Sau này có dùng CPN các bác cứ 247 mà gửi có gì thì cứ lôi ông KingVNAV ra bắt đền, bác King nhể :mrgreen:
Theo em thì chuyển phát nhanh hay xe hoàng long các bác cứ bọc xốp xong rồi đóng gỗ thì mới ok được. Cẩn tắc vô áy náy
trên diễn đàn này có nhiều đánh giá không cao chất lượng Tín Thành rồi (trong đó có cả em), vậy các bác cho lời khuyên nên vận chuyển bằng hãng nào có uy tín và có reference tốt được không ạ?
hôm trước có gói đĩa lão Tai gởi vô cho bác, em tự tay đóng gói, vì mấy lần trước em với lão í không hạp nhau, may quá hôm nay kiếm được tí lộc đầu tháng của lão í
Em cũng đã dính 1 cặp loa lúc vận chuyển bị dập 1 góc do bác bán hàng đóng đồ kém quá + với mức độ vũ phu của nhân viên chuyển phát TT! Giờ mỗi lúc nghe nhạc nhìn cái góc loa bị dập chình ình trước mắt lòng em lại đau thắt!
Vận chuyển đồ nói chung và vận chuyển đồ audio nói riêng cái khó nhất và quan trọng nhất là đóng gói (đóng gói đúng cách), xong xuôi phần bao gói thì hãng vận chuyển nào cũng làm được phần việc còn lại Bên em cũng đang cố gắng tạo ra một thói quen tiêu dùng trong khi mua bán hàng từ xa cần vận chuyển, đó là phải đóng gói cẩn thận, đúng cách, mình phải yêu thương món đồ của mình chứ đừng đóng gói sơ xài và buộc nhân viên của hãng vận chuyển phải yêu thương nhẹ nhàng với món đồ của mình
Bác King đang vi phạm nội quy diễn đàn nè :lol: Bác đang quảng cáo dịch vụ hay chối khéo trách nhiệm vận chuyển thể hả bác King, Nếu như bên chuyển phát nào cũng có khẩu hiệu là đối với đồ audio thì phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thì mới bội thu được :roll: 247 làm kinh tế nhưng chê tiền lắm! Em vẫn nhớ còn nợ bác một chầu cafe :lol:
Tặng các bác cách đóng gói cặp JBL4341 Đơn hàng của bác Phó Tiến Sỹ đi vào Nam, báo cáo em đã thi công xong tối nay, khi mở điện thoại có đến 84 cuộc gọi nhỡ từ sáng đến giờ :mrgreen: trong đó có cả lão Tai Em nó được sinh ra ở Mỹ, bố mẹ tên là JBL, còn em nó được gọi là 4341 Tổng thể dung nhan trước khi lên đường, túm lại là liền lạc, tuy có một số vế sứt cạnh gỗ cũ theo thời gian Trước khi em nó về nhà chồng, em nó được che lại 2 loa bass và loa trung bằng tấm gỗ dán. Việc này làm 2 mục đích: bảo vệ 2 loa trên trong quá trình vận chuyển nhỡ có vật nhọn chọc vào mặt trước loa. Thứ 2, hạn chế tai nạn ngay nội tại đôi loa, e-căng của em nó có 1 ngáng ở giữa làm bằng gỗ dán, nếu không may trong quá trình vận chuyển bị chèn căng hoặc vật khác đập mạnh vào có thể làm cong thanh gỗ này, căng quá mức sẽ làm thanh gỗ dán này gẫy dọc thớ tạo ra các đầu gỗ nhọn chọc thẳng vào màng, gân loa Khi cuốn nilon, mục đích hạn chế, tránh nước chẳng may rớt vào, các bác phải cuốn từ dưới cuốn lên và mép sau phải đè lên mép trước E-căng làm bằng gỗ dán căng vải, có phần ngáng ở giữa các bác phải chú ý, không thì vướng tai nạn bất ngờ có ngày nếu như không che loa phía sau bằng gỗ dán (là tốt nhất) Em nó sinh ra ở Mỹ, nhưng về Việt Nam, khi đi lấy chồng em cũng tặng đôi guốc mộc em nó đi cho đỡ bẩn chân khi về nhà chồng Thùng thứ nhất thi công gần như hoàn thành, chỉ thiếu mấy thanh gỗ ngang để gia cố thêm Em hoàn thành công việc khi thành phố đã lên đèn, khi cần tới điện thoại có tới 84 cuộc gọi nhỡ từ sáng đến giờ
Bác đóng gói trông xấu, không chắc chắn và nguy hiểm cho các thùng hàng nào để bên cạnh, vậy gữi đi nước ngoài nó có chịu vận chuyển không bác?
Bác chủ nói chuẩn, chuyển xe khách là an toàn mà còn nhanh hơn, chứ tín thành làm như vậy những đồ audio của anh e mình thì ai dám gui nua.
Bác nói cũng phải, tôi thấy các hãng xe khách chuyển hàng nhanh là sướng rồi, hôm qua - hôm nay là nhận được. Tôi mua đồ các bác ở SG hay chuyển bằng xe Phương Trang, Hoàng Long tốt lắm, giá lại rẻ. Quan trọng là phải đóng gói cẩn thận. Các bác cứ mua để dành vài thùng carton tủ lạnh + xốp là OK rồi. Không khéo mình đang quảng cáo cho các hãng xe khách.
Bọn tín thành làm ăn lởm khởm lắm. E ship amp vào sg, ở nhà bọc xốp 6 mặt (nhà e bán xốp :lol: ), rùi bìa các tông (nhà e bán cả đồ chơi :lol: ) rùi ra nó đóng thùng gỗ, bên nhận về thử amp thì chỉ có 1 loa kêu.