Kịch bản nào cho trận Việt Nam vs Thái Lan

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai-to, 26/12/08.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. tai-to

    tai-to Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.073
    Likes Received:
    167
    Location:
    Hà Lội 2
    Hi các cụ.

    Mấy hôm nay, báo chí VN đã đưa đội VN lên tận chín tầng mây, mười tầng gió.
    Mấy hôm trước thì đánh cho tơi tả, giận nhau tùm lum, tùm la.
    Mấy ngày tiếp theo kịch bản sẽ ra sao ?
    - Việt Nam sẽ tiếp cận trận đấu thế nào ?
    - Thái Lan sẽ đá đấm ra sao ?
    - Chung cuộc ai cầm cúp ?

    Mời các cụ
     
    Tags:
  2. Linh_piano

    Linh_piano Advanced Member

    Joined:
    15/12/07
    Messages:
    2.486
    Likes Received:
    11
    Em cho là người Thái sẽ vào cuộc một cách chậm rãi, chờ đợi các cầu thủ VN được sự ủng hộ cuồng nhiệt tại Mỹ Đình tấn công ào ạt. Khi đó họ sẽ điềm tĩnh khoét vào những điểm yếu của đội ta.
    Em lo lắm các bác ah, cầu thủ ta đang hưng phấn quá mức ( cứ xem cảnh các cầu thủ được đón như những nhà vô địch hôm qua thì rõ ). Bác Tô chắc chắn sẽ phải có liệu pháp tâm lý để giải quyết vấn đề này.
    Nếu các cầu thủ mình giữ được sự vững vàng về tâm lý thì khả năng ta thắng là 70%. Nếu không, khả năng Thái thắng lại ta 2-0 ngay tại Mỹ Đình không phải là khó xảy ra ( phỉ phui cái mồm em ). Và khi đó ....... :(
     
  3. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    Hy vọng đội ta không bị sức ép tâm lý làm rối loạn. Qua mấy trận, em thấy có vẻ như sự may mắn đang đứng về phía chúng ta. Để mai em chay tịnh rồi bốc một quẻ xem sao :roll:
     
  4. Tungvu

    Tungvu Advanced Member

    Joined:
    2/2/08
    Messages:
    1.068
    Likes Received:
    4
    Phòng thủ là chính, nhưng không nên chỉ phòng thủ. Nếu không làm được thế thì bác Tô cũng vứt.

    Nếu được thế thì tỷ số sẽ là 0-0 và VN vô địch.

    Share
     
  5. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Theo âm dương ngũ hành :wink: thì trận tới đội VN lại phải mặc đồ đỏ mới hy vọng đoạt cup :lol:
     
  6. thoigian

    thoigian Advanced Member

    Joined:
    21/9/07
    Messages:
    317
    Likes Received:
    1
    Hiệp 1 : Thái 2 - VN 0
    Hiệp 2 : Thái 2 - VN 1
    Penanty : Thái 3 - VN 4
    VN vô địch hêhê
     
  7. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Em nghĩ chắc tỉ số huề 0-0

    VN vô địch :D
     
  8. Virgo

    Virgo Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    2.225
    Likes Received:
    28
    Location:
    VNAV.VN
    Em thì cho rằng :

    KB 1 : Thái Lan 3 - Việt nam 0
    KB 2 : Thái Lan 3 - Việt nam 1

    Túm lại là Việt Nam khó mà vô địch được :(

    Em viết kịch bản không chuyên, các bác đừng mắng nhé.
     
