Hề hề! Nghe bủn rủn hết cả chân tay. Bê được con đó về thì dã man quá. Thằng Tây nó xxx mà kém mình thì nghĩ cũng tội nghiệp cho nó A nhể. Tây nó xxx thì chắc ko trượt đi đâu được. E chỉ tranh tối tranh sáng bê xừ nó nhầm hàng về là ok rồi. PS Bác nhapmon: E chơi đủ các loại cdp, cứ cái nào xxx đựoc là E phanh ra múc hết.[/quote] he...he....may mà hôm nay bác QJ không bắt độ,nếu không chú em toi mất em Philip-960 về là kẻ hầu hạ ở nhà bác QJ rồi :lol:
he...he....may mà hôm nay bác QJ không bắt độ,nếu không chú em toi mất em Philip-960 về là kẻ hầu hạ ở nhà bác QJ rồi :lol:[/quote] Hê hê. Bác nhanh nhẩu thế làm E xấu hổ, ngại chết đi được. Mà E cải tiến vượt bậc thế phải khen một câu mới đúng chứ. Ko sao E sẽ trở lại lợi hại gấp 1/2 :mrgreen: :mrgreen: . Mà cũng đúng thôi linh kiện bác Quạ gấu gấp 3 lần E thì sao E đọ lại được. Các Bác cứ chờ đó. Hê hê
Báo cáo với các bác là chiều nay em vừa nhanh tay rước được em Klipsch KG 5.5 về. http://www.klipsch.com/na-en/products/k ... fications/ Hiện em đang dùng KG 3.5 với tube pre Yaqin MS-12B và Marantz amp 75W. Giờ chuyển lên 5.5 nghe ấm hẳn, bass mạnh mẽ và nhanh, gọn hơn. Dome cũ cũng đã được mod lên titanium dome mới, nghe trong trẻo và ko quá sáng như 3.5. Sướng mất cả ngủ..
Các bác chơi Klipsch cứ bám vào đây, đảm bảo ra hết. :lol: http://community.klipsch.com/forums/ Em đã ghép ra cặp Cornwall của em theo đúng bài thuốc của Khoai Tây_ Scott 299A, đồ đánh chỉ bằng già nửa loa mà "thổi phần phật", thế mới sướng bố cháu, đỡ tốn hơn so với mấy cặp loa "đần" độ nhạy thấp.
Em là lính mới xin kinh chào các bác.báo cáo các bác em mới mua được cặp Lascala.Em mê mẩn em nó ngay từ cái nhìn đầu tiên ,cỏn lúc em nó cất tiểng hót em đã bị mê hoặc ngay bởi tiếng trep,trung kèn của em nó,âm thanh thì khò khè tách bạch mộc mạc,thật như được nghe trong nhà hát lớn.Thưa các bác em đã được nghe nhiều loại loa nhưng em thấy hợp với chất tiếng của em này nhất,cho nên em quyết định để chơi lâu dài em này.Chính vì vậy,sau khi đọc kỹ 15 trang " lưu bút" của các cao thủ klisch fan club em quyết định xin vợ cho em lên núi theo học các tuyệt chiêu của các sư phụ.Mong các sư phụ tận tình chỉ dẫn cho " new" đệ phải đầu tư amp đèn nào để cho em lascala của em có được tiếng bass sâu hơn một tý,mềm hơn một tý.Tại vì em đang ghép với re,pow Bat vk 55 tiếng bass cứng và kô xuống sâu được ạ.em mong được các bác góp ý xin chân thành cảm ơn cac bác( em hay nghe jazz và cổ điển ạ)
Hic hic. Niềm mơ ước của E đây mà. nhìn thấy mấy E này mà nước mắt, nước mũi, nước... miếng cứ chảy dài ra. :roll: :roll: . Ở dưới E cũng nhiều Bác chơi Scala và Horn nhưng loay hoay chán mà không đánh nó lòi phèo ra được, nghe cứ ông ổng ấy " tiếng hát át tiếng bom " . Không biết có phải dòng KL nó thế không nữa. Bác nào múc được ra rồi cho E xin phép ghé qua nghe ké tý để E con về bán thóc đi ạ.
Mong các" sư phụ" đã được chân truyền từ các cao nhân" lập phái" truyền dạy một ít tuyệt chiêu về cách phối ghép cho ra tiếng bass trầm,sâu của em lascala để các đệ có thể xuống núi hành tẩu giang hồ đặng làm rạng danh tông phái KL_ lascala ạ
bác nghiên cứu cái link này, em đảm bảo là ra hết. http://community.klipsch.com/forums/p/1 ... 65934.aspx hoặc bác cứ google mà search.
