em đang bị treo router nên hông lên mạng được nhưng bực mình là có 1 số lão vì ko thể vào đây xì pam được nên cứ điện thoại hỏi quanh, rồi còn xi pam tin nhắn nữa chứ thế mới bực.
Em đoán tầm 40 tuần nữa sẽ có một lứa trẻ được sinh ra với lý do... "Không vào được VNAV"! :mrgreen: Điều đó cho thấy tầm quan trọng của VNAV trong công tác kế hoạch hóa gia đình tại VN! :lol:
Khi không vào được vnav em lấy cái cd ra lau chùi, chỉnh, sửa, chẳng biết động phải cái gì mờ khi lắp vào đĩa quay tít mà ko thấy hiện số để ấn play. Vào được vnav rồi thì chiều nay em lại mang cd ra cho mấy bác thợ sửa, chỉnh, chùi, lau
Em có nhắn tin sáng hôm qua cho một vài thành viên vnav (18/5) với nội dung sau: "Chỉ tặng chứ kô bán: Em tặng 1 set 4 cds gốc (2 Stockfisch made in EU và 2 XRCD made in Japan) cho bác nào vào được vnav từ 8:00am 17/5 đến 8:30am ngày 18/5. LH: Mike, chỉ pm, miễn đt, sms. Thanks các bác" Chúc các bác vui vẻ!
Hôm qua em có nhận được tin này nhưng tiếc là bác không ghi số điện thoại nên em không gọi lại được. Em định pm nhưng ....... tiếc rằng mạng tèo. Hum này vào được vnav nên đặt gạch bác mấy cái CD này, bác cho em xin số điện thoại và địa chỉ để em qua lấy Cám ơn bác nhiều Thân
Em thì ngược với bác. Không vào được VNAV 2 hôm nay em cũng chả buồn làm việc. Giờ vào được rồi em lại lôi việc của 2 ngày qua ra làm ngay đây (Sự thật 100%, chả phải xì bam) À quên, không vào được VNAV 2 ngày em ngồi đoán sẽ có topic nói về chuyện này và em ngồi tưởng tượng sẽ vào topic post cái gì. Em chỉ không đoán được topic của ai thui, à thì ra là bác caithang :mrgreen:
Tiết cái giề, mấy bữa nay không có vnav người nó cứ lơ ngơ ngất ngất thế nào ấy, giữa trưa nắng em ra công viên bắt kiến càng làm vợ sợ hết hồn, giải thích mãi cô nàng mới thông là đem về bỏ tủ lạnh tập chụp macro
Login có 3 lần mà bác đã than Cái mạng ở chổ làm em login vào viết bài submit là nó logout. Mỗi lần em gửi bài em phải submit vài chục lần, có khi cả trăm lần, có khi cả buổi nãn quá không gửi nữa, em chưa bao giờ gửi được hình bằng máy chổ làm. Còn vào mục rao vặt thì xem 1 sản phẩm của các bác rao phải login 1 lần , hom nay submit không biết bao nhiêu lần mới thành công đây, em viết bài xong em copy, sau khi submit không được thì login tiếp và dán vào. Thế mới biết con đường audio của em thật chông gai :lol: . Rảnh rỗi ra cafe ngồi thì thì vào vnav thoải mái
Em có nghe giang hồ đồn mấy tay chụp macro sâu bọ côn trùng tuyền lấy keo gắn chân cho nó hết ngọ nguậy. Trước thì kô tin ...
Có anh nào chụp macro chú chuột nhắt ngự trên miếng 'keo dính chuột" chưa nhỉ? :lol: Hy vọng tối nay bẫy được 1 chú. :lol:
Mấy hôm rồi không có VNAV bứt rứt hết cả người em toàn phải chạy qua xomnhiepanh và vnphoto.net xem phóng sự Off Road mới cả Marco. @ Regular: Tối bác qua em lấy 2 cái SB-800 và 1 cái Mezt về chụp, 1 cái gắn trên Body, 1 cái dựng phía sau và 1 cái đánh ngang sườn con chuột > tất cả đánh ITTL để khi 3 cái Flash phang cái phà 1 phát thì toàn bộ lông chuột nó dựng lên hê hê hê chụp xong nó thành con nhím thì mới phê hê hê hê hê Thân,
Các bác này đã nghiện nặng rồi.Mới có 2 ngày kg vào được VNAV mà trông các bác đã như vầy.Lỡ như 1 tuần thì sao ?Chắc là em phải mở trường cai nghiện thôi. :lol:
em thì cũng nghĩ là cái nick của em có vấn đề. rồi máy tính có vấn đề. ghost lại máy cũng ko ăn thua. điện thoại luôn để online vnav.net vào cũng ko được. thế mới biết là thiếu khó thật
Khi không vào được vnav em quay sang e-bay, lùng đồ e-bay xem có cái gì re rẻ (đồng hồ, kính, CDs, Tubes...), mà thấy thích thích là múc về, khi nào hết thích thì lại nay còn...cảm giác đôi khi mua được món hời khoái lắm.