Các bác khi nào rảnh qua nhà em giao lưu và chỉnh giúp em 604D với. Em mua hơn 6 củ về chỉnh toát cả mồ hôi hột cho vợ hát nó phát biểu là hát không hay bằng bộ nhà ông chú hát bằng cái âm ly handmade SaiGon City mới đau chứ :lol:
Bộ âm thanh hay mà không có cái màn hình LED 46 là chưa ổn rồi. Tai thì nghe sướng nhưng mắt thì mỏi lắm. Nhanh lên loại khác thì đầy nhưng LED 46" của SONY thì đang cháy hàng đấy nhé. Hãy để cho SAMNEC đến nhà phục vụ đi. :lol:
Từ giờ đến tết e bận công việc và hở ra là họp hành liên hoan, e cũng vừa dựng xong một bộ hát tết cũng muốn giao lưu so sánh thử với bộ hát của các bác nhưng ko biết có sắp xếp đc thời gian ko? Ko khi này thì khi khác cứ cùng sở thích có đk là giao lưu thôi
Vì chị em bác hãy chuyển qua ampli xứ kim chi và loa (đế quốc) để chứng tỏ anh em mình là người nguy hiểm bác nhé
Thì em đang sài Jaguar 604D do Sóng Nhạc phân phối (hàng này có Ông, bà, bố, mẹ là Kim Chi nhưng không biết nó sinh ra ở đâu) loa thì em cũng đang sài BMB của đế quốc Nhựt, Mic của Walfedale (đế quốc Anh), đầu Karaoke của Vitek (có hơi hướng của đế quốc Mỹ) rồi nhưng vợ em bảo vẫn chưa ra gì
Vì chị em bác hãy chuyển qua ampli xứ kim chi và loa (đế quốc) để chứng tỏ anh em mình là người nguy hiểm bác nhé [/quote] Thì em đang sài Jaguar 604D do Sóng Nhạc phân phối (hàng này có Ông, bà, bố, mẹ là Kim Chi nhưng không biết nó sinh ra ở đâu) loa thì em cũng đang sài BMB của đế quốc Nhựt, Mic của Walfedale (đế quốc Anh), đầu Karaoke của Vitek (có hơi hướng của đế quốc Mỹ) rồi nhưng vợ em bảo vẫn chưa ra gì [/quote] Hàng Jarguar cũng bình thường thôi bác ah, về VN mình chuộng nên giá đẩy lên thôi, chứ chưa phải đã là ngon bổ rẻ. Bác cứ seach giá sách của em nó xem, rồi so với một số modell khác của hãng khác, hát rất hay mà giá lại rẻ. Bác thử kiếm Pow rồi làm thêm bàn mixer đầu tư hết 5 củ xem, hát vừa hay nghe lại vừa phê. đôi điều bác tham khảo,
Cái món này em thấy nó hay lắm bác ơi, có điều em chỉ đu được 2 đến 3 chén là beng beng rồi :x , nhưng được cái lúc ấy hát bài nào mình cũng thấy hay
@hienhp: Em đến nhà bác một lần rồi, con pow của bác khủng thật đấy, con đấy giã 684 của bác chắc lòi phèo ra hết nhỉ, bộ oke của bác em thấy là ngon rồi, nếu bác nhiều rượu thì hôm nào em qua thử chỉnh con 604D của bác tí rồi bác cho em vài ly nhé :wink: :mrgreen:
Quả tivi nhà bác Sao bien em thấy cũng to đấy chứ, nhưng nếu có con mỏng thì nó hạp với bộ oke pro của bác hơn :mrgreen:
Bình thường em cũng có uống được đâu, bia thì 2 cốc còn rượu các loại cố lắm cũng chỉ 2~3 ly là nhìn 2 thành 6 rồi. Thế mà hôm đó, vừa lai rai vừa hét KOK, 6 anh em chú cháu thổi bay 5 lít bác ạ. Hôm sau thèm quá em lấy chai ra chắt (định cất đi uống dần) cố mãi được khoảng 250ml. Cũng may là không có cái loa treble nào bị bay ra ngoài. Nhớ lại thấy hoành tráng quá :lol:
Em nhầm với bộ ông chú nhà bác rồi. Em thấy bác sài thế là ổn rồi chắc chị em nóng ruột quá nên bác chỉnh chưa chuẩn thôi. Thân!
@hoanghp: Sài độc có bose e cứ thấy nó thiêu thiếu cái gì đấy, Cái công thức bose + JBL làm em khoái nhất Con 203III chỉ vặn tới gần 9h là phè cả 2 loa ra rồi :lol:
Ồ, hôm đấy được diện kiến bác Phuocjbl mà không biết, bác xem con Onkyo của em xong mà chả ý kiến ý cò gì cả. Nhà bác hình như qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ Trường sơn thì phải, hôm nào rảnh anh em mình giao lưu nhé. Bác mua JBL RM10II của đồng chí chobobo bên HD hàng đấy có chuẩn không mà giá rẻ thế
Bác sang em ngay, mang theo súng đạn, bác kiểm tra ok a e mình đi vác luôn kẻo tết nhất sắp cháy hàng :roll:
Ai za, cái hôm đó là em đi cùng với cậu bạn, nhà cậu ấy ở ngay nga 5 cũng gần bác. Nhà em dưới Trường Sơn đó bác, RM10ii em thấy ổn lắm bác ạ, bác rảnh lúc nào qua chỉ giáo em mấy đường về HD và karaoke nhé. Con 604D của bác hát ngon lắm đấy nhỉ, hôm nào cho em ca vài bài nhé
Đạn này chắc cũng mới dùng đến cỡ 12ly7 thôi chưa phải dùng đến loại tên lửa S300 nên lúc nào cũng có sẵn. Nhưng phải đợi hôm nào anh em mình rảnh đã.hj
Hôm nọ mới nghe bác phuoc hát vài đoạn nhưng đã thấy bác có giọng hát hay rồi. Chủ nhà bồi dưỡng thêm vài chén cho bác ấy thể hiện rồi chỉnh lấy cữ thì đảm bảo ok đi
Toàn anh em mình có máu văn nghệ cả, em trước đây đã lọt vào vòng sơ tuyển của tiếng hát truyền hình thành phố, hôm nọ cơ quan liên hoan em đoạt giải đôi bàn tay vàng của KTV đấy. Hôm nào có điều kiện anh em mình phải tổ chức giao lưu món Karaoke nhé
Bác lên lịch đi nhé, anh em xôm tụ nhà bác cho vui, em thấy bộ nhà bác mà thèm rồi đấy, hát chỉ có mà chư ca sĩ :wink: