Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. bác steel hơn em 9 khóa :lol: em ra trường thì cái Ngã 4 Khổ nó mới làm xong :mrgreen: hồi đó cơm SV 3k ở gần KTX Mễ Trì , ăn no bụng nhưng nhanh đói : rau muống đầy đĩa + 1 thìa thịt băm + canh toàn quốc :mrgreen:
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. Hi , Chỉnh lại là topic của ĐHTH là hơn chứ topic của riêng 100 con chuột bạch thì ít quá. Bàn bạc thì đã có facebook trang riêng của lớp rồi. Thân ái
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. Em nhớ hồi đó bọn nội trú mời bọn em vào KTX chơi đầu năm. Lúc đầu cả lũ ngồi đánh bài vui có cả các chị em, gần trưa bắt đầu thấy đoi đói chúng nó mới bảo ra căng tin lấy cơm về ăn. Cùng lúc đó bọn em nhìn ra cửa thấy có mấy chú ở KTX nhưng khác khối, khác lớp cũng đi bê cơm về phòng. Nhìn chúng nó bê cơm bằng chậu nhôm, trong đó thấy lổn nhổn toàn cháy và trên đó có lèo tèo vài miếng cá khô mục rán qua chảo nóng trơ xương mà cả lũ đồng ca cáo lỗi đi về. Nhưng AE nhiệt tình mời đành ở lại nhưng không ăn cơm KTX mà gom tiền mua bánh mỳ về ăn. Vì là đầu năm nên cổng KTX chỉ có bánh mỳ không có nhân mà phải mua mấy hàng mới được gần 20 cái cho hơn 30 người . Nhưng quả thật bánh mỳ cũng không nuốt được vì nó vừa ửu và chua. Kể từ đó bọn em cạch luôn không dám lai vãng vào KTX ăn uống gì nữa có vào chơi tý là về :lol:
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. Nick này ít xuất hiện, chả biết của ông nào. :roll: Ô kê sếp, cho em suy nghĩ vài ngày. Chuột bạch thì cũng gắn bó với nhau đến tận bây giờ, mà có con chuột nào đói đâu cơ chứ! Có khi em theo ý kiến của các bác, sửa lại tên Topic một chút, sao cho vừa đông vui, vừa giữ được cá tính của Audiophile Địa lí Du lịch. Chào đệ. Huynh lại thích ăn cơm rau mắm ngay ở Căng tin KTX, cạnh cái nhà đánh Bóng bàn.
Chào bác Hổ. Nhiều nhiều thế này là chuẩn bị off được rồi. :lol: Trưa nay rảnh, em chụp lại mấy cái ảnh..gần mốc... Đây này...tháng 4 - 1994. Cuongnaci. :shock:
Chắc các bác cũng mặc áo cử nhân tại khoa Dược Đại học tổng hợp. Em cũng may mắn được mặc và trao lễ tốt nghiệp ở đây nhưng chẳng nhớ khóa bao nhiêu nữa :mrgreen:
Ông Sắt rỉ thì hớn hở khi bao vây xung quanh toàn bóng hồng, còn lão Nanci kia mặt vẫn lạnh tanh, dửng dưng cho dù cự ly của lão gần các chân dài hơn, trả trách giờ … vẫn thế !!!
còn lão Nanci kia mặt vẫn lạnh tanh, dửng dưng cho dù cự ly của lão gần các chân dài hơn, trả trách giờ … vẫn thế !! Sai rồi. Lão này sắp sinh đôi 2 thằng rồi. KING k up-date thông tin rồi
Oh yeah, vòm mái có tên trường chỗ đó là em thích nhất, khai giảng, nhận bằng...ở hội trường bên trong nữa, rất có không khí sư phạm. Vẫn nhận ra còn gì nữa, thế mà cũng nhận ra được, bác làm em ngạc nhiên đấy, hồi đó em là sẳt dẹt, giờ là sắt tròn. :lol: Mấy hôm thấy im im, trưa nay phọt cái ảnh này, biết thế nào nó cũng vào nó chém, y như rằng! :lol: Guốc, cứ gọi là đi trong bụng nhau, King nhể!
Ông Sắt rỉ thì hớn hở khi bao vây xung quanh toàn bóng hồng, còn lão Nanci kia mặt vẫn lạnh tanh, dửng dưng cho dù cự ly của lão gần các chân dài hơn, trả trách giờ … vẫn thế !!![/quote] Hồi ý, tớ còn ý định đi tu mà
Em thủ môn tuyển khoa địa, học K32 ĐHTH đây. Trên kia có bác Tomcat nói đến vụ Tuấn K29 Kinh tế chém gãy chân tiền đạo khoa địa, là vụ chính em chứng kiến bởi có tham gia bắt gôn trận đó. Em quen cả hai người này, trong đó em rất biết cậu tiền đạo gãy chân đó tên Hiệp học Địa chất k31, vì học ngay cạnh lớp em, đá bóng với nhau suốt. Cậu Hiệp này em tình cờ gặp lại hồi cuối 90' thì làm Bộ Ngoại Giao. Mất liên lạc từ hồi đó đến giờ. Hồi đó cũng thân anh em khoa Toán, tầng 3 nhà C. Cậu Sơn hồi đó làm thủ môn tuyển khoa Toán, giờ làm Vinaphone.
Bác học khoá 32 chắc AE mình đồng niên rồi :lol: Em thì khoa Kinh tế hồi đó vẫn là Kinh tế chính trị. Sinh viên ra trường được cấp cái bằng cử nhân khoa học nghe oai phải biết :lol: Mà hiện tại bác công tác ở đâu?
Oh, bác k32 Kinh tế thì có khi aem mình biết nhau đấy. Em có cô bạn Mai Linh Giang, và quen 1 cậu nữa tên Việt cũng học Kinh tế K32. Chắc bác có quen 2 người này. Em giờ nghề nghiệp "nhân dân" bác ạ. Còn bác? Em hồi đó thì chỉ lên đến chân Thủ môn tuyển khoa được mấy năm. Vào tuyển trường hồi đó cùng lớp 32 với em chỉ có cậu Tú, nhưng cũng chưa được đá chính trận nào. Anh Lại Quốc Tuấn, thủ môn, cùng với mấy cậu gạo cội hồi đó như Thành Địa chất k31, Thành khoa Triết, Khoa Lý k31...vẫn đá sân 7 với nhau cả chục năm nay ở sân Vạn Phúc. Lại nhớ anh Tuấn hồi đó mất chân thủ môn tuyển trường vì bên Sử có cậu Xẻng người Lào, to cao như Peter Schmeichel, bắt quá xuất sắc.
Em học chậm 1 năm nên vào K33 nên không biết mấy vị đó . Có khi gặp nhau thì biết chứ không biết tên. Hồi đó em ngồi sau goal nên nhìn thấy tận mắt và quả thật nó đúng là kinh hoàng. Cầu thủ đó đổ như chuối bị phạt gốc
Nói chuyên đá bóng :lol: , lớp Địa bọn em có khả năng ''thua bất cứ đội nào". Trận khá nhất là thua với tỉ số 1 - 4 :shock: , mà cũng chẳng nhớ cái kì tích ấy được lập với đội nào nữa :roll: , chỉ nhớ trận đó đá trên cái sân bóng sau dãy nhà chính ở 90 Nguyễn Trãi.
Hồi đó em nhơ là đầu hè năm thư 2, sau vài trận mưa, bọn em phải đi mượn liềm về cắt cỏ. Cỏ đó là loại cỏ gianh nên gốc nó to như ngón tay cao cả m mấy thằng công tử thành phố đã biết cái liềm là gì đâu chứ đừng nói chuyện cắt :lol: . Vậy mà sau cả buổi sáng với hơn 20 nhân mạng, bọn em cũng cắt xong cái mặt sân nhưng đến chiều thì khỏi ông nào đá vì nó vẫn còn cao hơn nền sân cớ 20cm mà toàn gốc nên rất cứng chẳng khác nào là cái bàn chông bố ông nào đá nổi
Bác Steelman là Địa chuyên ngành gì và k bao nhiêu vậy bác? Nếu hay ra sân chắc anh em mình phải biết nhau đó. Địa và Ngoại ngữ hồi đó chưa phải là yếu nhất. Địa có mấy danh thủ được tham gia tuyển trường, như Thành địa chất k31, cậu Hiệp gãy chân đó cũng địa chất k31, cậu Tú k32 Khí tượng Thủy văn. Địa hồi đó đã có lần vào đến bán kết giải trường. Ngoại ngữ có Công Khăm người Lào, có anh Lợi K29 đều vào tuyển trường cả. Yếu nhất giai đoạn đó phải là Sinh. Cứ đến giải trường thì có bao nhiêu con trai là phải gọi ra đá hết thì mới đủ đội. Sau đó đến Triết, có duy nhất cậu Thành k31 vào tuyển trường, còn lại toàn không biết đá. Sau này về thăm trường, thấy cái sân cỏ bị phá để xây nhà, buồn nao cả lòng.