Sự việc xảy ra như thế này làm e cũng Buồn lây. Xin các bác Hòa đi ạ, "Tứ hải giai huynh đệ", "Lọt sàng xuống nia" phải không ạ?
1) Em không phát biểu linh tinh. 2) Em vẫn còn cái nhà ở Hàng Chiếu ngay cạnh chợ Đồng Xuân, em đã từng ở đó hơn 20 năm rồi.
bác xin lỗi là chuyện của bác, em cũng tha lỗi cho bác nhưng đâu cần em post lên đây và em không nhận mua giúp nữa đấy là chuyện của em và bác nhận giúp người khác thì bác hãy có trách nhiệm hơn. còn bác mắng em là kẻ có vấn đề về tâm lý (đã được bác Aires edit) thì em xin bác hãy suy nghĩ kỹ lại dù sao em cũng lớn hơn bác đấy và Ba má em chưa mắng em câu nào đâu đấy nhá. bác hãy suy nghĩ kỹ trước khi phát biểu nhá! đúng vậy bác ạ, nhưng em có phàn nàn gì về phải đền bù thiệt hại đâu nè và trên này như bác nói là anh em với nhau cả nên ta tin phải tin tưởng nhau chứ??? nhất là với bác Via là một người như thế nào các bác biết rồi. Đúng vậy, em nói là làm, em không giúp bác lần này nữa và từ nay về sau với tất cả mọi người. Từ nay em chỉ xin làm người quan sát. Kính, Kanehoshi
Bác Kane ơi, bác bỏ qua tất cả đi, sau cơn mưa trời lại sáng. Nếu không em giận bác đấy, bác biết vì sao không? Topic của bác là "Kanehoshi và các bạn" cơ mà. Thế mà giờ đây bác quên hết các bạn khác, bác đếm xem bác có bao nhiêu bạn? Hình như có lần bác caithang có nói, Kane là người nhận được tình cảm nhất của anh em. Thế mà giờ đây... thấy bác còn có 2 người bạn không à. Em có nói chuyện với Chuối rồi, chú ấy (xin lỗi vì gọi Tuấn như thế) vốn tính lô tô nhưng mà phúc hậu ấy mà :lol: , mỗi tội không chịu được áp lực. Bác bỏ qua cho chú ấy nhé (ngày xưa thấy cái thằng cứ hềnh hệch nói năng bỗ bã mà em cũng ghét, rưng mà giờ quý nắn rùi :wink: ) Thôi quay lại với các các các bạn đi bác. Quân tử nói lời dại cuối cùng tại đây (em chính là Khánh, hôm nay mặc áo trắng đây 8) )
Đúng, đúng 100%, chúng ta không thể ngăn được bánh xe tiến về tương lai của nhân loại nói chung cũng như cộng đồng VNAV nói riêng. Nhưng qua đây bài học rút ra là gì : Đấy là Chữ TÍN và TRÁCH NHIỆM. Nếu như mỗi chúng ta có trách nhiệm trong công việc và tạo được niềm tin thì em nghĩ chẳng có việc gì khó khăn cả, hình có 1 nhà hiền triết đã nói rằng : " hãy cho tôi niềm tin thì tôi sẽ cho anh tất cả" Phải chấp nhận để tiến về tương lai bác ạh. Đáng ra em không cần vào lại vì topic đã bị lock, nhưng em nhờ admin unlock để có dịp AE tâm sự hiểu nhau hơn. Em đang chờ 01 người đây. (admin hiểu em mà) ~~~~~~~~~~~~~~~~ Thưa các bác, Em đến với VNAV thật là niềm hạnh phúc biết bao, chỉ với thời gian ngắn nhưng để lại trong biết bao là kỉ niệm đẹp và em đã coi VNAV như mái nhà thứ 2 của mình nhưng giờ đây phải nói lời sayonara, để về hưu (từ nay em chỉ xin làm người quan sát) thật là buồn ......... !!! vì sắp đến thật sự em có 1 cuộc viking (chuyển đổi công tác) nên em không thể cùng các bác từng ngày trên nẽo đường này được, vậy kính mong các bác rộng lòng tha thứ cho em - kanehoshi. Coi như đây là lời chia tay của em, từ nay không tham gia chính trường nữa nhưng lúc nào các bác cần là có em, em xin đem cái thân già này ra phục vụ các bác. Em xin kính chúc các bác và gia đình luôn khỏe và thành đạt !!! Chúc VNAV ngày càng Đoàn kết và Vững mạnh!!!, Vâng 1 lần nữa xin cám ơn, vâng em xin cám ơn tất cả tấm lòng của các bác đã dành cho em. Kanehoshi P/S : Có thể cuối tháng này em sẽ về SG, bác nào offline hú em với nha. Ông Via đâu rồi, ông mà xỉn trước là không xong với kanehoshi này đâu đấy. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Thưa các bác, Em đến với VNAV thật là niềm hạnh phúc biết bao, chỉ với thời gian ngắn nhưng để lại trong biết bao là kỉ niệm đẹp và em đã coi VNAV như mái nhà thứ 2 của mình nhưng giờ đây phải nói lời sayonara, để về hưu (từ nay em chỉ xin làm người quan sát) thật là buồn ......... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: !!! vì sắp đến thật sự em có 1 cuộc viking (chuyển đổi công tác) nên em không thể cùng các bác từng ngày trên nẽo đường này được, vậy kính mong các bác rộng lòng tha thứ cho em - kanehoshi. Coi như đây là lời chia tay của em, từ nay không tham gia chính trường nữa nhưng lúc nào các bác cần là có em, em xin đem cái thân già này ra phục vụ các bác. Em xin kính chúc các bác và gia đình luôn khỏe và thành đạt !!! Chúc VNAV ngày càng Đoàn kết và Vững mạnh!!!, Vâng 1 lần nữa xin cám ơn, vâng em xin cám ơn tất cả tấm lòng của các bác đã dành cho em. Kanehoshi P/S : Có thể cuối tháng này em sẽ về SG, bác nào offline hú em với nha. Ông Via đâu rồi, ông mà xỉn trước là không xong với kanehoshi này đâu đấy. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Cụ này chơi ANTONOV bay ồn lắm, bác nhớ bịt tai lại kẻo hỏng nhé. Via em đây sẽ đón bác tại sân bay với nghi lễ trọng thể nhất, sau đó đưa thẳng về audio hội quán để tắm bia trước, rôi mới đến chương trình thư giãn sau chuyến bay dài. ậy ậy coi chừng bác gái đứng sau lưng coi như.... tèo.
Bác Kane này sướng thật, vi vu suốt. Nếu có dịp gặp nhau em có nhiều việc phải nhờ bác đấy. See you soon.
Xời ơi, chương trình đón tiếp bác Kane của tui hay như thế mà có ông Mod nào đi ngang xóa mất đoạn hấp dẫn nhất rồi, nhưng mà có lẽ cũng hơi nhạy cảm chút. Em mà tóm được ông nào xóa đoạn đó thì bắt đền đúng như vậy. Hà hà ???
Cuối tháng là khi nào bác ơi em còn thu xếp bám càng ông November. Cũng tò mò không biết bác uống sake nhiều khi chuyển qua sài gòn lùn thì thế nào, hề hề! Tiện đây, hỏi bác luôn, kô biết bác có rảnh thời gian, tham gia thêm vào một vài cái 4R DIY hoặc audiophile của nhật kô? Nếu có thì bác tham gia rồi phổ biến lại kiến thức cho anh em được không? Hay anh tìm hoặc lằm quen được với nhóm audiophile của nhật nào đó, rồi giống như bác Tô, bác cellist, làm một vài bài kể lể dông dài, chụp mấy cái hình để anh em biết mà mở mang kiến thức, biết mà học tập. Được như vậy thì bọn em khoái tỉ lắm, suốt ngày ngồi chờ review của bác thôi. Chờ tin bác.
ANTONOV đấy có phải là AN124 hay còn gọi Ruslan không nhể ? Có một lần em được chứng kiến nó cất cánh thổi bay mất một đoạn gần đường băng (chở nhiều áo gió quá) ! Các bác SG chuẩn bị cẩn thận nhé ! Em đi AN225
May cho em là giờ VNA không bay máy bay Nga nữa, chứ cho tiền em cũng không dám đi mấy bác Tu, Yar với An này. Đèn Nga thì bền chứ đi máy bay Nga thì dễ hạ cánh xuống chỗ bác Diêm Vương lắm.
Hi hi, xét về mặt cơ khí, cái dàn bán xe này muốn điều khiển được thì cần phải có một hệ thống điều khiển rất linh loạt, nói chung là phức tạp. Cái này làm em liên hệ tới cái gaint truck của Mỹ, nó cũng có một đống bánh xe như thế, rồi ghép các module lại với nhau để vận chuyển các loại nhà kho, bến phà .... Trông kinh hoàng lắm. Hiện cái B777 của mình mới có 6 bánh một bên thôi mà đã xảy ra biết bao vấn đề điều khiển cái cặp bánh cuối cùng khi vào cua, làm sao để nó không bị skid. Vì khi bị skid thì sẽ rất nhanh mòn lốp. Thêm nữa, với thiết kế 6 động cơ thì hệ số an toàn rất cao, tuy nhiên sẽ rất mất công bảo dưỡng và điều khiển 6 động cơ cùng một lúc vì chắc gì đã match pair huống hồ đây lại còn match triple. Xu hướng thiết kế hiện nay đi vào giản thiểu tối đa và tăng hệ số an toàn tối đa. Cái này ngày xưa không làm được vì ngày đó vật liệu chưa được bền và chắc như bây giờ. Đồng thời cũng chưa có máy tính để simulate nên hệ số an toàn thấp, mất rất nhiều thời gian để bay thử.
------ Bác kane khi nào về nhớ cầm theo chai Santory nhé (nhiều năm càng tốt), cái này em đăng ký 1 phát cheers với bác nhé. Hồi trước em luyện công ở shin-zu-cự có 3 tuần mà chơi hết 15 choai.