Quả này khó! Thực sự là khó! Đến đoạn đấy rồi chỉ còn cách để cái ác tự diệt chính mình-hóa giải!,như hầu hết các cái kết của các câu chuyện. Nhân đây lại nhớ đến I saw the devil,đề cập đến 1 khái niệm khác hẳn,là ta phải làm sao khi phải đối mặt với 1 cái ác "toàn chất",và không có gì có thể hóa giải nổi. Bộ phim này khá sâu sắc khi đề cập đến khái niệm bạo lực là 1 bản năng không thể hay có thể tách rời khỏi nền văn minh của con người.
Nhân nói đến chuyện bạo lực là bản năng không thể tách rời của con người thì các bác nên tìm xem phim Kurozu Zero (Crows Zero) của Nhật, dàn dựng từ truyện tranh. Phim này lấy đề tài bạo lực học đường, xem cực phê, độc đáo. Có 2 phần, em xem đi xem lại, hơn hẳn Hỏa Sơn Cao nhảm nhí của Hàn Quốc. Sâu sắc và rất nhiều bất ngờ, từ câu chuyện cho đến các nhân vật.
Tên tiếng Anh nó là Volcano High bác ạ. Quả Kurozu Zero kia thì lúc nào cũng sẵn sàng ở nhà em rùi. Bác nào mê phim Nhật dạng cult có thể tìm xem thêm Battle Royale (2 phần), cũng dị không kém. Đề tài gây sốc và dàn diễn viên nhí diễn quá đạt. Em gửi bác quả poster của Hỏa Sơn Cao và Battle Royale...
Em phải làm nốt mấy cái báo cáo không cũng bò ra giường từ lâu rùi. Thèm được ngất như bác mà chưa được đây này. Chúc bác ngất ngon nhá :lol:
Quả này khó thật... Bạo lực sinh ra từ nỗi sợ hãi, mà nỗi sợ hãi đã theo và chi phối không chỉ con người mà cả con vật bao nhiêu nghìn năm rồi... Như các bộ phim, muốn diệt ác đều phải dùng đến bạo lực, cách mạng còn cần bạo lực...he...he Cái ác lại sinh ra cái ác...
Quả này khó thật... Bạo lực sinh ra từ nỗi sợ hãi, mà nỗi sợ hãi đã theo và chi phối không chỉ con người mà cả con vật bao nhiêu nghìn năm rồi... Như các bộ phim, muốn diệt ác đều phải dùng đến bạo lực, cách mạng còn cần bạo lực...he...he Cái ác lại sinh ra cái ác... [/quote] E thấy ko khó lắm Suy ra là muốn diệt cái ác tới tận cùng thì toàn thể nhân loại phải diệt đc nỗi sợ hãi...
ý e là muốn "triệt để" thì phim dựng làm sao mà đoạn cuối tất cả mọi nhân vật từ Công cho tới Po, Ngũ hào kiệt, rồi cá sấu, sói, tê giác, và lợn... đều phải đạt đc inner peace :lol: chắc đạo diễn nghĩ chưa xong vì vụ này có hơi hướng giống tìm cách tạo rãnh cho đĩa nhựa của e. :lol: Chắc phải chờ phần 3
Cái kết của Panda1 hay và thông minh hơn rất nhiều, để hay hơn thế quả là nhiệm vụ bất khả thi của Panda2...hi
E thấy phần 1 thì nên có cái kết nhẹ nhàng như thế, vì là mâu thuẫn mang tính "cá nhân" thôi. Nếu ngon thì có thể còn giải quyết đc = mấy trận bia :lol: Còn phần 2, thì là thằng Công kia định "thôn tính China" kia mà, đây là vứn đề giải kíu dân tộc rồi, nó lại còn mang cả séng ra, ko phệt nó tới bến thì hơi khó. Trong hoàn cảnh đó mà nghĩ ra chiêu "gậy ông đập lưng ông" là e nghĩ ng viết kịch bản cũng đã khá thông minh rồi Còn e nghĩ nếu (có thể là) kém thông minh hơn 1 chút thì cho Po né đạn như kiểu Lý Liên Kiệt ấy, rồi dùng khinh công lướt vào bóp cổ Công, dạy nó vài câu rồi nó "Ngộ" ra, nhận Po làm Sư phụ :lol: Nhưng e nghĩ thế đéc đc bác ạ, đối tượng này là cứ phải phệt :lol:
Ở phần 1, gấu Po là anh hùng "bất đắc dĩ"... Ở phần 2, gấu Po là anh hùng xả thân vì nghĩa lớn, cứu cả dân tộc....muốn rửa nỗi nhục quốc gia trên phim hoạt hình... , trên vai mang nhiều trọng trách quá....
Vậy hết đề tài anh hùng cho phần 3 rồi bác nhỉ. Cảnh giới cao nhất của võ công thì cũng đã luyện xong Bây h đánh thằng nào chả thắng E đang sợ phần 3 có khi lại mắc lỡm e nào, yêu với đương, thế là lại vật vã tìm lại bản thân mình từ đầu, phế hết cả võ công luyện tập bao năm :lol:
He, bác nhiều ý...... tưởng hay quá... Phần 3 chắc gấu Po dậy thì....hic, có khi còn đi tìm giới tính cho Po mất...
các a Holywood làm ra 1 phim mà cả các cháu và bố các cháu đều thích thế này thì hơn Avatar là ch ko có gì đáng ngạc nhiên mà bác :lol: Như e thì thay vì e và vợ đi xem, còn mua thêm cả vé cho con và 2 đứa cháu. Tức là tính riêng nhà e thôi thì doanh thu của nó cao hơn Avatar gần 3 lần :lol:
Người ta thấy cái thực trong cái phi thực của cái rất thực. :lol: Hic.Em k cười nữa kẻo có bác lại nghĩ e bày mưu.
:lol: Bác Méo này gớm lắm, bác ấy thấy "hay" vì ng khác "ko hiểu vì sao nó hay thế" đấy bác ạ :lol: Tí nữa e cũng mắc mưu :lol:
Xét trên quan điểm này thì Panda2 xây dựng một Po phi thực trong cái thực của cái rất phi thực he he...