Xem như bác Hungnhem cũng là Fan Olympus như em. Bác hỏi đúng chổ rồi. Số là, một hôm đang chụp thì nghe TÁCH, kể từ đó chỉ chụp khi có đèn Thợ nói Board đèn flash bị nổ do ẩm , không hỏng linh liện nào. Sửa mất 300K Nghe ông thợ sửa đèn flash nói là đèn flash không bao giờ đứt , chỉ hư mạch thôi
OLIMPUS ạ Em cũng mê máy của hãng này lắm . Nhưng cái gì cũng vậy phải mất (phí) thì mới biết được ,cách nay 4 năm em đã mua máy OLIMPUS CAMEDIA C-720UZ thực sự là vào thời điểm đó (2002) thông số này quả là lý tưởng cho một nhiếp ảnh nghiệp dư . -CCD 1,2.5" - 334 MEGAPIXELS -ĐỘ MỞ :F2.8-3.4 - CỰ LY CHỤP-F=6.4-51.2mm(40-320mm) -ZOOM -QUANG 8X SỐ 3X Và quả thật so với những máy ảnh cùng thông số của các hãng khác thì máy này chụp đẹp hơn ,có nhiều chế độ chỉnh tay hơn và zoom quang thì vô địch.Em đắc trí lắm với cái máy ảnh này và hết lời ca ngợi .....Và rồi cho em nó về quê chơi ! -Năm ngoái có anh bạn nhờ mua hộ một máy ảnh em đắn đo mãi vì lúc đó máy nhiều quá trời không biết chọn loại nào .Său một hồi bàn bạc em quyết định lại mua OLIMPHUS và lần này vẫn là CAMEDIA nhưng mà là C-760 ULTRA ZOOM. Tất cả những thông số đều phù hợp với khả năng thao tác và ngân sách đầu tư.Nhưng hỡi ôi lần này thì kết quả không như mong đợi ảnh bị noise quá nhiều ,thể hiện mầu da người rất kém ,chụp trong nhà mà để ISO 100 là coi như không phải rửa .Và đặc biệt là tất cả những tấm hình được chụp ở những cảnh có gam mầu khác nhau nhưng khi rửa ra thì ảnh đều mang một gam mầu chung là mầu (VÀNG NHẠT) . -Rút kinh nghiệm hôm chủ nhật vừa rồi dẫn 3 bác đi chợ mua 3 cái CANON luôn ,Không ngó ngàng tới OLIM nữa .Em chợt nghĩ tại sao có 3 năm sau mà sản phẩm của OLIM lại xuống cấp đến thế hay là tại em không biết chụp ?!
Em cũng vậy, có người bạn mua C7070Z(7chấm 1), rồi C8080Z (8chấm). Đều buồn khi so với cái C5050Z của em. Cái C5050Z có f1.8 đã thật Có lẽ máy mới nên chưa rành
Cái cận cảnh trên là Bác chụp =CANON power ạh ,nếu vậy thì công nhận là cái C5050 này của Bác quá ngon ảnh trong vắt đẹp thật .Chúc mừng Bác
2.5cm với chế độ S macro, f2.0 không thay đổi được , đó là C5050 Còn Canon A620 thì láo : nói cận cảnh là 1cm nhưng phải wide hết cở nó mới focus => hình méo dạng, đã vậy hình luôn có cái màn mờ mờ , mầu mè và nịnh mắt , chuyển qua chế độ my colour với giả lập film cũng không ra gì ,không có tương phản , không chiều sâu ,mấy cảnh sau vật muốn chụp thì đen thui lui Cái C0505Z bị chết flash của bạn bác còn không , có người cần mua gấp (bác UPS thì phải) Thanks
Chắc bửa nào off một bửa các loại Digital Camera từ các chủng loại bèo (Canon A620) đến prồ (S2 IS) các bác nhể
Các bác ơi bác nào có trình độ pro làm mấy bài hướng dẫn cách chỉnh manual trên máy digital cái nhỉ. Trong hoàn cảnh nhất định nào đó (sáng, tối, nắng, âm u, lấy ảnh nông sâu) thì chọn thông số như thế nào?
Các thao tác chọn thông số cho cảnh muốn chụp đều nằm trong sách hướng dẫn của máy ảnh Quan trọng là ảnh có hợp với ý đồ riêng, và không ai giống ai Thường sau khi chụp xong, nếu hình đẹp thì xem phần EXIF Metadata của ảnh đó mà rút kinh nghiệm
Bác chọn A620 là chuẩn rồi, nhiều người khen con này trong tầm $300-400 khó có thể tốt hơn. Màu của Canon ấm, rực rỡ và nịnh mắt nên chụp phong cảnh nhiều khi trông đẹp hơn thực tế.
Canon sến thật. Trong khi đó các hãng khác cố gắn sao cho Digital camera chụp rán gần bằng Film thì Canon đi theo hướng DIGIC I; II... Đẹp hơn thực tế ... Chán :!: Em đang kè kè cái Canon A620, thì gặp cao thủ đành xuề xòa xin 1 pô :!: ... Và học được cách bảo vệ cái đáng được gọi là máy chụp ảnh
Olympus C5050Z; C5060; C7070Z; C8080... Nikon D70s > vào nhóm này : http://groups.yahoo.com/group/MyOlympus/ Dowload Firmware đây : http://wrotniak.net/photo/c5050/c5050-firmware.html
Hi Hungnhem. Đã sửa được flash chưa? Có 3 bố con chuyên sửa camera ở 15 Phùng Khắc Khoan đấy, 1 thằng con chuyên về flash :idea: Hình như C5050 có chân cài flash thì phải :?: Nếu không đắt thì mua đèn ngoài đi. Mỗ tôi đây cũng đang xài Olym nhưng là máy DSLR.
Phải đấy, chố 15 Phùng Khắc Khoan là địa chỉ sửa chữa quen thuộc của các tay máy Hà Thành, đến đời "1 thằng con chuyên về flash " là đời thứ 3 rồi đó. Ông nội của cậu bé đó là một tay sửa chữa và phục chế máy ảnh cổ cự phách, nhưng bây giờ không biết cụ có còn cầm tuốc nơ vít được nữa không. Còn nhớ một lần mang con máy FM2 tới đó sửa bệnh kẹt cửa chập (shutter) ông cụ bị mệt nặng, định đem máy về thì ông cháu đề nghị xem thử, em ngần ngừ một lúc rồi cũng đưa cho cậu ta, 10' là xong, có thể tin tưởng được các bác ạ. Đúng là hậu sinh khả uý. Còn một địa chỉ nữa cũng khá, chỗ Tràng Thi, ngay bên cạnh Ngọc Canon. Giá sửa hơi cao (cũng là 2 bố con, thường ra giá dựa vào đẳng cấp của chiếc máy bị hư), nhưng về kỹ thuật thì cũng được. Kính