Rứa chứ! Răng mà rứa, giờ mới thấy bác xuất hiện. :mrgreen: Ae Thanh Hóa chả phải có quán cafe chỗ bác Thanh còn gì?
Chưa đâu bác?anh em toàn ra quán thôi.Chổ bác Thành hội trưởng vì bán hàng nên buổi chiều tối anh em lại uống trà giao lưu.Bác Thành KD món audio với lại hẹp quá không KD cafe đc bác ạ!
Ý bác Niagra là kinh doanh "nhà tang lễ" và bệnh viện chứ giáo dục bây giờ cũng lỗi thời rồi. Nhưng kinh doanh y tế đi tù như chơi vì muốn móc được nhiều tiền của bệnh nhân phải mạp hiểm. Chỉ có ý tưởng kinh doanh nhà tang lễ là khả thi vì bây giờ HN nhà tang lễ đang thiếu và quá tải. Em hoàn toàn nghiêm túc đấy nhé. Công ty em cũng đang nghiên cứu khả thi dự án xây nhà tang lễ ở ven đô đấy
Ủng hộ bác sytb75 cả hai tay Lý do anh em gặp gỡ rất chính đáng - vợ không thể lườm được...khách đến uống cà fe mà. Công nhận MC rất nhiều quán cà fe ( khủng)... Em hay ngồi ở lan ly@ namphong- đôi bờ. Phải công nhận quán của công dân Liên bang nga rất đông khách. Hy vọng sớm được thưởng thức tay nghề của Bác
Em chắc chưa đâu ạ, các bác cứ góp ý nhiệt tình cho ADN. Tay này gạo cội về tham nhũng, chắc đợt tái cơ cấu các Tập đoàn và Ngân hàng vừa rồi ôm được 1 mớ muốn mở sân sau
Bác Mike tinh mắt nhể! nhưng mới là phối cảnh thôi Bác ợ. Khi em thi công phải như thế này : Café & Friends -> Bác Mike bắt lỗi rất chính xác(sửa luôn bài cho đỡ tốn tài nguyên 4r) và không có phần biển quảng cáo màu nâu ở trên.
Vẫn sai bác ạ. Phải là "friends" (những người bạn) chứ friend (số ít) thì hình như kô có nghĩa. Sorry bác em lắm lời. Về kinh doanh cái gì em nghĩ bác chủ nên cân nhắc mở nhà nghỉ, khách sạn...
bác Mike ko tư vấn cho em ý tưởng nào ah ?? Tks all các bác, cho dù tư vấn cho em mang ý nghĩ tích cực lẫn "tiêu cực". :mrgreen: Em vẫn mong nhận được thêm ý kiến đóng góp, thời gian từ giờ tới ra Tết ăn chơi nhảy múa chán rồi mới quyết định mà.
Em thì đang tính xem có tham gia vào "cái nghề cổ xưa nhất của loài người" được hay không nên mấy đêm rồi ra Hale đứng thử thì vừa lạnh vừa bị chê già nên em toàn về "người không". Nản!
Nom tôi còn nhàu hơn lão Tai thì chắc là ế thôi. Có nhà chú nom đẹp zai thế may ra có khách :mrgreen: