Bạc Liêu nghe hát sáu câu rao đờn vọng cổ Cà Mau cuối chút tình gửi lại mấy lời. em hát cho xôm 1 tí
CHIẾC ÁO BÀ BA Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh Nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ Thương lắm con đò ngồi đợi khách sang sông Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi Người thương ơi em vẫn đợi chờ. Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần Về Sóc Trăng một ngày khai điệu lâm thôn Ngày nắng thơm rơm xôn xao mùa lúa nhiều Về bến Ninh Kiều thấy chàng đợi người yêu Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba Em đi mau kẻo trễ chuyến phà đêm Qua bến Bắc Cần Thơ Cũng những chàng trai coi thường con sóng dữ Bóng dáng yêu kiều của người gái thôn xưa Đã ước hẹn nhau một ngày ta sum họp Chờ bao lâu em vẫn đợi chờ Hậu Giang ơi nước xuôi xuôi một dòng Dẫu qua đây một lần Nói sao cho vừa lòng Nói sao cho vừa thương.
Hương Xuân Sóc Trăng Đường về Sóc Trăng quê ta xanh biển xanh đồng Dòng kênh xanh xanh nghiêng soi bóng hàng dừa xanh Ngọt ngào cá tôm thơm thơm lúa vàng nặng bông Hoa trái thương ai mà đeo chín đỏ trên cành Trở về Sóc Trăng quê ta cũng buổi trăng rằm Xuồng ghe lung linh sông trăng sáng ngời đèn hoa Trở về Sóc Trăng thêm yêu đất của mẹ cha Bom đá phong ba mầm xanh vẫn trổ hiền hòa Ngày hội đua ghe hát chung bài ca Về qua KhơMe anh em một nhà Tình thân tha thiết thắm tươi ngàn hoa Bạn về Sóc Trăng cũng như tới quê hương nhà Hội rằm trăng sáng hát lên cùng ta Bài ca chung sức xây quê hương nhà Tình yêu tha thiết KhơMe - Việt - Hoa Đời đời thắm tươi sắc hương mãi trong lòng ta.
Bạc Liêu Hoài Cổ Nghe tiếng đàn ai rao sáu câu Như sống lại hồn Cao Văn Lầu Về Bạc Liêu danh tiếng ôn lại Một thời để nhớ ngày đó xa rồi. Bên nước mặng biển cho muối nhiều Bên nước ngọt phù sa vun bồi Bạc Liêu đưa ta tới cánh đồng Cò bay thẳng cánh nhìn mõi mắt người Bạc Liêu giấc mơ tình yêu Dân gian ca rằng: "Bạc Liêu là xứ cơ cầu Dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu Nghe danh Công Tử Bạc Liêu Đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu!" Cho nhắn gởi Bạc Liêu mấy lời Sông có cạn tình không đổi dời Dù đi xa trăm hướng Ai người có nỗi ngoài hương Bạc Liêu thương quá ... hình bóng quê nhà ...
Kiên Giang Mình Đẹp Lắm Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển Nắng thu vàng chiếu rạng bến bờ Kiên Giang mình đẹp làm sao Bóng mây sánh đôi bóng núi Con chim nhạn hát điệu tình quê Một biển trời như có mẹ cất tiếng ru Trăng nhú lên bến cảng quê hương Trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp sao đâu đâu cũng đẹp Trăng lấp lánh lung linh bến nước Đoàn tàu về loang loáng trên sông Màn trời đêm êm ả thanh bình Đêm bình yên hương lúa ngạt ngào Đêm bình yên nghe sóng biển vỗ về --- Nghề đánh cá an nhàn nơi sóng biển Thấy ăn làm nhớ chuyện thánh thần Công ơn còn tạc lòng dân Có câu hiếu sanh nố sát Tâm thiên địa cứu nịch pḥò nguy Lượng hải hà cơn sóng dậy lúc gió qua Đem tấm thân cứu đỡ dân ta Nam cũng vậy, Bắc cũng vậy cho đâu đâu cũng vậy Công đức ấy anh linh thế ấy Lòng vẹn lòng như khắc như ghi Trùng trùng dâng Nam Hải chi nguyền Trăm là năm hương khói mỗi ngày Trăm là năm hương khói ngày lễ thần.
Hehe :-D , XX vừa email thư Mời cho bác Khicon, bác giúp in và chuyển cho anh/em Sóc Trăng nhe, phen này, ta quyết đấu Loa/Tennis/Tửu Lượng... luôn 1 thể Hehehe :-D :-D :-D
[align=center]CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TUẦN LỄ KHAI MẠC NĂM DU LỊCH QUỐC GIA - MEKONG CẦN THƠ 2008.[/align] Tại thành phố Cần Thơ [align=center][/align] Lễ hội đường phố chào mừng Năm du lịch Thời gian: 18h-19h30 ngày 21/02/2008. Địa điểm: Đại lộ Hòa Bình - quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ Lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2008 Thời gian: 20h ngày 21/02/2008. Địa điểm: khu Bãi cát cặp sông Hậu - cồn Cái khế - TP Cần Thơ. Ngày hội bến Ninh Kiều hời gian: từ ngày 21 - 25/02/2008. Địa điểm: bến Ninh Kiều - TP. Cần Thơ. Hội chợ thương mại du lịch Mekong 2008 Thời gian: từ ngày 21 - 25/02/2008. Địa điểm: TT Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ. Liên hoan Văn hoá Ẩm thực ĐBSCL Thời gian: từ ngày 21 - 25/02/2008. Địa điểm: Khu DL Hoa Sứ cồn Cái khế -TP Cần thơ Hội thảo Du lịch Lữ hành và Hội thi HDV Du lịch đồng bằng Thời gian: ngày 23/02/2008. Địa điểm: TT Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ. Chung kết hội thi Hoa hậu ĐBSCL Thời gian: 19h ngày 23/02/2008. Địa điểm: Khu du lịch Phù sa - cồn Ấu - TP Cần Thơ. Các hoạt động thể thao dưới nước (nhảy dù, canô kéo dù bay, lướt ván, môtô nước, tàu đệm khí...) Thời gian: từ ngày 21 - 27/02/2008. Địa điểm: Khu du lịch Phù sa - cồn Ấu - TP Cần Thơ. [align=center][/align] Hehehe :-D :-D :-D các bác lưu ý nhé, Thi Hoa Hậu 23/2 [align=center][/align]
@All: chiều tối ngày 24 có bác nào ngược lại SG = 4 bánh thì cho em ké gửi "hàng" nhé. Em gửi trả lại SG, không dùng đến nữa.
Chiều 23, 13h em mới lao tàu cánh ngầm xuống CT được. Lịch phải lùi lại hết 24h. Hơi thiệt thòi, nhưng có còn hơn không.
Úi giời ơi, em đang đợi từng ngày các bác miền Tây ơi & hồi họp nữa, hổng biết từ đây đến ngày đó có công việc gì không(hơn 85% là em đi được rồi). Tối nào em cũng nằm mơ thấy mình ngồi nhậu ở bến Ninh Kiều nghe đờn ca tài tử & thưởng thức các món ăn đặc sản như: Rắn(Bác Macao giới thiệu), các loại mắm, cá Thác lác chiên(loại to như cá tai tượng)chấm nước mắm...v.v. và em...cũng rất thích bài:Kiên Giang Mình Đẹp Lắm. Em khó chịu quá đi mất
Từ 21-02 đến 26-02 : Cần Thơ diễn ra lễ hội nên RẤT NHIỀU KHÁCH DU LỊCH đổ về CT : - Phà Cần Thơ bị kẹt. - Khách sạn không còn chổ Vì vậy các bác lưu ý : - Ai chắc xuống thì alo tụi em book khách sạn giúp các bác. - Nếu đi xe tốc hành : đến phà kẹt thì bỏ xe qua phà luôn. - Nhóm nào thuê xe đi : tranh thủ đi sớm một tí or chịu khó đi xa hơn tí : đi về Long Xuyên rồi xuống Cần Thơ. - Bác nào đi riêng lẻ : đi tàu tốc hành xuống Cần Thơ : ngày 2 chuyến sáng 7g, chiều 13g ở bến Bạch Đằng. Cần hổ trợ các bác gọi : - Tân : 0913 737 477 - Giao : 0903 362 666
Có bác nào chiều thứ 7- 23/3 đi tàu cánh ngầm xuống CT không ạ? Em đi cùng với, cho xôm. Em: 0904-364-534
Em Hale là em gái em đấy, bác nào giúp em đưa em nó xuống Cần thơ thi hoa hậu ĐBSCL với, trước 19g ngày 23/2 ạ, em cảm ơn. Em gái em đây