Các cụ xưa có nói "chén trà là đầu câu chuyện" là gì, Nay thì cũng vậy vào quán đặc sản cũng vậy chén trà trước đã. Đàn ông mà không uống nổi cốc bia thì còn nói chuyện gì nữa. Thế còn về chuyện cái loa Bass thì tôi cũng công nhận là chưa có một cái Bass K33-E nào đẹp và gấu như nó bọn khoai tây nó bảo rằng cái này là dòng "Big Magnet" nó thuộc dòng động vật quý hiếm đã tuyệt chủng rồi :lol: Chúc cuối tuần vui vẻ !
Driver gấu và "tiềm năng" không có nghĩa nó luôn là hay >> nếu ko rơi vào tay người làm cho nó hay thì nó vẫn chỉ là 1 đồ vật ko có côgn dụng (như trước đây nó ở nhà em vậy). :lol: :lol: Bia ko uống được ko phải ko muốn uống, cha mẹ sinh ra vậy thì sao trách được phải ko bác. Cơ mà ngoài Bia còn nhiều "món " khác hay ho hơn, Ví dụ bác có thích đi Đồ Sơn.......... ko?
Em ko biết "bác chơi đồ" thế nào chứ riêng em đồ phải từ đẹp đến đẹp xuất sắc em mới.....xuống xiền, kể cả chấp nhận giá cao hơn bình thường. Quan điểm chơi của em là vậy. Tuy nhiên, em cũng thích săn tìm những món đồ giá dễ chịu nhưng chất lượng lại tốt mặc dù điều này giờ đây như mò kim đáy bể vì thời buổi bây giờ Người thì khôn mà của thì khó. :wink:
Vầng không ai ngoại lệ đau bác ạ. Trừ nhưng món hiếm và chất lượng nằm bên trong, bệnh ngoài da chỉ là vớ vỉn. Ai mua đồ chẳng quan tâm đến hình thức. Tuy nhiên trình độ "mông" bây giờ có thể là tuyệt đỉnh. Và ngay cả ebay nếu ko tỉnh táo và có hiểu biết nhất định thì dính đòn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bác có dám khẳng định là bên ngoài đẹp xuất sắc nhưng bên trong đang ủ bệnh không....? ngay như củ loa của bác bây giờ bác hoarv bảo bị mốc do trời nồm và màng loa làm bằng lông gà lông vịt.... Em chả tin.
Tiền là thứ mà mỗi quốc gia đặt tính an toàn chống làm giả lên hàng đầu còn làm giả được nói gì đến cái khác. :wink: Cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp khỏe mạnh là thế, hệ thống Y tế kiểm tra sức khỏe khắt khe là vậy... vậy mà đang đá bóng trên sân tự dưng lăn đùng ra tỏi....... :lol: :lol: Túm lại, cuộc chơi là phải biết chấp nhận. Em Dự là bác chẳng dám chơi cái gì, nếu bác muốn mua đồ mà luôn nghĩ món đồ đó "có vấn đề" thì chắc chỉ giữ rịt tiền trong túi.......... mà em hỏi bác là bác có dám chắc tiền trong túi bác là tiền thật ko ?
He he. Trình ném đá của bác khá quá, thế này thì rụng hết chuối mất. Dạ em chuồn đây không thôi đầu chả phải thì phải tai.
Bác đừng nói đến tiền nó làm hèn người đi bác ạ. Bác có dám chắc là đồ của bác nhiều bằng những thứ linh tinh mang tên là audio của e ko? Hơn thua gì ở đây mà khoe bác? Em thì em không bao giờ khen đồ của mình lên tận mây xanh và rồi để một ngày đẹp trời nào đó mang đem bán hòng giữ giá. Quay trở về 3 cái đồ nhà bác em thấy cái nào bác cũng ca hết lời chẳng khác bác hoarv là mấy thế nhưng bác lại noi bác hoarv là cảm tính còn bác là lý tính.
Mời anh chiến và các bác xem những link dưới để biết chính xác cặp loa KLIPS H UTILITY cùa anh driver bass có nón đúng đời đúng đồ nhà sản xuất thời bấy giờ gồm klips h chung driver electrovoice sp12b các bác nào có nói thay màng altec thì đọc để hiểu biết chứ nói vội nói bừa,nói sai lắm................ http://community.klipsch.com/forums/t/1 ... ageIndex=2 http://forums.klipsch.com/forums/t/141946.aspx http://forums.klipsch.com/forums/t/141946.aspx http://itishifi.blogspot.com/2009/09/kl ... annel.html http://www.audioasylum.com/forums/hug/m ... 51279.html tới bác Duy. Từ hôm qua đến giờ em xem qua các thông tin em phải khẳng định thế này. Tất cả các thông tin trên đều từ Form mà ra, mà đã là thông tin forum thì bác biết rồi đấy ai post lên chả được, chưa có một thông tin nào của chính hãng cả có thể em lơ mơ về vấn đề này chắc ae trên diễn đàn này cũng cần có một thông tin trên , em bắt đầu nghi ngờ là ông mit tơ mod là có thật. Sony-Ereeson = Klipsch-Electro !
Em cũng đang muốn chuyển qua dòng loa này mức đầu tư khoảng 1.000 . bác cho em hỏi cặp của bác mua ở đâu và giá bao nhiêu. Bác HoaRV và ADN giúp em đi, giữ hòa khí cho những anh em chuẩn bị gia nhập hội thêm một vài bài viết hay, kinh nghiệm để chơi KL.Thanks :?
Chào bác lâu quá không gặp thông tin của cái loa bass nó đây "Electro-Voice SP12B" bác lên mạng đầy :roll: Biết bác mê tiếng trầm thì con bass này không đáp ứng được nhiều cho bác đâu. http://www.canuckaudiomart.com/view_ima ... id=2938129
phòng em nhỏ, nên trầm ít không thành vấn đề. Chủ yếu là Trung và Cao thôi, mức đầu tư khoảng 1.000 thì dùng dòng nào hợp lý các bác giúp e với
Cảm ơn ý kiến của bác, em đang định thay mấy con tụ của amp trước rồi tìm bộ bóng mới. Nhưng công nhận không gian của Klipsh rộng bác nhể.
Em thì cũng không có nhu cầu bán để hòng giữ giá và cũng không khen đồ mình lên tận mây xanh. Bác đọc đâu đó trong đầu bác lôi ra, có lẽ từ suy nghĩ của bác chứ ko phải từ comments của em. Đồ em bán rồi em mới nói bác nhé. :mrgreen: Đồ nhà bác chắc phải nhiều lắm (cũng chỉ là bác tự kỷ với mình thôi, có ai biết đâu :lol: ), em thì em ko dám và chưa bao giờ dám nói em nhiều đồ bác ạ. Chuyện lên đây là chia sẻ chứ không phải là khoe, ngay cả cái suy nghĩ này của bác cũng cho thấy bác là người xxx và .......... :lol: Còn về xiền, bác nói vậy thì em thua, em vẫn là con người, em chưa ngồi lên trên nải chuối như bác nên tiền nong đối với em nó mang nặng trong đầu lắm. Một ngày nọ con ốm, một ngày kia con đau, đi vào viện mà ko có tiền thì đúng là hèn thật, hèn quá, hèn không thể để đâu cho hết hèn. Cuối cùng, em xin lỗi là em ko tranh luận tiếp với người âm nữa, ko như vậy nó âm tính đi mất. Chào bác nhé. :lol:
Bác đọc kỹ nội quy trước khi Post bài nhé "Viết bài hay nhắn tin (PM) có ý xúc phạm, đả kích, lăng mạ, bôi nhọ danh dự đối với cá nhân" Bác đã thấy thế nào là ý kiến trái chiều chưa ? Chịu không nổi hả :lol: Bác cần phải học cách thảo luận với phe đối lập.
Chết chết. Các bậc tiền bối nhường lại topic cho newbie bọn E đê. Các Bác tranh luận thế lính mới bọn E ko còn biết nói chỗ nào nữa.
Mới thế bác đã nổi nóng, xem ra bác là người háo danh thích khoe và được khen. Người ta thường nói làm gì cũng phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác thì mới thấy được cảm giác của người đó. Em thì em ko có ý khoe đồ vì đồ của em qúa nhiều muốn khoe cũng ko có thời gian bác ạ. Em bận bịu tối ngày thi thoảng mới trốn việc vào đây tán phét tí thôi. Em bận thế đương nhiên em nhiều tiền và đồ hơn bác roài. :lol: Mà bác nói chuyện được với người âm là có căn đấy. Bây giờ đồng cốt đang hot nếu biêts cách kiếm tiền cũng dễ. Tha hồ mà audio...
