SAO KỲ DZẬY ??? NGÀY 21/08/2006, TẠI TRANG 9 CỦA CHỦ ĐỂ NÀY BÁC Kanehoshi CÓ NÓI: "Cám ơn bác đã trả lời em, nhưng thật sự mà nói em rất GIẬN bác. Vì nếu có gì khúc mắc thì chúng ta cùng giải quyết thì vấn đề sẽ dễ dàng hơn, ai lại bác không biết giải quyết thế nào bằng cách im lặng thì em cũng không hiểu thế sự như thế nào? và im lặng đến 02 tuần thì em càng potay.com; bác cũng thấy em cũng fone cho bác hơn 03 lần, rồi post mail nữa, vậy mà bác chẳng cho em 1 lời. Nói thật bác 20 con 2CP2500--100 đang trong tay em rồi đấy. Thôi, em sẽ giữ 20 con 2CP2500--100 nà làm kỹ niệm vậy!!! Kính, " SAO BÂY CHỪ LẠI NÓI: "Kính gởi Bác Via, Do trong thời kì chuẩn bị VIKING nên em không thể giúp Bác Oder hàng 2CP2500--100 được. Xin thành thật XIN LỖI Bác và mong bác lượng thứ cho em. Kính, " THẬT LÀ KHÔNG HIỂU NỔI....
Câu chuyện của Kanehoshi Thưa các bác, Em kanehoshi : từ ngày biết đến cái web về audio VNAV.net này thật là hạnh phúc biết bao, nơi đây đã cho em biết bao là kiến thức về audio và cũng kết được bao nhiêu là bạn bè từ bắc đến nam, kanehoshi em cũng đã mua giúp cho nhiều member trên VNAV như CD, Lux kit, MD player, IC , remote .... và kanehoshi em cũng nhận được nhiều món quà quí từ quê nhà gởi sang cho em của các bác migiang, nck_kool .... rồi cả từ Korea của bác AudioTo nữa, làm em thật hạnh phúc và cảm động. Nhưng rồi có 1 chuyện đã làm em buồn và phải suy nghĩ rất nhiều, nay em quyết định kể lại toàn bộ câu chuyện ấy cho các bác nghe và cho rộng đường dư luận. Chuyện là thế này : Vào ngày 07/08/2006 em nhận được 1 post mail từ bác Via với nội dung như sau : Thế là em tức tốc liên lạc với bác novenberrain xem có thể giúp bác Via chuyển tiền được cho em hay không? và vào sáng ngày 08/08/06 (2006/08/08 10:36:09 84903910987 Vietnam - Mobile 0:02:06) em cũng gọi cho bác via hỏi thăm tình hình sẽ như thế nào ? em cũng nói với bác Via rằng có cách chuyển ngân lậu mà phí lại hơi cao đấy và em cũng nhận được mail từ bác Via : và tối ngày 08/0806 em lại gọi fone cho bác via 1 lần nữa (2006/08/08 21:27:31 84903910987 Vietnam - Mobile 0:04:12 ) và bác via chắc chắn với em rằng sẽ chuyển tiền được cho em và em cũng cho bác ấy số TK của em. vậy là em tin tưởng và tiến hành Oder hàng và em nhận được hàng 02 ngày sau. Nhưng cho đến tận ngày Sat 19 Aug, 2006 01:14:09 em nhắn tin cho bác Via lần 01 nhưng vẫn bặt vô âm tín. và cho đến ngày 21/08/06 em phải nhắn tin lần 02 Vậy đấy các bác ạh, nhưng tưởng mọi chuyện đã xong sau khi nhày 25/08/06 em nhận được tin và cả tin này nữa : và nếu em không lầm bác BD xin số fone của em từ bác caithang thế là em lại tin tưởng lần thứ 02 và Oder hàng đợt 2 vì đợt 1 em quyết định giữ lại làm kĩ niệm (định để 1 ngày nào đẹp trời đem ra auction ủng hộ VNAV), nhưng cho đến hôm nay em cũng chẳng có 01 tí thông tin gì từ phía các bác. Vậy, em chỉ xin hỏi 01 câu : Nếu các bác ở vào trường hợp của em thì các bác sẽ xủ lí như thế nào? Em, kanehoshi xin kính chúc các bác và gia đình luôn khỏe, VNAV ngày càng vững mạnh và đoàn kết!!! KANEHOSHI
@Banatuan: check với ông Tuấn bạn của bác xem sao nhé. @Xom_lich: trường hợp xấu nhất là Tuấn bạn của banatuan không chuyển được cho Kane thì mời bác ra tay giúp cho. @Kane: hãy kiên nhẫn và đừng uống Sake nhiều tối nay nhé.
