À, có bác Danthanhpho đây rùi, bác có thể nói những kinh nghiệm nhận biết chất lượng điã cũ không ạ? Còn nhiều bác từng xài nhiều món này, như các bác Vinyl, bác Unison, bác Goodman... xin mời vào đây chỉ giáo dùm anh em với? Thân mến / TDT
Các bác lưu ý: - Với những dĩa có bao dựng đĩa phía trong bằng nylon, khi dùng ta nên vò nhàu lớp nylon này để thoáng khí, tránh hút dính mặt dĩa. - Khi cất đĩa vào bao, cho vào bìa ngoài thì nhét miệng bao hướng lên trên (so với bìa cover ngoài) mục đích kín hơn, chống bụi bẩn lẻn vào. - Để dĩa dựng đứng, nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm ướt. - Tránh nắng rọi vào dĩa, đây là kinh nghiệm xương máu, vì nếu bị nóng lâu, đĩa sẽ thành cái bánh tráng (em đã từng trả giá vì chuyện này). - Khi thay dĩa, tốt hơn là có sẵn tấm khăn mùng khô để lau tay trước khi thao tác, tránh mồ hôi tay và bụi bám vào dĩa. - Khi thao tác chuyển track, lúc nâng tìm một vị trí trên bệ làm điểm tựa chắc chằn để đặt tay, sau đó dùng ngón trỏ hay ngón giữa nâng nhẹ nhàng và dứt khoát theo phương thẳng đứng, lúc hạ cố tìm đúng khoảng "blank" giữa 2 bài và hạ xuống thật nhẹ nhàng (lưu ý điểm tựa là rất quan trọng). - Khi dùng chổi quét bụi thì quét ngược chiều quay của dĩa, từ trong hướng dần ra ngoài. (em dùng chổi make-up của bx :lol: ) - Rửa đĩa nên hong thật khô bằng quạt máy (dừng dùng mày sấy tóc ở chế độ Warm hay Hot) và khi dĩa thật khô thì mới cho vào mâm, vì nếu không thì kim sẽ cày xới hư mặt rãnh đĩa và bụi cũng bám chặt vào kim và rãnh dĩa. Thân mến / TDT
:cry: :cry: :cry: Báo cáo các bác: KHÔNG CÓ CÁI DẠI NÀO GIỐNG CÁI DẠI NÀO, hic hic: Số là em vừa sưu tầm được mấy cái đĩa hay, máng nào cái móc bên hông bửng xe, chạy được khoảng cây số thì giật mình nhớ lại là cái bọc xốp treo dĩa của mình thòng sát vào lốc máy xe, vội vàng dừng lại và mở ra đặt vào ba-ga giữa. Về đến nhà thì: ôi thôi, cái dĩa Barry Manilow "Tryin' to get the feeling" nó đã bị :cry: teo một miếng ở vành ngoài, ăn hết một bài đầu và liếm sang đầu bài thứ 2 của cả 2 mặt. Thế là chưa kịp "try" để "get feeling" đã cảm thấy đau xót cả một buổi tối, vừa ngồi gõ bàn phím mà vừa lòng buồn dười dượi, quả là chả có cái dại nào giống cái dại nào, phải không các bác? Thôi, âu cũng là bài học kinh nghiệm và bày tỏ cùng các bác, mong rằng các bác chú ý cẩn thận hơn khi vận chuyển những cái đĩa LP yêu quý, các bác nhớ tránh cả nắng mặt trời cho các em nó, kẻo khi về đến nơi lại nhìn thấy cái mặt nó và mặt mình cùng giống cái bánh đa như em đây. Vài dòng hic hic tâm hic sự hic hic cùng hic các bác hic hic hic :cry: :cry: :cry:
Bác Thich à, chia buồn với bác nha. Mà có loại túi may để dành riêng đựng lp đấy, đeo vào vai giống mấy ông đi buôn phết.
Cái máy của em có cái cần delay, khi em muốn nghe bài nào chỉ cần nâng cái arm tới bài đó sau đó chuyển cái delay thì nó từ từ hạ xuống, bởi vậy không sợ để xuống quá mạnh hay quá nhẹ --> rất tốt để bảo vệ kim và dĩa. Vậy bác nào nâng cấp cái arm mới nếu có điều kiện thì mua loại có cái delay thì tốt hơn. - Khi nghe dĩa, em thường bỏ đĩa lên mâm, sau đó dùng cái ống thổi (đại khái giống như cái ống thổi bụi của máy bác sữa đồng hồ đó, nhưng to và mạnh hơn) để thổi bụi trên đĩa trước. Hoặc dùng một cái máy hút bụi cầm tay, gắn 1 cái chổi makeup vô rồi hút cũng được. Em thấy cách này tốt hơn hẳn là dùng chổi carbon. Vì dùng chổi thì ko thể nào thổi sạch 100% được. Mấy cái chổi em cho về hưu hết rồi ). Vài kinh nghiệm chia sẽ cùng các bác.
Xin hỏi các bác về mấy cái đĩa này Chào các bác., Hôm rồi dọn nhà em có tìm thấy đống đĩa của ông già em để lại. Loại này của Dihavina, 45 vòng, nhưng là đặt nước ngoài SX, số lượng hạn chế, có Seri khắc trên đĩa. Ông già mua từ nước ngoài mang về cùng với máy 3 in 1: quay đĩa, cassette, radio hiệu Sanyo hồi năm 73. Chú máy này hình như HN hồi đó chỉ có 1-2 cái. Đến năm 78-79 thì bị cháy, thợ HN không đủ trình độ sửa. Hơi lan man. Xin gửi list đĩa: I/ 6601/CK1: Quang Binh, Oh My HomeLand! - Solo mezzo-soprano: Kim Oanh -The "Voice of Vietnam" 's vocal group & folk instruments orchestra 6601/CK2: 1/Ready for Fighting! - by L.H. Phuoc. Chorus & Symphonic orchestra. Solo baryton: Quang Hung. Conductor: Do Dung. 2/A "Bumper Crop" Of Victories - by Van Chung & Lam Luong. Solo baryton: Quy Duong. Piano: Hoang Manh. II/ 6602/CK3: 1/Heroic Thanh Hoa Province - by Hoang Dam. Solo tenor: Ngoc Huong. Vietnamese Opera, Ballet & Music Theatre's Choir and Orchestra. Conductor: Cao Viet Bach. 2/The Handkerchief - by Xuan Hong. Vietnamese Opera, Ballet & Music Theatre's female vocal group. 6602/CK4: Your Words Will Echo Forever - by Vu Thanh. Solo soprano: Anh Dao. Piano: Hoang My. III/ 6606/CK9: Heroic and Indomitable South Vietnam - by Pham Tuyen. The "Voice of Vietnam" 's Choir and Orchestra. Conductor: Hoang Van. 6606/CK10: In Praise Of Our Fatherland - by Ho Bac. The "Voice of Vietnam" 's Choir and Orchestra. Conductor: Hoang Van.
Chất lượng còn khá tốt bác ah., Vấn đề là để lâu, đĩa bị mốc, em đang tìm cách tẩy mốc. Cái này là kỷ niệm của ông già, em không bán. Thân
he he.. sao giống em thế, ông già chơi chán để lại cho mấy cái lá chanh bây giờ em phải đi mua cả con gà
hehe... Ông già em chịu chơi hết biết..., em chỉ bằng cái vẩy thôi! Cái thời em không ở nhà, bà già cho gần hết đống đĩa, may còn lại 1 ít không ai thèm nghe nhạc Đỏ thì còn... mấy cái này thu âm cẩn thận & đặt nước ngoài đúc đĩa nên nghe cũng đỉnh lắm đấy (Công cụ tuyên truyền cho Tư bản thấy nền âm nhạc bác học VN mà). Ông già em dân Nam Bộ, khoái tuồng & cải luơng thôi nên sưu tầm rất nhiều của các hãng đĩa miền nam trứoc giải phóng ... loại đĩa này mất gần hết vì người mượn không trả, người xin ... còn lại 1 ít thấy chất lượng cũng rất tốt không thua kém gì của Tư bản... Những đĩa sau này của Dihavina những năm 80's xuất bản thì cực kỳ kém, cong vênh như bánh đa hết...
Vâng, em cũng đâu có nghe THấy nick bác em cũng biết bác thông thọa món đĩa nhựa mà... Không hiểu bác có quan tâm tới dòng nhạc francophone những năm 60-70's không nhỉ????
Toàn những đĩa sản xuất từ những năm 71,72 lôi ra thì đã móc hết cả nhưng cũng vẫn nghe được. Đúng là chơi không lại các cụ Amp đèn các cụ đã ráp cách đây hơn 35 năm rồi, hồi đó mình ở đâu còn không biết nữa là... :lol: :lol: , vừa rồi lục đống đồ cũ ra thấy sơ đồ vẽ mạch và mấy cái bóng EEC83 RFT và EL 84 Tesla thế mới biết ngày xưa còn khó khăn mà các cụ nhà ta vẫn là tấm gương lớn cho chúng ta bây giờ.