Em cảm ơn bác ADN nhưng mà em dốt tiếng anh lắm Nên cư phải copi,paste,google,dịch loay hoay mãi mà vẫn chưa Nên cơm cháo gì bác ạ.dưng mà em phải thổ lộ với các bác là em mê mẩn tiếng piano của lascala,nó lảnh lót,lanh canh mà lại âm vang như đc cộng hưởng từ trong thùng của cây đàn piano phát ra.Những lúc Kissin chơi những nốt cao em cứ giật hết cả ngươi lên,còn những lúc cậu ta lướt tay trên những phím đàn thì hồn vía của em đúng là đang ở trên mây thật các bác ạ.Còn khi em nghe Micheach Rabin" rít" cây violon kéo bản concerto no 1&2 của Paganini thì thôi rồi Lascala em ơi sao em nỡ xé nát trái tim tôi.Các bác ơi có phải em bị" nghiện" hay đã quá " mê sảng" em nó ạ.Dưng mà em vẫn còn tỉnh táo dee nhận ra rằng : tiếng trầm của em nó chưa xứng với hai dải trên và với đẳng cấp" huyền thoại của em nó.Mong các bác ra tay cứu độ cho em nó,xin cảm ơn tất cả anh em
Đúng đấy ạ bác đã thương chúng em thì thương cho trót,chứ bác nỡ lòng nào...nhìn kẻ" hậu bối" hết trèo lên lại tụt xuống
Em cũng mới chơi thôi mà bác, ko hơn gì bác đâu ạ. Chỉ dám cung cấp đơn thuốc thôi, còn thuốc bác tự chịu khó bốc, khỏi hay ko khỏi bệnh...........hên xui.... :lol:
thân chào các bác.Sau một thời gian trăn trở,em muốn giãi bầy cùng các bác một chuyện ạ.Em thường nghe các audiofile"thâm niên" nói là:nghe nhạc (stereo) mà dùng sub để bù bass(thường là cho những cặp loa có dải trầm kô xuống đc thấp)thì "quê"lắm.và phải đi tìm amply hoặc pre, pow hoặc cdp hoặc dây rợ nọ kia cộng với sự phối ghép hoàn hảo để khắc phục việc bass thiếu và "cứng" kia thì sau đó mới là sự hưởng thụ âm thanh đích thực.Thưa các bác, những điều trên đối với em thật kô khác gì là bảo em phải ra khơi bằng chiếc thuyền thúng.Thế nên theo lời chỉ dẫn của bác ADN em bèn mò vào mấy trang web của bọn"không ăn cơm"tâm sự vơi nhau về cách chơi loa klipsch-lascala thì thật là bất ngờ khi thấy bọn xứ lạ ấy toàn bảo nhau ghép thêm loa sub vào,bọn chúng còn hỷ hả khoe với nhau là từ khi có sub cảm xúc nghe nhạc rất hào hứng phấn khích,tiếng trầm sâu lắng lan tỏa làm tăng thêm nhạc tính và không gian trình diễn của bộ giàn.Em đọc đc mừng quá(vì thấy nó đơn giản quá)nhưng phải kìm nén ngay cái sự mừng ấy để xin ý kiến các bác là em có nên hưởng sự sung sướng khi nghe nhạc theo cách của bọn"xứ lạ" kia nhưng mà hơi bị "quê" kô? Hay là phải lao ra biển xa trên một chiếc thuyền thúng trong khi trời thì đang cơn bão tố.thân và cảm ơn các bác
bác à,thế mình chỉ vặn nho nhỏ thôi để chế thêm tý bass cho dải trầm nó xuống sâu hơn một tý, mềm hơn mộy tý thì sẽ mỳ ăn liền hơn là lại lọ mọ chứ bác :wink:
Em chả biết bác chơi thế nào chứ cặp cornwall của em vặn nhỏ bass vẫn ra "vù vù", :lol: vụ thêm sub nghe thú vị đây. :lol: :lol:
Về vấn đề sub cho LaScala em cũng xin hóng hớt tí mặc dù em chưa dùng em này bao giờ nhưng em rất mê và cũng có tìm hiểu: 1. So với những model còn lại (cho dù nhỏ tiền hơn) trong dòng Heritage thì LaScala đúng là bass yếu hơn vì LS là full horn-loaded nên bass chỉ xuống tối đa 50hz. 2. Thực ra em nghĩ việc dùng sub nghe nhạc không có gì là "quê", em thấy nhiều cặp loa lớn thực ra cũng tích hợp sub thậm chí là sub chủ động. Nhưng bổ sung sub cần chú ý: - Nên dùng loại sub nghe nhạc vì dù sao với mục đích nghe nhạc thì tính chân thực vẫn được đề cao, hình như có mấy hãng chuyên sx sub nghe nhạc, em không nhớ tên. - Để đảm bảo chất lượng âm nhạc và âm hình thì phải dùng 2 sub ứng với 2 kênh, và vị trí cũng quan trọng vì mặc dù chúng ta hay nói là âm trầm không có hướng tính nhưng thực ra chỉ là ít hướng tính (bác nào xem phim nhiều chắc rõ ạ). Jim Smith trong "Get better sound" có nhận mạnh rằng dùng 2 sub loại thường vẫn tốt hơn nhiều dùng sub loại xịn mà chỉ có 1 cái. Còn 1 điều là không biết có phải tai em trâu cỡ nào nhưng nghe nhạc có sub nhưng thực sự em có cảm xúc hơn nhiều ạ (mấy lúc nghe nhạc trong phim đó ạ) cho dù xét về độ chi tiết, âm hình này kia không bằng khi nghe stereo... Nhưng với LaScala em nghĩ bổ sung sub là hợp lý, bác caobeo68 nếu gắn sub vô nghe hay hơn thì gắn thôi ạ. Ý cuối: bác caobeo68 có ở SG không cho em nghe ké với ạ
to bác naboo:em thấy mặc dù bác kô dùng nhưng bác đã tìm hiểu rất kỹ về kl-lascala.em nghĩ rằng với khả năng có hạn và kinh nghiệm phối ghép còn ít như em thì đúng như bác đã góp ý em sẽ tim mua 2loa sub(loại thiên về nghe stereo)để ghép cho cân bằng, hy vọng sẽ khắc phục đc sự thiếu và tiếng bass cứng của em lascala.Tiện đây mong các bác chỉ giúp cho em là loại sub nào để nghe hợp với nhạc stereo .em xin chân thành cảm ơn các bác.Em ở hà nội khi nào có dịp mời bác ghé chơi