Cá nhân em thấy phần 2 là 1 phần tiếp theo của phần 1 là rất hợp lý. Em thích câu bà dê tiên tri khuyên Po phải đối mặt và đi tới tận cùng của nỗi sợ hãi thì mới có Inner peace được. Hy vọng sẽ có phần 3 thật hay!
Bác Mèo nói rất đúng, phần 2 như là một sự tiếp nối tất yếu của phần 1....cội nguồn của sự sợ hãi, nỗi đau...và Inner peace được trồng trên cùng một mảnh đất... Hãy đi tìm Inner peace...he Em thích câu của Công cao thủ:"...làm sao ngươi có thể bình thản đến thế...." He, đã quá...
Nhiều lúc e thấy xem những phim thế này cũng hay các bác ạ. Nó giúp mình vứt bớt đc cặp loa và 1 số đồ đạc ra khỏi đầu :lol: Ko biết có bác nào có đc gần 2 tiếng thư thái trong rạp như e với cảm giác trên :lol: ? Làm sao tìm được inner peace khi trong đầu vẫn còn nhiều kim, máng, loa đài... hả bác phonoaudio ơi? :lol: E nghĩ phải đi tới tận cùng của lòng tham và nỗi sợ đối với loa đài :lol:
Các bác thạo thông tin cho em biết, đạo diễn của Panda 1 là đàn ông hay đàn bà, bao nhiêu tuổi.... Còn đạo diễn của Panda 2 là cô ...gì đấy, chắc chắn là đàn bà rồi...he
Em nghĩ là vấn đề ở chỗ mình chưa biết nó mặt mũi ra sao mới phải đi tìm, tìm thấy rồi thì cần đối mặt, đã đối mặt thì phải chiến thắng.... Còn đi tới tận cùng mấy cái kim máng loa đài..có khó đâu, túi hết tiền là tới tận cùng thôi... Kẻ thù dấu mặt mới đáng sợ...nơi nó trú ngụ chính là.....he, em o biết, đang đi tìm...
e đang nói đùa bác để tự trào phúng cái sự loa đài của e và bác. Ai dè bác lại trả lời e thật Kệ mịa kẻ thù bác ạ. A e mình cứ LP cho máu :lol: Biết đâu thằng giấu mặt đó lại chính là ... LP :lol:
hay ko bác Muối? :lol: Kungfu là nó phải miên man bất tận thế... Shop ném cái LP vào ng phải mang tiền ra đỡ để rồi hóa giải lực cho nó rơi nhẹ nhàng vào cái cối xay của mình... :lol:
Không cẩn thận có bác còn nghĩ ra cách chế tạo đĩa than thay bằng đĩa Bát Tràng mất. Đặc chế ra nước rửa kim theo công thức riêng và rửa LP bằng máy hút bụi thì có rồi đấy! :lol:
Thời tiết ẩm nên e đang có 1 số LP đang cần rửa đây. Tính nhờ nhưng đéc biết cái vòi máy hút bụi lót áo may ô kia nó có cào LP của e ko :lol: Để chờ hoàn thiện công nghệ đã bác ợ. Hay bác Muối làm chuột bạch trc đi :lol:
còn vụ làm đĩa than = đĩa bát tràng kia thì e cũng đã từng nghĩ qua là dùng đĩa nhựa phíp của Tàu. Nhưng đang nghĩ mãi chưa giải quyết đc khâu tạo rãnh :lol:
Thưa bác phono là e ko thạo tin nhưng có search giúp bác. Đạo diễn phần 1 là 2 thằng, phần 2 là 1 con :lol: Nhưng viết kịch bản thì cả 1 và 2 đều do 2 thằng cả :lol: và 2 thằng này đều sinh năm 69, tức là tuổi Thân bác ợ. Thảo nào e thấy cả 2 phần đều tập võ ở trên núi "khỉ ho cò gáy" :lol:
bác này phân biệt nam nữ bỏ mịa :lol: Hình như đạo diễn đàn bà nhưng là dân les, tính cách như đàn ông :lol:
Đoạn kết của Panda2 chưa làm em thú vị lắm, có vẻ hơi giống mấy bộ phim hành động, anh hùng diệt ác, em thấy hơi có màu sắc Đại lục....hơi chính trị Tàu....
Phim này sẽ còn được rì viu dài dài đây... Mỗi ngày lại thấy có 1 chi tiết mới mà mình mới tìm ra ý nghĩa Đạo diễn đàn bà mà thâm phết
laptop của e đang dùng hóa ra cũng Made in China bác ạ, ko biết của bác có thế ko? Tẩy chay đồ TQ thì sợ hơi khó bác ợ. Điều hòa VN lắp cũng toàn linh kiện Tàu. Điều hòa panasonic cũng lắp tại Tàu. E nóng lắm, e ko chịu đc. Bác ráng đừng bật điều hòa cho điện nhà e nó khỏe nhé :lol:
Cái gì cũng có thể lựa chọn cả, miễn là người ta có dám chấp nhận hay không thôi, ít nhất cũng cần có 1 tinh thần.
bọn Tàu này e e là hàng hóa sang VN chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong kim ngạch xuất khẩu của nó, nên mình ko dùng hàng nó thì nó cũng ko "bày tỏ quan ngại sâu sắc" lắm. E nghĩ bọn nó là sợ "cực lực lên án" cơ, sợ mình "ko mắc mưu" kích động của chúng nó cơ. Cứ inner peace Các nhà ở mình đều hay treo chữ "Nhẫn" là gì bác? Inner peace... phù... inner peace