Thôi mà Bác. Ae mình đam mê mà? tròng nhà còn có người nọ người kia huống hồ trong hội. Quan trọng là Bác ấy có lòng nhiệt tình, nhiều khi cùng chung đam mê thì cũng có cái gì đó như Ae thì chuyện đúng sai đâu phải quan trọng đâu Bác, hơn nữa trong box Bác, Bác JIM, Bác Hòa là những người nhiệt tình và có nhiều đóng góp xây dựng nhất> các Bác như vậy thì chúng E ở các tỉnh lẻ vào tham gia thì biết nhìn vào đâu.
Đọc sách mà không đọc hết câu " Hãy hỏi Mr Mod " đến tôi cũng không biết ông Mr Mod ở đâu nữa phải hiểu điều đó là Funny :mrgreen:
Bác giải thích vậy thì em ko có ý kiến gì nữa. Tuy nhiên cũng mong bác nên tránh, bác cho bác được "funny" trong khi đó bác lại làm cho bác Levanchien "no funny". :lol: Em có câu chuyện thế này : Câu chuyện 1 : Cảm tính - A : B ơi, vợ mày xấu quá, trông chả xinh. - B : Vợ tao thế mà xấu, mắt mày thế nào ấy chứ. >> Vẻ đẹp của giai nhân không nằm trên đôi má hồng mà nằm trên đôi mắt của kẻ si tình. :lol: Câu chuyện 2 : Lý tính - A : B ơi, vợ mày bị mất T...........rinh hồi học cấp III đấy. - B : Mày nói không có bằng chứng, nói láo, tao đập chết cả nhà mày bây giờ. >> Sau đó A bị B tỉn nát người vì câu nói "linh tinh" :lol: Chuyện vui thôi bác Hòa nhé. :lol:
Tiện thể đóng góp với các bác chơi Lascala , Qua ngâm cứu màng bass của nó được làm bằng lông động vật nghiền ra " Không biết có đúng không" nên với độ ẩm ở phía bắc sẽ bị mốc một thời gian sau màng nó sẽ ải tiếng sẽ không hay nữa nhà ai có lầu cao mang lên nhé. Còn lầu một chạy hút ẩm :roll:
Tưởng bác đang say xưa với cCornwall rồi mừ. Em cũng ra nhập hội Klipsch với heresyII. Em học bác đánh với EL84 nhưng chula hài lòng tiếng bass, còn trung cao thì lại thấy o bằng bán dẫn cũ. Hay bóng nga no vậy. Của bác el84 của hãng nào vậy?
Em ko rành mấy món này ko dám tư vấn. AMP El84 thì em dùng đến 4-5 cái nhưng chỉ có cái hiện tại ở nhà em đánh xuất sắc nhất, có lẽ do mạch AMP, do biến thế xuất âm...vv&vv... khác nhau >> ghép vào nó hợp loa >> em chịu, trình em ko giải thích được. :idea: Còn về bóng, em cũng có bộ 4 bóng 6pi14pi tương đương EL84/ 6bq5 lắp vào so với bộ EL84 Telefunken thì như em đã từng nói >> bóng Nga này chỉ dùng để thử máy thôi, bass kém ko xuống sâu nên khi nghe tiếng bị ngang, ùng oàng, trung khô, còn dải cao thì chói. AMP của em là AMP DIY của dân chơi Nhật nó ráp bác ah. Thân !
E thấy hơi mâu thuẫn chút bác Hòa ơi - Đã qua ngâm cứu rồi mà Bác lại nghi ngờ là có phải hay không?? - E cũng đã nghe chất liệu để làm màng loa bằng giấy, cao su, bằng sợi carbon vv và cả bằng sơ cây chuối nhưng phải qua khâu xử lí rất phức tạp. còn chất liệu làm bằng lông động vật cũng có thể có nhưng bác biết iđấy nếu là lông đọng vật thì độ bền của nó rất cao ( ngang bằng linon) có thể tồn tại trong đất đến trên 500 năm. Vì thế với màng loa khó mà có thể ảnh hưởng do thời tiết miền băc đc bác ạ
Bác Hải nâng cấp bóng bánh chưa bác ? Em cũng đang rình kiếm 1 bộ EL84 thật đỉnh mà mãi chưa thấy ló ra ở shop nào. :lol:
Bằng chứng là Cái loa Bass K33-E mua lại của ADN mấy hôm ẩm nó mốc hết bác ạ may quá mình phát hiện sớm và đã sử lý kịp thời. :roll: Mấy năm trước Symbol B , BX-350 không làm nhanh thì cũng mốc hết, nói chung cứ phải để nơi khô ráo.
