Phim kể về 1 nhân vật có thật là Danny Greene,một Gangster gốc gác Ailen có "cá tính đặc biệt" nổi lên vào những năm 1970 ở Cleveland,và dựa trên nguyên tác To kill the Irishman của Rick Porrello. Cái chết của ông vào năm 1977 đã làm rung động và liên quan tới 27 tổ chức Mafia trên toàn nước Mỹ, đồng thời làm sụp đổ hoàn toàn thế giới ngầm ở Cleveland-1 cách không thể hồi phục. Năm 1976,Cleveland với 36 vụ đánh bom ám sát giữa các tổ chức xã hội đen, đã được mệnh danh là “Bomb city,U.S.A”. Mặc dù tình tiết và cách xây dựng nhân vật trong phim có thể đã được modify khiến người xem có thể rất cảm tình với 1 gã Gangster thứ thiệt,nhưng điều đó không quan trọng bằng việc bộ phim đã gây được cảm hứng và suy nghĩ cho khán giả về chủ nghĩa anh hùng cá nhân,thứ đang ngày càng dần mất đi trong xã hội hiện đại đương thời.Dấn thân và chấp nhận đau thương,rất tình cảm nhưng không thể luỵ tình,quyết đoán thông minh nhưng biết dùng sức mạnh của nắm đấm,muốn kiếm nhiều tiền nhưng sẵn sàng mang mạng sống của mình ra để bảo vệ danh dự,là những phẩm chất mà đạo diễn Jonathan Hensleigh đã tạo dựng nên nhân vật chính. Em chắc rằng phần lớn các bác (đàn ông) xem phim này kiểu gì cũng sẽ có tí máu anh hùng nổi lên trong người. :lol: Diễn viên chính Ray Stevenson khá quen thuộc với các bác qua phim Punisher : War zone bắn nhau bét nhè,nhưng ở phim này đóng rất trầm tĩnh và bản lĩnh.Ngoài ra còn có Val Kilmer và Christopher Walken,cả 2 đều không có gì nổi bật vì là những nhân vật phụ. Em tò mò đọc thêm link này http://en.wikipedia.org/wiki/Danny_Greene thì thấy phim có những chi tiết khá sát với thực tế. Mời các bác đón xem!
Hôm trước thấy poster thường quá nên không xem Nay thấy bác giới thiệu hay quá nên phải tìm xem thoi thanks