Noel dẫn nàng đi lễ đêm -- rồi tặng quà -rất thú vị đó bác. Nếu bác là người không công giáo thì cũng nên đi thử để biết không khí lễ Giáng Sinh.
em thì không có nhiều kinh nghiệm tặng quà, nhưng có một kinh nghiệm về .... thuê nhà nghỉ. bác nên đặt trước kẻo đến hôm đó giá gấp 3 mà cũng hổng có phòng đâu.
Con gái họ thích những món quà nho nhỏ mà thật ý nghĩa. Với con gái quà càng ý nghĩa thì càng mắc tiền. Càng nhỏ càng mắc tiền nghĩa là càng ý nghĩa nữa. Bác ạ :roll: :wink:
Tặng nàng đôi giày noel (bên trong chiếc giày để 1 cái nhẩn kim cương cở 1 kara-hoặc bé hơn tí,tùy vào độ dầy nơi ví của bác ) bảo đảm nàng thơ của bác nhớ tận đến noel sau luôn! :idea: :mrgreen: Chúc bác cưa thành công,để còn lo cho bộ dàn hifi nhé!
kinh nghiệm là noel không tặng quà quá hoành tráng .tặng thiệp hưa hẹn , đi chơi , ăn kem ...là đủ rồi :mrgreen: bởi vì tới mấy ngày khác như lì lì tết ,SN, 8/3 , lể tình nhân .... quà thua noel là ...chết chắc :mrgreen:
Nghe lời lão cai này có mà bán nhà ra đê ở. Tốt nhất là Noel rủ nàng đi chơi Bờ Hồ, kiếm nhà hàng ở trên nóc nhà cao tầng ngồi ăn hút , sau đó mua tặng nàng que kem Tràng Tiền, sau đó nữa mua kẹo Chewing gum nhai, và cuối cùng là..là..đưa nàng về nhà
Vậy DIY tặng nàng 1 cặp bông tai = TDA 1541 hoặc mua lấy cặp Nordort xẻ dây tết nhẫn cỏ Chớ có tặng đèn EL34
Bác nên tặng dĩa CD giáng sinh là tuyệt nhất vì muốn nghe hay thì phải có ...... một dàn hí-èn :roll: :wink:
Noel năm em học lớp 12,em tặng nàng một con Chip Intel Pentium 4 3.2Ghz HT đó. :mrgreen: Em đã bóc hết phần mạch,chỉ lấy cái nắp sắt phía trên,mặt kia cái nắp đó đi cắt miếng mica gương đính vào,sẵn cái lỗ ở góc móc cái móc vô luôn. Đến giờ vẫn đang được đeo chìa khóa đó ạ :lol:
Năm thứ 1 em tặng nàng 1 máy CD Walkman. Năm thứ 2 em tặng nàng 1 CD do em hát. Năm thứ 3 em tặng nàng 1 CD do em hát. Năm thứ 4 em tặng nàng 1 CD do em hát. Năm thứ 5 em tặng nàng 1 CD do em hát. Năm thứ 6 nàng bảo "Chúng ta giao kèo nhé! Em chấp nhận lấy anh làm chồng đổi lại anh không tặng CD anh hát nữa! Ok không?". Em "OK!". Năm đó em cưới nàng và đêm noel em không tặng CD nữa...em hát trực tiếp cho nàng nghe luôn! :lol:
À! Năm thứ 7 nàng nói "Máy CD anh tặng em hư rồi!" Thế là em mua cho nàng cái Ipod nano 2Gb ! Năm thứ 8, nàng bảo "Anh ơi Ipod dung lượng ít quá!" Thế là em mua cho nàng cái Iphone 8Gb! :cry: Năm nay là năm thứ 9, em nghe nàng và con của nàng bàn luận "Năm nay mẹ sẽ bảo bố mua cho con một cái Macbook để chơi game nhé!". Thằng nhóc mới 4 tháng, vậy coi như cái máy là của nàng! :roll:
Cái món quà này nhân dịp Noel cũng độc đáo nè bác http://dantri.com.vn/c132/s132-365631/o ... cao-su.htm Nhưng ta k làm ông già Noel, ta làm tặng nàng 1 trái tim = BCS
mua sợi crystal cable bạc mạ vàng mà tặng , cứ thế quấn 2 vòng quanh cổ, thích thì cắm rút nghe, ko thích bán cũng ko lỗ mấy... :lol:
Theo em tùy từng đối tượng, như mới quen thì phải quà theo nhu cầu của làng, còn quen lâu rồi thì chỉ tặng cho làng cái ống nước, là em nghĩ nắng thích nhất đó.
À, bác này giống em: mua tặng nàng những gì mình thích, dĩa CD Jazz chẳng hạn hoặc mấy món nào hơi khó dùng như IPod, I-Phone, v.v...
Bác My Audio ơi, mua em này hàng "nhái" ở đâu để em tiết kiệm chi phí, chức năng giống nhau cả thôi. Em dành tiền mua đồ Audio :lol:
với tiêu chí Hay- rẻ-dễ (sorry bác Lớp đã mượn lời của bác), Em có một kịch bản như sau: Bác mua một cái khăn quang cổ (len, lông, .....cái chính là khăn giữ ấm). không cần gói làm gì bác cứ thủ trong người, Noel dẫn nàng đi chơi, sau đó kiếm một cái hồ nào đó để tâm sự (lý do: Đây là khu vực lạnh), khi trời về khuya, mùa đông nàng sẽ lạnh, lúc đó bác khe khẽ quàng khăn vào cổ nàng. theo em thi bác nên lúc quàng khăn bác nên dứng phía sau chếch về bên tay trái của nàng để tạo sự bất ngờ, người hơi cúi về phía nàng làm sao gần tai nàng nhất. lúc đó bác sẽ thủ thỉ một điều gì đó. lúc đó có một số tình huống xẩy ra: 1, nàng rất xúc động quay người về phía bạn, đôi mắt mở to ngước lên nhìn bác, lúc đó bác sẽ nắm lấy bàng tay của nàng, nhìn thằng vào mắt nàng và.... (làm gì tùy bác) 2, nàng không nói gì, lúc đó bac phải để ý xem thái độ của nàng mà hành động. 3, nàng khẽ khàng hởi: cái khăn này bao nhiêu tiền..(cái này em chịu) 4, Nàng giật mình, tưởng bác định làm gì đó .... và cho bác một cái cùi trỏ vào ngực (chính vì đề phòng việc này nên em khuyên bác đứng về phía bên trai nàng - tay trái thường yếu hơn tay phải). 5,....