ối xời, bác Hòa lại trầm trọng hóa vấn đề. Xử lý = khăn lau >> 1/10 nốt nhạc là xong. :mrgreen: Loa nhà em để tận tầng 5 còn bị trắng bệch ra, em "điều" cu con 3tuổi nhà em ra "xử văn lý" trong vòng 1 nốt nhạc _ vì cháu nó 3 tuổi nên mất 1 nốt nhạc. :lol: :lol:
Nâng rồi Bác ơi, nhưng nâng quá tay thành ra nâng cả loa Klípch horn luôn. kết quả cuối cùng là phòng mình nhỏ quá lên lại tiếp tục phải nâng nữa mà còn chưa biết phải làm thế nào đây Bác ơi) méo hết cả mặt) . Nói thật với Bác ngày xưa E chọn vợ cũng không khổ thế này
Cái vấn đề không phải là lau hay không lau, mà là nấm mốc tiết ra một loại hóa chất làm lão hóa màng loa, thế thì làm sao nó kêu hay được nữa chứ. Thế bác đã biết nấm mốc nó mà bám vào ống kính máy ảnh thì chỉ một thời gian nó ăn thành vết trên thủy tinh luôn :roll:
Vậy thì anh em ở MIỀN BẮC nghỉ chơi loa đi >> nếu sợ vấn đề này, hoặc đầu tư "phòng sấy". :lol: :lol:
việc mua bán là thuận mua vừa bán, hơn nữa E nghĩ Bác ADN cũng không phải là người làm ra cài màng loa đó nên bọ E cũng không giám tham gia . chỉ mong các Bác đừng vì những chuyện đo rồi ,kéo mọi người vào chuyện đúng sai của các Bác nó mất hay đi Bác ạ
Bác Hải hiểu nhầm mất rồi. :lol: Cặp bass của em bán cho bác Hòa rất rất đẹp, không thể xuất sắc và hoàn hảo hơn, bác Hải ơi. :lol: Với giá bán không thể tốt hơn, bác Hòa đã phải cảm ơn em số lần em đếm không dưới số ngón trên 1 bàn tay mà. Bác đọc thế nào mà lại đi hiểu sai hoàn toàn thế cơ chứ, chết thật, chết thật. :lol: :lol:
Bằng chứng là Cái loa Bass K33-E mua lại của ADN mấy hôm ẩm nó mốc hết bác ạ may quá mình phát hiện sớm và đã sử lý kịp thời. Mấy năm trước Symbol B , BX-350 không làm nhanh thì cũng mốc hết, nói chung cứ phải để nơi khô ráo.
Chết chết........đấy đấy........... bác Hòa comments thế nào mà làm cho bác Hải hiểu sai thế cơ chứ..... chậc.....chậc. :lol: Ở đây ý bác Hòa nói về thời tiết mùa nồm này và để loa dưới tầng 1 nhà bác ấy nên loa nó bị ẩm mốc màng. :lol:
Đấy ý kiến trái chiều đấy để mà giải thích là mệt đấy. Bác ADN cứ vô tư đi bàn tay có 10 ngón cơ mà, mà bác không uống được bia thì cũng chán.
ráo.[/i][/quote] Chết chết........đấy đấy........... bác Hòa comments thế nào mà làm cho bác Hải hiểu sai thế cơ chứ..... chậc.....chậc. :lol: Ở đây ý bác Hòa nói về thời tiết mùa nồm này và để loa dưới tầng 1 nhà bác ấy nên loa nó bị ẩm mốc màng. :lol:[/quote] Ồ... mình xin lỗi
Bác mời em cả BIA, cả COKE nữa, em cảm ơn.............. cơ mà lúc đó bác mời cả nước chè, mà em chót "uốn" nước chè rồi, ko nhẽ em bật cả BIA và COKE lên "uốn", như vậy lạm dụng lòng thành của bác quá. :lol:
[qu Bác mời em cả BIA, cả COKE nữa, em cảm ơn.............. cơ mà lúc đó bác mời cả nước chè, mà em chót "uốn" nước chè rồi, ko nhẽ em bật cả BIA và COKE lên "uốn", như vậy lạm dụng lòng thành của bác quá. :lol:[/quote] thôi ... thôi. E xin Bác
Bác cứ phê bình bác hoarv là cảm tính. Trong khi mình nói mình là lý tính thì em thấy có vẻ không fair lắm. Đồ của mình thì khi bán ai chả kêu là tốt nhât thế giới. :lol: Hôm trước em qua ch bác hưng bò bác ý nói ông mà không mua của tôi là dại rồi. Đồ của tôi đẹp và tốt nhất thế giới :lol: