Khuyến cáo các bác, nhất là các bác ở khu vực phía Nam - đất dừa, rất không nên đưa bạn gái vào vườn dừa, nguy hiểm vô cùng đấy:
Đề nghị mức án bẻ răng bị cáo Nguyễn Văn Tú để làm gương cho kẻ khác :lol: Tòa có thể xử phúc thẩm giảm nhẹ tội cho bị cáo bằng cách bẻ 4 răng cửa của cả trên và dưới chỉ để lại răng hàm cho bị cáo nhai cơm nhằm tránh nguy hiểm cho cộng đồng :mrgreen:
Câu chuyện này là 1 câu đố trong Nam :" Trái dừa trúng đầu anh Tú, tại sao cô Thanh Die"? Thực tế, nếu trái Dừa rớt trúng đầu anh Tú thì Anh Tú Die trước! :mrgreen: :mrgreen:
Như mà ngày xưa thì Kụ Sơn và Kụ Tú đều bị giải ra cột ở đình làng. Kụ Sơn thì bị trai làng lấy trái dừa ném vào đầu cho đến chết. Kụ Tú thì bị gái làng... cắn lưỡi cho đến... chết :mrgreen: (vì vụ này gái làng giỏi hơn nên trai làng... nhường) Còn ngày nay thế lào em chả biết. Thân, @regu: nhỡ anh Tú mới đi đâu về chưa kịp tháo... mũ bảo hiểm ra thì sao Bác .
............................................ Dừa rơi trúng anh Tú chứ có trúng chị Thanh đâu mà anh Tú thành công công được hả Bác Còn nếu dừa rơi trúng chi Thanh sau 10p thì khó nói lắm,anh Tú nếu nếu không thành công công thì cũng mất lưỡi như chơi các bác nhể .
Ý quân sư là 10p nữa thì rơi vào tình huống thứ 69? :lol: => anh Tú vừa hoạn (mất súng)+ vừa ngọng (cụt lưỡi). :twisted:
.................................... Dù sao cũng chưa thể dám so với người phát kiến ra ạ . Thất lễ...thất lễ
Hì, Bác caithang toàn nghĩ chuyện siêu tưởng! Và Anh Tú đội mũ bảo hiểm có đau đâu mà phải cắn lưỡi chị Thanh .