Em đã về đến nhà Sau 3 ngày tuyệt vời ở HN. Các bác HN thật tuyệt! Nhiệt tình, chu đáo...Đã tổ chức một... "chuỗi ngày hội" quá xá vui (chắc vui hơn kỳ ngàn năm TL :lol: ) Chỉ có một lấn cấn nhỏ là...3 ngày ở HN các Bác đã không cho một thời gian trống nào để... gọi về "ampli vô địch" nên Taxi về đến nhà rồi mà hồi hộp không dám vào...Đến khi "bà ngoại" bế cháu chạy ra "A A! ông ngoại về"...Mừng quá! thấy vui ghê :lol: :lol: Xin cảm ơn anh em bạn bè HN, cảm ơn Sumo, cảm ơn Hà nội thật mát mẻ và ấm lòng...Nhớ mãi!
Như các bác đã biết, vào lúc 17h ngày 18/12/2010 có một sự kiện rất đặc biệt đối với giới chơi audio Việt Nam. Đó là ngày kỷ niệm VNAV tròn 5 tuổi, một cái tuổi vẫn còn non trẻ nhưng thực sự đã đánh dấu một quãng đường khá dài để anh em đam mê audio cùng nhau xây dựng một diễn đàn dành riêng cho giới mê loa đài toàn nước Việt. Hôm đó, cũng nhằm lúc em làm một chuyến du lịch miền bắc và tham dự cuộc thi Sumo 2010 nên em cũng đăng ký tham dự chủ yếu là để giao lưu với các bác VNAVer khắp mọi miền đất nước. Em từ trong nam đi ra nên không thuộc đường xá Hà Nội, chỉ biết đi theo lời nhắn tin của BAB, TTK HLG, nay đã là Mod của VNAV. Đến nơi hẹn em nhìn thấy một nhà hàng khá là hoành tráng, nhưng nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng một bác nào quen cả nên cũng chưa biết tính thế nào. Bỗng chợt em nhìn thấy một tấm banner ở góc nhà có dòng chữ có vẻ quen thuộc nên lần bước theo.
Lần theo hướng chỉ đường em lại thấy tấm banner thứ hai và bên cạnh đó là một số bác quen ở trong nam lẫn ngoài bắc. Vâng em gặp được bác Nguyen Style - băng nhà hát (Hà Nội) và bác Pixel Garden (Sài Gòn) đang vẫy chào em nên mạnh dạn đi tiếp lên lầu
Đi hết cầu thang em lại thấy cơ man ôi là người, toàn các bác quen thuộc cả trong nam lẫn ngoài bắc, kể cả miền trung thân yêu, đã đến tham dự chật cả một tầng lầu nhà hàng trông rất ư là hoành tráng
Góc còn lại ở nhà hàng cũng đặt nghẹt người, toàn là VNAVer ở mọi địa phương trên toàn cõi Việt đến tham dự lễ kỷ niệm 5 năm VNAV
Em đến nơi cũng vừa kịp lúc bác MinhPT và bác Loadeu, cả hai bác đều là MC, đang đọc thông báo về chương trình kỷ niệm 5 năm VNAV sẽ diễn ra trong chốt lát
Sau lời phát biểu khai mạc quá ư là ngắn gọn và khá ấn tượng của bác Via, hai MC vội nhảy ra đỡ lời vì theo kịch bản là bác Via sẽ đọc bài diễn văn hoành tráng mà dài lê thê khoảng 1 giờ mà nay sao lại kết thúc nhanh thế. @ ttanh: Em về SG rồi nên làm sao bác bắt được em để đòi xiền được :wink:
Vừa nhắc đến hai MC này, một trong hai bác là bác Loadeu mà em rất hâm mộ, một nhân vật đặc biệt của VNAV, khi vừa cho ra đời tác phẩm "chuyện tình anh bán loa" là một câu chuyện rất thực, vô cùng cảm xúc than và éo le đến thế. Em vội mò lên sân khấu để chụp chân dung của bác Loadeu để các bác có đọc đến chuyện này thì sẽ mường tượng đến chân dung anh chàng bán loa trông như thế nào
Em nghe nói buổi lễ này có phóng viên nhà đài VTV ghi hình để phát sóng lên tàng hình nên định nhờ bác phóng viên quay cận cảnh em vài phút trên sân khấu để phát lại cho bà con xã em coi là em xướng tê người. Thật tiếc là người không thấy chỉ thấy có cái chân máy quay nên em cũng hơi tiếc. Nhưng may thay, sau cái chân máy quay ấy em lại thấy rất nhiều bác ở nhiều miền đất nước như Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, .... ngồi tụ tập với nhau chuyện trò trông vui như tết nên em phập một phát trình các bác xem
Quay trở lại chương trình là tiết mục trao thưởng cho các bác đoạt giải Sumo 2010. Bác Giahy, đại diện cho ban giáo khảo cuộc thi, đọc tên 6 thí sinh đoạt các giải Sumo lần này
Sáu thí sinh lần lượt lên sân khấu gồm có (từ trái sang phải): DIY-Lover, MrSeven - đại diện GVT & TBG, Bigwall - đại diện HLG, HKThienThanh, AudioTT và Phuongdnat để lãnh các giải thưởng
Trong 6 giải thưởng có 3 giải chính là nhất nhì ba và ba giải phụ. Bác DIY-Lover đoạt giải ampli có số đo đẹp nhất
Bác audioTT cũng đoạt được phải phụ mà em không nhớ tên vì lo tập trung chụp hình nên không nghe rõ. Bác nào biết thì bổ sung giúp em Cả ba bác đoạt giải phụ đều được ban tổ chức tặng giải.
Và giải nhất sumo 2010 đã thuộc về một tay audiophile còn trẻ và đẹp trai ở Quảng Ninh, tên Hiếu với nick HKthienthanh Xin nhiệt liệt chúc mừng cúp vàng lần đầu tiên thuộc về đất Quảng Ninh, nơi có Vịnh Hạ Long là một trong nhiều kỳ quan của thế giới