Sau ngày Ông mất mấy tháng,trong một chương trình của Thúy Nga, Cs Khánh Ly đã nghẹn ngào tâm sự : Ông là hình,cô là bóng...nay hình đã ra đi,chỉ còn bóng ở lại...Rồi Khánh Ly cất tiếng hát trong nước mắt tuôn rơi,tiếng hát như tự sự gởi Người đã đi xa...Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây,đã vui chơi trong cuộc đời này,đã bay cao trên vòm trời này... Mười năm đã qua rồi,nhưng kí ức phút giây ấy ko bao giờ quên ! Hôm ấy rất nhiều người trong nhà mình cũng đã khóc...
hôm nọ đợc ở đâu đấy, HN thú nhận anh ấy là tình yêu của em thành ra em nghe mấy bài bống bống bồng bồng là em nghi rồi, nhưng 10 năm rồi mới nói thì chậm thật :lol:
Khánh Ly khi lớn tuổi hát nhạc Trịnh có thể không lảnh lót, ngân cao bằng thời trẻ nhưng sự nồng nàn và ấm áp thì hơn nhiều. Em tin rằng, ai thật sự thích nhạc Trịnh và thích Khánh Ly vẫn sẽ thích giọng hát lớn tuổi ấy. Còn bác nào thích kiểu "đều 3 dải, lên cao xuống sâu, nét căng" thì em không có ý kiến :wink: Hát nhạc Trịnh không phải là khoe giọng, theo em :wink: Ngoài Khánh Ly, những giọng ca hát nhạc Trịnh khác em rất có cảm tình là Khánh Hà, Ngọc Lan, Thái Hiền, Tuấn Ngọc và Trịnh Vĩnh Trinh. Ca sỹ trong nước thì em thích Thanh Lam (ngày xưa) - Ướt Mi, Môi Hồng Đào, Quang Dũng (thời mới nổi). Còn Hồng Nhung thì đúng là chỉ ớ mức cũng được, 2 bài hát mà nhiều người nói là HNhung hát hay là Bống và Đoá hoa vô thường, tiếc thay không phải là những bài hát mang phong cách tiêu biểu của Trịnh. Trịnh mà chúng ta yêu mến phải là Diễm Xưa, Hạ Trắng, Biển Nhớ hay Nhìn Những Mùa Thu Đi. Không biết đến bao giờ, chúng ta mới có lại được những NS như Trịnh Công Sơn với những giai điệu bất hủ và đài từ lãng mạn nhưng trong sáng đến vậy.
Cái gì mà không bị thời gian tàn phá hả Bác? KL giờ hát được như vậy là hay lắm rồi,đừng bắt bà già hơn 60 phải khỏe như em gái 20. Em ra đường thấy mấy ông Cụ lớn tuổi chạy xe hơi yếu một tí nhưng không dám chê(chỉ hỏi tại sao con cháu đâu không chở Ông đi) vì nghĩ lại không biết mình tới tuổi đó có còn chạy xe được như vậy không? hay đi bộ phải chống gậy.
Huế đã có con đường mang tên nhạc sỹ Trịnh Công Sơn rồi: http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/03 ... -cong-son/ Em mong SG cũng sẽ có đường Trịnh Công Sơn . Càng đến gần ngày giỗ nhạc sỹ TCS, mọi người càng nhớ nhiều về ông.
http://dantri.com.vn/c20/s20-465489/duo ... in-dep.htm Vài hình ảnh về con đường em chưa tới bao giờ. Sẽ mục thị trong chuyến về Huế sắp tới.
Hà nội ngày xưa mỗi lần buồn tôi lai đến Nhạc tranh, mỗi chiều đi làm về mệt mỏi tôi lại ghé vào Nhạc tranh, hằng năm sốt sắng đặt chỗ đêm 1-4 đến cả hơn tháng trời. Nay Nhạc tranh đập đi rồi, thay vào đó là cái gì tôi cũng chẳng trở lại để biết nữa. Giờ Hà nội tìm được một chốn như thế cũng chẳng còn nữa. Trịnh ra đi đã 10 năm rồi, quá nhiều thứ thay đổi, những người trẻ tuổi thời đó giờ cũng đã trưởng thành, lao vào dòng đời bề bộn. Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi, đi đâu bây giờ nhỉ?..
Em đang xem VTC -Chân dung số 7: TCS - Ở trọ trần gian. Cảm giác thất vọng là chính... Méo mó, hời hợt và cẩu thả.
Công bố hàng trăm bức thư tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Kỳ 1: Còn tuổi nào cho Dao-Ánh-sương-mù http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110 ... ng-mu.aspx
nhìn lão há mồm nghe TCS đàn giống lão Người Sắt nhà mình thế không biết :lol: theo em ngoài KL còn có Thái Hòa và Thùy Dương nữa
nhớ lại ngày 1/4 năm ấy khi nghe tin ông đi em cứ ngỡ người ta phao tin cho vui...ai ngờ nghiệt ngã....chỉ biết rơi lệ đưa người :cry: