Mỗi mình em biết ngày nào bác kane về . Mời các bác dịch ra rồi biết nhé . ====Hatathakinahakksa===Đố các bác biết ngày mấy tháng mấy nhé ! Cái này đố bác kane dịch được ra tiếng Việt là cái gì . Hay ! Ragadibasa ? Mời bác xơi nhé ,tiếng Nhật đó .
(Hatathakinahakksa : co nghĩa là ngày 29/9/06. Ragadibasa : Ngày về xả xuôi...) Trả lời đúng được chít lìn..... :mrgreen:
Ha : 2 Ta : 8 Tha : Tháng Ki : Pó tay ( Ki= chó -> Tuất -> Tháng 9 âm lịch = tháng 11 ) Na : năm Hakksa : 2006 28/11/2006 Ra ga Đi, Báo Sau .
Sai bét rồi bác MG ơi !!! vé em chưa cầm trong tay mà, và nếu em về chuyến này chắc sẽ 03 ngày thôi không phải 08 ngày như dự định ban đầu vì sếp không cho em nghĩ nhiều và sang chỗ làm mới với nhiều áp lực mới. rất mong được ofline với các bác mà không biết sao đây???
Bác chuyển nhà em, tội em chết, em tối ngày phải Viking rồi mà .... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: bác chuyển nhà của em chắn em chết ngay mất.
Về hay k? Về ngày nào? Về bao lâu? Về ở đâu? Về với ai? Vể bằng gì? Về xách chi? ...............? :lol: Về là thịt :lol:
Khà khà ! Vui quá ,đôi khi cũng phải thay đổi không khí tí tẹo cho nó rôm rả . Hai câu tiếng hàng xóm Nhật xịn trên bác Migiang dịch chưa chính xác lắm .Khá tâm phục khẩu phục bác Rùm Beng (Ông này biết nhiều thứ tiếng quá ) .Duy chỉ có chữ ki là chưa chính xác vì chữ này nói lóng của chữ "cửu" ,nói theo tiếng Hàn thì nó là ku .Tuy nhiên bác Rùm Beng vẫn đúng .Có nghĩa là ngày 28 tháng 9 năm 2006 bác kane về nước . Còn câu dưới là Ra ga đi bao xa lý do tại sao lại viết chữ sa = xa là vì phiên âm tiếng Nhật ra Anh ngữ không có âm "x" mà chỉ có âm "s" ,cái vụ này cũng như tiếng Hàn . Nhưng nói theo bác Rùm thì cũng được . Xin chào và hẹn gặp ở chương trình đuổi chữ bắt hình lần sau .Chúc bác kane thượng lộ bình an nhé ,
về VN thì thích nhưng vì vé đắt quá mà về lại ngắn ngày vậy nên về hay qua chỗ bác chơi đây ạ. Em đang đau đầu đây bác TO ạ!!! Hiện tại em vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Còn các bác đoán ngày em về sai bét nhè hết rồi, hehehheheheeee...
Bác lấy tạm xế của em mà về cho anh em đỡ mong nhé http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php?t=3281&start=0
Có gì đâu mà đau đầu ?...sang bác To chơi sau đó còn xiền thì bay tiếp...và sau đó thì bay tiếp , bay tiếp và rồi đi cày trở lại....Hehehe...
Bay mãi ,bay mãi cho tới các vì sao ! Chào bác Kane .Vấn đề đau đầu của bác thực sự là hơi tế nhị ạh ! Cái này tùy vào bác thôi. Nói chung là bác tìm cách nào mà chơi được cả hai chỗ là ổn nhất ! Bác sang bên em chơi ,em sẽ đáng hẳn xe 52 chỗ ngồi đi đón ,bác cứ yên tâm nhá
Bác Kane à, hình Bác chụp người mẫu như thế khi Bác về VN chắc em trốn quá ( vì o dám múa rìu qua mắt thợ ) Ánh sáng ven rất đẹp, bác chọn background khéo léo lắm, làm nổi bật model trên nền font tối, không biết đây là Model chuyên nghiệp hay nghiệp dư vậy Bác ? Sony mà thấy mấy ảnh này chắc phải mua bản quyền để quảng cáo cho A100 quá :shock:
Bác khen thế này chắc lỗ mũi kane to như quả cà chua hihihi... nhưng cũng chứng tỏ bác không phải tay (máy) vừa
Trời, cảm ơn bác Kane nhé. Em download hết rùi (kể cả hai công trình ở dưới). Thế 2 tháng nữa thì bác lại tiếp tục giùm em nha (bác email cho em xin mấy cái ảnh gốc thì tốt, hì hơi tham). Bác trả lại đất đi ạ để em còn giữ bản quyền
Xong rùi bác Kane ơi, bác pro thật đấy. Trên hè, phần gạch màu đỏ là làn xe đạp đúng không bác. Lúc nào bác xin cho em cái thẻ thu phí (đã sài) nhé