Thực-phi thực-thực...Em rất nhớ đến 1 đoạn trong Inception,khi Cobb (L.DiCaprio) đi cùng Ariadne (E.Page) trong giấc mơ của cô bé,và đứng giữa 2 cái gương.Khi Cobb nhìn vào từ bất kỳ phía nào,thì anh thấy 1 dãy vô tận mình trong đó. Và anh thấy sững sờ. Đó là 1 Scence mà em thấy ẩn dụ rất nhiều ý nghĩa.
Ý em là,khi Cobb nhìn vào đó và thấy 1 chuỗi vô tận các hình ảnh của chính mình,có lẽ anh đã nhận ra 1 điều rằng mình đã biết cách làm thế nào để 1 người ko còn biết đâu là thật,đâu là giả.Đó là sự tác động đến tầng tiềm thức sâu nhất có thể của 1 con người. Quay lại câu chuyện thực-phi thực-rất thực...em nghĩ rằng,trong nhiều vấn đề của cuộc sống,con người ta nên cố gắng nhận thức đúng đắn được 1 chỗ đứng thực tại của mình,thì mới có thể biết đâu là thực,và đâu là phi thực.Và điều này có liên quan tới KUNGFU PANDA 2 1 chút,vì nó đòi hỏi Inner peace đấy.
Khi thật giả còn lẫn lộn trong một con người thì làm sao biết đâu là thực, đâu là phi thực, he, đó là ý nghĩ của em khi đọc đoạn trên, anh ta soi gương và choáng vì o biết đâu là mình, sự thật ....sững sờ...Gấu Po cũng phải đi tìm thật, giả và trên con đường đó Po có Inner peace, nếu đã có Inner peace rồi thì mọi việc ngon quá hi.... ...Thật... Có gì chủ quan mong bác hạ thủ lưu tình, chắc do nhận thức...
@bác Phô: Khi thật giả còn lẫn lộn trong một con người thì làm sao biết đâu là thực, đâu là phi thực, he, đó là ý nghĩ của em khi đọc đoạn trên, anh ta soi gương và choáng vì o biết đâu là mình, sự thật ....sững sờ...--->Bác nói đúng đó.Em nói hơi tắt.Vì sau khi sững sờ như vậy,Cobb mới biết cách làm thế nào.....v.v.. Có gì chủ quan mong bác hạ thủ lưu tình, chắc do nhận thức --->thằng kia giờ này nó đang ôm vợ rồi,em với bác cũng tranh thủ mà ngủ sơm thôi. :lol:
E cũng ngủ đây, sáng mai còn làm phát bơi, o biết có rũ bỏ bớt được gì o...he Po là đại cao thủ đấy bác Mèo ah...
Rũ được nhiều đấy.Bể bơi bây giờ nhiều thuốc tẩy mà bác! :lol: Po là đại cao thủ có "duyên". Em làm nốt nửa tập Acient Alien đã.