Dạ dày là 1 từ hết sức chung chung bác ạ, xem như 95% là viêm,loét, vi trùng HP (gây ung thư), số ít cón lại có thể là ung thư .... . Thường thì bịnh nhẹ như viêm thì làm đau, khó chịu. Tuy nhiên những bịnh dữ dằn như ung thư thì thường lại không hề có triệu chứng. Khi có triệu chứng thì đã là giai đoạn cuối. Q 7 có a Tài cũng mới chết vì ung thư gan , không biết các bác có biết anh ấy không (chơi đèn, altek lansing, LP) Mong là mọi người trong chúng ta khỏe mạnh đến phút cuối để cùng vui các bác nhỉ
Ồ, em xin lỗi hỏi bác chuyện hơi tế nhị chút, cứ mỗi lần em nghe nhạc mà súng lại............................ lên thì em bị bệnh gì ạ???
:lol: :lol: :lol: Chuyện này ............chuyện này.............. :lol: Mà bác nghe loại nhạc gì nhỉ????
Có thể là loại nhạc kích thích. Em biết có loại nhạc này (nhưng chống chỉ định dùng bộ dàn của các bác để nghe nhé!), tuy nhiên bản thân em nghe cái này mà nó cũng chẳng nhúc nhích gì mới kinh chứ! :shock:
Đông y bẩu là chứng âm hư hoả vượng - (hoả) bốc nhanh nhưng chóng xìu vì can mộc (củi) suy kiệt :lol:
Bác chủ thật tốt bụng. Từ hôm có topic này, hễ cứ vào đọc đến là không hiểu sao e nghe nhạc thấy chán hẳn, người lúc nóng lúc rét, cân nặng lên xuống thất thường... Mà sao dạo này e cứ thích nghe thể loại nhạc...hòa tấu kèn. Thế mới lạ E đùa tý, chúc bác chủ khỏe cho a e được nhờ.
Nói về chuyện súng ống, em xin góp chút ý kiến - Phương pháp không thuốc: 1. tập thể dục, nêu vấn đề này lên vì mình thấy ham mê audio làm ngừơi xìu đi, mất tinh thần luyện tập, với việc tập luyện thể dục nghiêm túc sẽ giúp tăng cưỡng khả năng "thép hóa" mấy khẩu súng bằng "bún", tập thể dục còn giúp tim mạch hô hấp cải thiện, đây là 2 cơ quan quan trọng mà khi bị bệnh nặng bạn mới thấy sự quan trọng của nó. Nói chung là sức khỏe tổng quát tốt thì súng mới tốt được. 2. Sức khỏe tốt ở đây không chỉ là sức khỏe thể chất mà cả về tinh thần nữa: nếu đang lo lắng chuyện gì (công việc cơ quan căng thẳng, thi cử, nợ nấn, cãi cọ, . . .) thì thua rồi. 3. Trên diễn đàn mình thấy có anh Phương viagraless (less nghĩa là không, ít), không biết anh Phương Viagraless có chiêu không thuốc nào không nhi. 4. À, còn chiêu không thuốc nữa: một số trường hợp để tránh tên bay đạn lạc, chúng ta mặc áo cho súng, lưu ý là nếu áo chật thì sẽ cải thiện, gia tăng tình trạng thép hóa của súng (do máu tới được mà lại khó về. áo có các loại: chuẩn = 52mm, nhỏ hơn có 45, 47, hay 49mm - Phương pháp thuốc men thì nhiều bác đã biết rồi: Tadalafil, viagra, . .... ngoài ra ở mức độ ít hơn (không chắ́c hiệu quả có rõ không: arginini, Ornithin, (có nhiều biệt dược như Arginin stada, Arginine Veyron, ...) : thông thường thuốc này để cho bn bị bệnh gan, tuy nhiên người ta còn thấy thuốc giúp cảm giác cơ thể khỏe mạnh hơn ăn uống ngon miệng, dễ tiêu hơn (dùng cho người có sức khỏe tổng quát yếu), còn vụ nữa thì về lý thuyết là có, nhưng không thấy bịnh nhân của mình khen (có thể bn á đông ngại , hay không quan tâm lắm đến vấn đề này): tăng khả năng "thép hóa" mấy khẩu súng), bác nào thử rồi cho ý kiến, lưu ý là loại ống uống thường có đưởng lactose làm nhuận trường, dễ tiêu chảy (sẽ tốt cho ai đang táo bón), loại viên ít khi có đường lactose trong thành phần nên không gây tiêu chảy. Chúc súng khỏe để Amply vô địch không cằn nhằ̀n là "ham mê Audio mà bỏ bê Amply"
em thì ko bệnh nhưng đợt này người nhà em bệnh liên miên khiến tâm can bất ổn ko thiết tha gì loa đài nữa, đi khám thì toàn gặp thầy bà chữa bệnh không thấy toàn thấy bán thuốc không, hic khi nào phải gặp bác P xin chỉ bảo vậy
Linh biết nhà anh mà sao không ghé anh xem cho. nếu không phải chuyên khoa của anh thì anh chẩn đoán xem là bệnh gì, thuộc chuyên khoa nào (chẩn đoán ra bệnh, đến đúng ơi đã là thành công 1 nửa rồi), ai giỏi về chuyên khoa đó hướng dẫn cho
Vấn đề của em là không phải yếu mà là mỗi khi mở dàn máy ra nghe thì súng lại lên. Mấy bác ở trên kêu máy em không tốt làm em tự ái quá, chả buồn nói vì loa em hơn hai chục ngàn, amply cũng chục ngàn. Giờ cứ bật máy ngồi sofa chỉ 30 giây thôi là căng cứng. Nghe một bản symphony 3 chương thì suốt 3 chương đều như vậy, nghe nhạc mà mệt mỏi quá.
cấu hình máy của bác ra sao vậy, thế nào vợ em cũng phải bắt em mua dàn máy giống của bác hi hi. Tuy nhiên nếu thực sự như vậy là có vấn đề cầ̀n giải quyết bác ạ
Có thể anh bị bệnh tự kỷ đó.Thỉnh thoảng khi em nghe một bản nhạc quen ở trên cái ghế so pha mà em đã "chiến đấu" với cô bạn gái em cũng liên tưởng và "nòng súng vẫn vươn lên trời cao" đó anh ạ.... :mrgreen:
Có khi bác phải dùng Olan. Cứ mỗi lần em mua đồ mới về rồi thức khuya, rồi buồn bã thì vợ em lại táng cho mấy viên này hiệu quả lắm!
Bác ơi, có phương án nào cho tình trạng súng ống nhạy quá ko, mới kéo cò tí đã hết đạn Em hỏi nghiêm túc ạ!
Vậy bác "ra trận" phải làm lính rồi.Bác phải cố gắng lên làm Tướng ,"ra trận" không dùng súng,chỉ dùng mồm thôi
Nghiêm túc: Súng nhả đạn khi tổng kích thích đạt tới ngưỡng: ==> 1. Nâng cao ngưỡng: Tập thể dục,bắn nhiều vào, càng về sau: ngưỡng sẽ càng cao 2. Giảm lựợng kích thích chuyển tới CPU (não) - Giảm nhạy cảm tại chỗ bằng thuốc tê: (1) 1 số áo có tẩm sẵn thuốc tê Lidocain 2%, (2) nếu không đạt thì dùng thuốc tê xịt Lidocain 10 % (thời gian tác dụng khoảng 60 phút, bắt đầu hiệu quả sau 2-3 phút) - Trong khi chiến sự đang xảy ra thì đầu óc nghĩ đến chuyện khác, hay là nghĩ đến 1 cái amply khác xấu xí - sần sùi - sứt mẻ ...., nếu thấy súng sắ́p bắn bạn có thể ngưng giây lát vd như để thay áo, uống 1 ngụm nước , ....(đừng lâu quá kẻo súng hết chất thép ) - Nguồ̀n kích thích còn có thể đến từ nơi khác VD như bàng quang, do đó cầ̀n phải xì ra hết trước tham gia chiến sự (hay giữa chừng thấy căng thì phải xì) - Tránh 1 số tư thế có thể làm tăng lượng kích thích bất thường (cái này thì phải tự nghiệm lấy) Và 1 điều quan trọng nhất là súng phải bắn đúng trúng đích, muốn vậy: phải đợi đủ lâu thì quân địch mới lọt vào vùng sát thương, + tắng vận tốc cho quân địch đi vào vùng sát thương, (phải biết như thế nào là dấu hiệu quân địch lọt vào vùng sát thương) Chúc bác bắ́n tốt : là bắn trúng chứ không cần phải bắn lâu
Vâng thanks bác, em rất thích phần giải đáp của bác, cái vụ Lidocain thì ra là phải đợi 2-3 phút, em chiến liền....hèn nào hihi
Nghe phê quá trời hà, 3 chương là trên dưới 1 tiếng :shock: . Bác có thể bật mí cấu hình bộ dàn nhà bác để em học hỏi được không ?