  9. thoigian

    thoigian Advanced Member

    Joined:
    21/9/07
    Messages:
    317
    Likes Received:
    1
    Bác chim dream on :lol:
     
  10. doanhnhan2000

    doanhnhan2000 Advanced Member

    Joined:
    9/2/07
    Messages:
    1.828
    Likes Received:
    340
    Location:
    Ha Noi
    Sau chiến thắng lịch sử, giờ ngồi ngẫm lại em thấy có 1 câu cách đây vài năm BLV Quang Huy từng nói " Bóng đá Đông Nam Á không có tính ổn định cao, hay dở thất thường không thể giải thich nổi.Đôi khi, thất thường ngay cả trong một trận đấu đơn lẻ" Em thấy đúng ! Nếu nhìn lại cách 2 đội thi đấu trong 20 phút đầu, thì VN thua 1 trái là còn may. Rồi đột ngột thế trận hoàn toàn thay đổi, đôi chân của các cầu thủ VN trở nên linh hoạt một cách lạ thường! Tâm lý thi đấu vừa là điểm mạnh, cũng là điểm yếu của chúng ta. Chính vì vậy, cái em quan tâm nhất lúc này chính là cách các cầu thủ VN thể hiện trong 20 phút đầu Hiệp 1 và 20 phút đầu hiệp 2. Nếu vượt qua, chắc chắn Việt Nam sẽ thắng chung cuộc.
     
  11. thoigian

    thoigian Advanced Member

    Joined:
    21/9/07
    Messages:
    317
    Likes Received:
    1
    quá chính xác
    trận lượt về muốn thắng Thái hay huề theo em cực khó
    lý do :
    1/ Thái trận này sẽ đá khác với quyết tâm cao độ, tinh thần và sự tập trung cao độ
    2/ VN sẽ bị cúm giò vì áp lực đè quá cao

    Vô địch trận này chỉ có nếu có thần may mắn mỉm cười thui các bác
     
  12. Mission752

    Mission752 Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.192
    Likes Received:
    20
    Em thì cho rằng đội mình sẽ đá thật chậm và chắc, chủ yếu phối hợp nhỏ và tăng tốc khi phản công. Ở trận tới Thái chỉ đá chậm một khi ghi được bàn thắng trước, còn không thì họ phải đá cao và nhanh để ghi bàn nếu không muốn nhìn VN vô địch.

    Xét về đẳng cấp thì chúng ta vẫn chưa phải là đối thủ của Thái Lan, nhưng nếu xét về phong độ nhất thời thì cũng chưa chắc người Thái đã dễ dàng ăn được chúng ta, đã xa rồi cái thời Thái lan làm gỏi chúng ta đến 3-4 bàn.

    Em đoán là Thái lan sẽ ghi bàn thắng trước và chúng ta gỡ hòa ở giữa hiệp 2. Tỷ số chung cuộc là 1-1.

    Xin mượn lời của bài hát: " I have a dream, I have a dream.. !!!"
     
  13. gacon

    gacon Advanced Member

    Joined:
    25/12/07
    Messages:
    1.359
    Likes Received:
    11
    Location:
    hanoi
    Em nghĩ Thái Lan sẽ ko đá nhanh ngay mà phải chờ đến hiệp hai. Do cách tính điểm kiểu " trời ơi " nên họ chắc cũng không vội vàng chứ nếu tính theo kiểu bàn thắng sân khách thì kiểu j họ cũng phải tấn công dồn dập ngay.
    Mà dù có thế nào thì em Sơn cũng ôm hết, bóng làm sao vào lưới đc trừ khi em ấy tự đá vào như hôm trước :lol:

    Việt Nam vô địch
    Việt Nam vô địch
    Việt Nam vô địch :D
     
  14. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Hơn nhau ở cái đầu của HLV.

    Thái sẽ nôn nóng để ghi bàn (chắc chắn), Nếu ông Tô làm được công tác tư tưởng cho cầu thủ, đưa họ về lại mặt đất được thì em nghĩ sẽ không lo lắm. Nghĩa là VN vào cuộc với tư tưởng thận trọng, đừng thấy đá sân nhà mà hùng hổ như trận gặp Sing là toi, Thái phản công kinh lắm; 2, 3 cầu thủ Thái có thể làm tan nát hàng thủ 4, 5 người chúng ta. Nhưng Thái có lớn thì cũng chỉ là lớn ở khu vực ĐNA thôi, bản lĩnh thì nhỉnh hơn những đội còn lại trong khu vực, và theo em, với bản lĩnh đó chưa đủ vượt qua dược 4 vạn khán giả "điên" tại Mỹ Đình đâu ạ.

    Hòa là vui :)
     
  15. ttuananh

    ttuananh Advanced Member

    Joined:
    19/4/08
    Messages:
    863
    Likes Received:
    1
    Location:
    classic.vn
    Trận lượt về Thái Lan nếu tấn công dồn dập thì rất dễ xảy ra kịch bản tương tự trận lượt đi, thế mạnh của VN là đá kỹ thuật ở cự ly ngắn sẽ được phát huy trên những sân có mặt cỏ tốt, nên cơ hội cụ thể cho VN là sẽ có, vấn đề nằm ở khâu dứt điểm.

    Tuy nhiên cũng cần phải thấy là Thái Lan đã khinh địch trong trận lượt đi, nên khi tỉnh ngộ đã không còn kịp, ở trận lượt về này TL sẽ đá chắc trong phòng ngự, trận đấu ở Mỹ Đình theo e sẽ là một trận khó khăn cho VN, tâm lý chúng ta đã khác, sự kỳ vọng đã nhiều hơn gấp bội, đó cũng là một trở ngại.

    Nhưng e vẫn tin VN có 1 vài cơ hội chắc ăn, và may mắn vẫn là yếu tố không thể thiếu đc trong thể thao dẫu rằng TL vẫn nhỉnh hơn VN về mọi mặt trừ kỹ thuật.
     
  16. SixL6

    SixL6 Advanced Member

    Joined:
    10/9/06
    Messages:
    2.257
    Likes Received:
    13
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cái hay của VN từ vòng bán kết trở đi là khả năng thích ứng với lối chơi của đối phương, đối phương chơi như thế nào thì ta có kế sách để chống lại. Điều này không phải tự nhiên mà có, nó phải được chuẩn bị thật kỹ từ HLV ... Thái Lan chơi thế nào thì ta có cách chơi của ta thế ấy, thậm chí từng thời điểm của một trận đấu, nên cái bác cũng đừng có lo quá :D
     
  17. SixL6

    SixL6 Advanced Member

    Joined:
    10/9/06
    Messages:
    2.257
    Likes Received:
    13
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em mà là Calisto em sẽ nói với các cầu thủ như thế này :" Các bác thà ráp chim chích cân chỉnh cho hay còn hơn ráp Sumo mà dở ẹt " :lol: . ( Ý nói thà cho mình yếu mà tập chung cố gắng còn hơn tưởng mình mạnh mà khi địch, như TL :lol: )
     
  18. thinhduc

    thinhduc Advanced Member

    Joined:
    10/9/07
    Messages:
    261
    Likes Received:
    0
    Em đồng cảm với bác! Thật ra với HLV Calisto thì em rất yên tâm ở trận lượt về. Bởi ông đã nhiều lần làm công tác tư tưởng cho cầu thủ rất tốt mà trận bán kết gặp Sing hay chung kết lượt đi là ví dụ rõ nhất. Suy cho cùng thì Thailand chẳng hơn Việt Nam nhiều ở chuyên môn, những lần gặp gỡ trước đây chúng ta "tự thua" là chính bởi không thể hiện được mình. Khắc phục được điểm yếu để dồn sức chơi bài tủ phản công thì em đồ rằng chúng ta không chỉ dừng lại ở tỷ số hòa...
    Theo em cái hay nhất của ông Calisto là cách ông truyền tự tin đến từng học trò và cách khiển binh tuân thủ đúng chiến thuật trong từng hoàn cảnh. Về mặt này thì Alfred Riedl thua xa.
    Em theo tỷ số Việt Nam thắng 2-1 ạ. :D
     
  19. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Hơ, hơ, bóng đá bao giờ cũng có những kết quả không ngờ được. Đó cũng chính là sức hấp dẫn lớn nhất của bóng đá. Đội mạnh chưa chắc đã thắng và đội yếu chưa chắc đã thua :D
    Em vẫn hy vọng với kết quả huề 0-0 vì ........... em thích thế :D
    Bác cứ chờ xem sao :D
     
  20. SixL6

    SixL6 Advanced Member

    Joined:
    10/9/06
    Messages:
    2.257
    Likes Received:
    13
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Suỵt suỵt, bác nói khe khẽ thôi ! Em đọc VHTH có nói là Calisto alo mời Riedl ăn cơm để hiến kế cho trận chung kết ấy, em nghĩ chắc cũng chỉ câu hỏi tại sao chúng ta thua, chứ không có câu làm sao chúng ta thắng đâu ha :!:
     
  21. HaPhuong2005

    HaPhuong2005 Advanced Member

    Joined:
    17/10/07
    Messages:
    643
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà nội
    Theo ý kiến của em chắc phù thủy Calisto lại cho tiến hành tiếp chiến thuật phòng ngự chặt, dày đặc trước khung thành của thủ môn Hồng Sơn như trận đá với Sing và Thái, phản công nhanh khi có thời cơ. Về chiến thuật thì chắc vẫn bài 4-5-1. Công Vinh vẫn sẽ đá như 1 tiền vệ tấn công còn Minh Châu, Tài Em đá tiền vệ phòng ngự( Minh Châu được giao kèm chặt Thonglao). Hy vọng thủ môn Hồng Sơn sẽ vẫn giữ được phong độ của mình.
    Em dự báo kết quả trận đấu( các Bác toàn dự báo VN bị ghi bàn trước), em xin dự báo ngược lại:
    Hiệp 1: VN:0 - TL:0
    Hiệp 2: VN: 1- TL:0
    Kết quả chung cuộc VN thắng TL 3 - 1. Cúp Vàng về tay Việt nam! :lol:
     
  22. conan4283

    conan4283 Advanced Member

    Joined:
    19/3/06
    Messages:
    948
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Đông quận
    Lịch sử vẫn đứng về Thái Lan, chưa bao giờ mình vô địch cả :( , em nà em no nắm :(
    Chỉ ngại các em nhà mình xxx quên trên chiến thắng :wink:
     
  23. thanhnos2112

    thanhnos2112 Advanced Member

    Joined:
    10/10/07
    Messages:
    1.021
    Likes Received:
    621
    Hehehe, em nghĩ, trong trường hợp xấu nhất thì chúng ta cũng Vô Địch được 04 ngày cũng đã lắm rồi.
    Thắng người Thái trên đất Thái thế là mãn nguyện lắm rồi.
    Tiếp người Thái trên sân Mỹ Đình đội tuyển chúng ta cần thoải mái, tấn công toàn diện để giành chiến thắng cho họ "Tâm phục, Khẩu phục", chứ Vô địch kiểu U23 VN tại Malaysia vừa em k thích chút nào (vì em cảm thấy đá chiến thuật đó mà giành chiến thắng thì những trận bóng hay sẽ không nữa)
    Thân
     
  24. Jacky5555

    Jacky5555 Advanced Member

    Joined:
    13/12/05
    Messages:
    2.120
    Likes Received:
    721
    Location:
    Hanoi
    Sau bàn cầu âu của Vũ Phong ở trận Malay, sau 2 bàn hợp lệ của Sing, Thái bị từ chối, ...thì em nghĩ năm nay VN có vận rồi, kịch bản nào thì cũng chỉ có 1 cái kết thôi : VN VĐ! :lol:
     
  25. Mission752

    Mission752 Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.192
    Likes Received:
    20

    Hy vọng bác đúng nhưng liệu chúng ta vô địch thì có mang tiếng là "cơ cấu" không bác nhỉ :lol:
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...