-Các bác bớt nóng đi -Công bằng mà nói thì bác Hoa và bác ADN dùng từ có hơi quá đà...thôi thì bác buồng chuối bỏ quá đi,cãi nhau chỉ làm nhức đầu...yên lặng và không bàn nữa thì tốt hơn Mình nhường nhịn không có nghĩa là mình hèn kem Dĩ hòa vi quý nhé..ai có thì cứ dùng.Cái gì của mình cũng nhất..ok
Tặng các cụ bài này đọc chơi, xong...................cãi tiếp :mrgreen: : Sợ bị các bạn cười 24/03/2012 16:46:54 - Đọc tin một thí sinh dự thi Got Talent của Anh muốn tự sát vì bị giễu trong một chương trình truyền hình trực tiếp, thấy mấy trò này nhiều khi nguy hiểm thật. Tưởng chỉ có ở Việt Nam mới có tính hay chê bai, chế giễu người khác, hóa ra ở nước văn minh như nước Anh cũng vẫn có. Một lần chúng tôi được tham gia lớp học về sáng tạo của Trung tâm Tâm Việt. Trong giờ học, mọi người phải nêu lên các ý tưởng về cải tiến phương tiện giao thông. Giáo viên lưu ý, chỉ nêu ý tưởng chứ không được phê phán hay chê ý tưởng của người khác. Nghe thì đơn giản, nhưng hầu như ai cũng mắc lỗi. Cứ một người lên trình bày, là những người ở dưới xì xào bình luận, mà chủ yếu là chê: Nào là vớ vẩn, nào là tí tuổi đã tỏ vẻ ta đây, nào là không thực tế... Thầy giáo lại phải nhắc. Việc chỉ tập trung vào nghe sau đó đã cho thấy một kết quả khác hẳn: Đầu óc thoải mái, rộng rãi, các ý tưởng đến dễ dàng hơn, khi đến lượt mình trình bày cũng tự tin hơn vì không sợ bị cười nhạo... Phải nói rằng qua buổi học đó, điều hay nhất mà tôi thu nhận được là không được chê người khác. Đây quả thật đó là một thói xấu của người Việt Nam mình. Lỗi của mình thì bao giờ cũng chỉ bé bằng con muỗi, lỗi của người khác thì to bằng con voi. Mà lạ ở chỗ nhiều khi không nhằm vào phần chính để phê phán mà cứ để ý đến những chi tiết chả liên quan gì. Ví dụ, cái áo cô ấy mặc không hợp, anh kia kiểu tóc trông như ngố, bà này béo, ông kia gầy... Và cứ chê cho sướng mồm mà không để ý đến tâm trạng của người bị nói đến. Vì cứ hay để ý như thế nên ngay bản thân mình cũng rất dễ mất tự tin, lúc nêu ý kiến thì bao giờ cũng sợ bị người khác cười. Cứ thế thành cái vòng luẩn quẩn trói buộc mọi ý tưởng. Khổ nỗi là căn bệnh này còn lây lan tới cả trẻ con. Các con tôi thường bị nhắc là trong lớp ít phát biểu. Hỏi thì chúng nói vì sợ sai các bạn cười. Khổ thật Theo Bee.net
-Nói lại chuyện cũ Cũng ở top này có cụ dạy e là cái thứ như e cầm mỏ hàn cho phí e cũng sửng cồ lên nhưng h nghĩ lại thấy chả cần thiết.Mình ko cầm được mỏ hàn nhưng mình biết làm ra tiền mua được đồ ng ta hàn thì cũng ok lắm.Chơi để lấy vui là chính ko nhất thiết hơn thua để rồi tranh luận lấy được
Mĩ sắp đánh Iran rồi, Triều tiên cũng sắp phóng tên lủa mang vệ tinh vào quỹ đao, Nhật đe dọa sẽ bắn dơi tên lửa của Triều tiên nếu nguy hiểm đến họ. Các Bác không lo lđi cứ đi cài nhau mãi những chuyện không đâu đấy cho mệt
Trưa qua lúc em đến thì thấy bảo cụ vừa về, sau đó em vào tiếp chiêu thế chỗ cụ, vỉa hè hôm qua ngồi mát quá, các bô lão mải tranh luận em ko dứt ra được, đến lúc dứt ra được thì muộn mất rồi nên em thôi ko qua cụ nữa. Sr cụ nhá. :lol:
Ý kiến trái chiều dù có mạnh đến đâu thì cũng phải là ý kiến trái chiều. Chứ ko phải là ý kiến huyễn hoặc, hoặc ý kiến "tự sáng tác" xong dí vào tay người khác. Có người tự bảo nói đến tiền nó hèn người đi............ vậy mà chính mồm mình lại đi khoe mình nhiều tiền. :lol: :lol: Cuộc chơi Audio là cuộc chơi không phân biệt sang hèn. Còn tỏ ra lắm xiền nhiều của là em cực kỳ ghét.