Kính gửi anh Kanehoshi. Em thực sự không hiểu lý do tại sao anh Tuấn chưa liên hệ được với anh. Nhưng em vừa chuyển cho bạn Xóm_lịch số tiền UD400 khác cùng với số Đt và tài khỏan của anh và sẽ có người liên hệ với anh ngay lậo tức để chuyển tiền. Nếu chẳng may anh nhận được cả 2 số tiền đến cùng lúc thì nhờ anh giữ hộ em luôn nhé, em lại nhờ anh nữa đó chứ chưa buông tha anh đâu he he. Người VN có câu : "vạn sự khởi đầu nan" nhưng mà "đầu xuôi đuôi lọt". Giận Via em thì giận đầu gối sướng hơn, cười lên cái nào anh Kane ơi.
Đây em đây , Các bác thứ lỗi cho , em nghỉ hôm nay mới đi làm, em bận quá , viết vài dòng cho Tuấn Japan mà chưa được. Bác Kane cho em xin lỗi. Đây em viết thư cho thằng bạn em đây, nó cũng sốt hết cả ruột vì cầm tiền rồi mà không biết chuyển cho ai. Thành thật xin lỗi các bác. Very truly yours, TC.
Re: Câu chuyện của Kanehoshi Bác hỏi, cho phép em láu táu trả lời nha: Ở địa vị em, có 2 cách: 1. Kiểu anh Hai SG: chửi cho sướng miệng, cần chơi luôn... xong rồi đi uống, xong rồi đi... 8) 2. Nếu em thực sự giận nhé, chơi kiểu sĩ phu Bắc Hà: kệ, ghi nhớ hận này đến muôn đời sau. Thế ở địa vị bác thì bác định xử lý thế nào :lol:
@ xom_lich : bác không phải gửi đâu , thằng bạn em sẽ gửi mà. @ Via : Em chậm trễ quá, bác thứ lỗi nhé. @ Kane : Thằng bạn em sẽ contact với bác sớm nhất có thể, bác chờ thêm 1-2 ngày nhé. Em đã hứa với bác là em làm mà. Em nghỉ mất 3 ngày lễ mà nhà chẳng có net nên chẳng contact với thằng bạn được.
Tất cả đã muộn rồi ạh! Em cũng vừa nói chuyện qua ĐT với bác ấy .Tất cả chỉ còn những cái lắc đầu thôi ạh. ===Nói chung là mấy chú tư bản buồn nhất là bị "thất hứa"===
Em đã nhận lỗi của em chậm trễ rùi , bác Kane ơi. Chỉ vì thế mà bác không nhận thì khó cho em quá, em khó nói với thằng bạn em quá., cầm đi lại cầm về. Bác nhận đi mừ
Tuấn chuối giúp như vậy là chưa được, đã nhận lời giúp bác Via chuyển tiền rồi mà lại không lo chu đáo thì đúng là đáng trách thật. Em cũng vẫn thường làm việc với người Nhật - điều tối kỵ là thất hứa, cho dù với lý do gì đi nữa. Tuấn nên liên hệ xem anh bạn bây giờ ở đâu, bao giờ có thể liên hệ và chuyển tiền cho bác Kane. Nên cho thời gian cụ thể, không thể hẹn chung chung là 1 or 2 ngày được. Dẫu sao thì bây giờ chỉ mong bác Kane thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của anh em ở VN chuyển tiền khó khăn. Đã nhờ đủ mọi cách nhưng vẫn không đến được đúng hẹn. Mong nhận được sự cảm thông từ bác Kane. Mission
@ Kanehoshi: bác có đồng ý phạt bác Via nhà ta không :wink: Bằng cách nhờ mua cho kool bộ chân gương inox (để lắp rề) và chuyển tận ra Hà Nội :wink: ? Đáng đời
Khổ lắm, em thấy các bác cứ trăn trở về việc chuyển tiền, mấy hôm đọc em lại tưởng chuyển được rồi, Nếu vẫn gặp khó khăn quá thì call em nhé, chuyển trong ngân hàng Nhật thì vô tư, 1 ngày đên 3 ngày có thể clear
Sự việc là thế này, em xin nói luôn : - Ngày 28/8/06 em nhận thông tin của bác BD là cần chuyển tiền cho bạn Kane. Em gọi điện ngay cho bạn Tuấn JP xem đồng chí sắp bay chưa. May quá thứ 5 (31/8) bạn em mới bay. - Ngày 29/8 (T3) sau khi nhậu nhẹt cùng đám bạn khoảng 9h30 tối em mới mò xuống được nhà bác BD để nhận tiền. - Ngày 30/8 (T4) em đi công tác tỉnh xa , khoảng 8h tối mới về HN em tức tốc tìm gặp Tuấn JP và đưa tiền cho Tuấn, nói rằng thông tin của bạn Kane sẽ gửi sau. - Ngày 31/8 (T5) thằng Tuấn JP nó bay về Nhật. Đồng thời em có gửi PM cho bạn Kane báo rằng sẽ có anh bạn liên hệ trong vài ngày tới. - Ngày 1/9 (T6) em lại đi công tác tỉnh, tối mới về. - Ngày 2-3-4/9 ơm có 3 ngày nghỉ và nghĩ rằng sang tuần gửi thông tin cho Tuấn JP. - Ngày 5/9 em đi làm trở lại. 1 đống việc cần phải giải quyết. Khoảng cuối giờ chiều mở Email ra bỗng thấy Tuấn JP hỏi là địa chỉ người nhận là ai ? Nó chẳng biết gửi ai ? Sau đó em thấy trên VNAV có cái topic này nhưng không nghĩ lại phức tạp đến thế. - Sau đó em chat với Tuấn JP, bạn em nói rằng đã năn nỉ bạn Kane nhưng bạn Kane kiên quyết không nhận. Em nói khó nói dễ yêu cầu Tuấn JP gọi điện lại lần nữa, bạn Kane cũng không nhấc máy. Tuấn JP nói là sẽ cố giúp, có khi phải nhờ vợ nó gọi cho bạn Kane, phụ nữ có khi mềm mỏng ngọt ngào hơn chăng ? Nhưng bây giờ thì thế này đây. - Em xin nói luôn em cũng là thằng hay dỗi, nhưng dỗi như bác Kane thì quả là quá lắm. Bạn Kane bị nhầm lẫn giữa dỗi và tự trọng. Khi em nói lời xin lỗi và nhận trách nhiệm vì sự chậm trễ thông tin bạn Kane vẫn không hiểu hoặc cố không hiểu. Em xin hết. // Re-edited, Aries //
Anh chẳng có liên đới gì cả. Em chậm trễ , lỗi do em ! Tuy nhiên em vẫn thấy mình đã cố gắng làm hết sức rồi không áy náy gì nữa, 5 ngày chẳng có gì là to tát !
Em đứng ngoài vụ này em kô có ý kiến gì cả. Chỉ xin rút một bài học là thế này. Khi nhờ vả người khác mua cái gì trên mạng thì tốt nhất là chuyển tiền trước, bên kia nhận được tiền rồi thì order hàng. Như thế tiện hơn cho cả hai bên và giữ gìn được tình cảm anh em trên mạng. Cái này thì mình vẫn phải làm với người ngoài (vd: ebayer) thế thì chẳng có lý do gì anh em trên mạng với nhau mà ta lại không trọng nhau như khách quý cả. Trân trọng. @Kane: Chắc anh cũng đọc được những dòng anh em nhận lỗi về mình. Cùng là anh em một nhà, mong anh giữ gìn một hình ảnh về kanehoshi đẹp trong mắt mọi người như từ trước đến nay vẫn vậy. Chờ nhận được trả lời của anh sớm.
Re: Câu chuyện của Kanehoshi Kane là người yêu và giận đều đến tột cùng. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là Kane sẽ quay trở lại với VNAV bằng tình yêu audio. Thiết nghĩ tất cả chúng ta đều có lỗi, và câu chuyện này nên kết thúc ở đây. Rgds,
Kết thúc là thế nào ? Trưa nay em năn nỉ bác Kane muốn hết cái card điện thoại của bác ấy, bác ấy mới chịu xuôi xuôi đấy. Mọi chuyện coi như không còn gì để bàn nữa. Tuy nhiên bác Kane có nhắn bác Tuấn đi đâu thì đi, đừng đi qua chợ Đồng xuân bác ấy cho đệ tử của K "trắng" ra xử bác vì cái tội phát biểu linh tinh đấy. Than ôi, ân oán giang hồ chừng nào mới dứt đây ????
Không công bằng, thật sự không công bằng ... em không được quyền post nhưng bác via được quyền post, mà bác via cũng dân đen như em. đề nghi Amind xem xét lại topic "câu chuyện của kanehoshi" của em. Hoàn toàn sai luật : 1- Nick viagraless : không có quyền unlock topic 2- Tự ý unlock topic : phạm tội hack. 3- Dùng quyền Mod của nick khác để post bài Đáng tội gì đây !!! kà kà kà kà ......
Em đang cafe với Admin đây Bác có trục trặc gì với topic đó ? Không post được bài ? Viagraless hay Kanehoshi đều có quyền giống nhau mà