Tối qua hình như cũng bị lỗi mà server vẫn record nhỉ: Most users ever online was 1124 on Tue 14 Dec, 2010 22:48:53 Sau khi bị lỗi hôm nay vnav lập vô địch số lượng truy cập: Most users ever online was 1318 on Wed 15 Dec, 2010 10:40:59
Ngày hôm qua, em hoàn thành phần lớn những việc mà em bỏ bê khi VNAV hoạt động. Hoan hô VNAV đã off 24h qua!!!!
Em chỉ thấy tội cho lão Caithang vì Server mà shutdown 24Hr thì lão ấy lỗ mất gần 100 post :mrgreen: hê hê hê Thân,
Re: Một ngày không có VNAV thì sao nhỉ ??? Em thì cứ thấy bức rức trong ngừi dzì hổng hiểu mấy bác trong thôn Cắm Rút hoạt động ra sao mà hổng thấy sms dzậy ta? :lol:
đêm qua lần đầu tiên em đi ngủ sớm lúc 23h,điều mà không thể có nếu VNAV hoạt động..... điều mà mấy chiếc amply vô địch rất............thích :lol:
Cũng vì điều này em đã cắt luôn internet ở nhà :lol: Có bao giờ cụ thấy em online sau 5h chiều không :wink:
nhưng mà không có bứt rứt lắm giàng ah@! hôm trước em có hỏi vợ em: theo em một bên là VNAV một bên là amply vô địch,theo em anh nên chọn bên nào?.... ............................ sau khi em trả lời,sáng hôm sau em đỏ con mắt bên phải......đau con mắt bên trái :cry: thế gian sinh ra phụ nữ làm chi :twisted: :roll:
Còn em thì thấy khó chịu cả ngày vì không có VNAV. Hơn 11 giờ đêm kiểm tra vẫn chưa thấy server hoạt động lại nên tắt máy luôn. Một đêm ngũ không ngon vì ban ngày không có VNAV
Thỉnh thoảng VNAV off hóa ra lại hay. Làm cho tình cảm của anh em với VNAV nồng thắm hơn. Đúng là xa mới thấy nhớ.
Các bác còn được vợ khen, còn em bị complaint quá xá, chẳng hiểu sao từ hôm qua tới giờ trong người khó chịu, hết mắng chó lại chửi mèo...gặp ai cũng gây gổ ... ngại quá .
Buổi tối em tuyền phải ngồi trông ông tướng tập viết và làm toán (lớp 1). Vì thế nên em hay F5 ở VNAV, rồi lượn sang audiogon ngắm đồ cho đỡ thèm :mrgreen: Thế qué nào hôm qua cả VNAV lẫn audiogon bị lỗi, thế là ông con dính 1 quả thước kẻ vào tay :twisted: :lol:
Ôi, tội nghiệp ông con của bác quá! Thế hóa ra, bác và bác Via giống nhau đấy, không có VNAV đâm ra ...gặp ai cũng gây gổ. Thế mới biết VNAV cũng ảnh hưởng tới tâm sinh lý của anh em mình quá các bác nhỉ!
Thì em cứ gom lại chung cho nó vui đó mà. Bực bội, nóng trong người, hay gây gổ ... thì đích thì là do nó rồi còn gì :lol:
chưa thấy các .....bị cáo giải trình nhỉ? :lol: nhưng mà công nhận không có VNAV em ra vào không yên tâm lắm :twisted: