Thưa các bác, em nhớ mãi thời trước, khi chỉ được nghe nhạc bằng cái đài cassette Trung Quốc ( tiếng nó cứ xoe xoé chứ làm gì có thậm thình tiếng bass, lách tách tiếng treble như bộ dàn đâu), mà sao mà nó hay đến vậy. Các ca khúc thời đó em còn nhớ mãi đến bây giờ. Khi đã có điều kiện chơi đồ audio, dù chưa phải là hi-end gì nhưng nghe cũng khá lọt tai, nhưng cũng là lúc em thấy mệt mỏi bởi nghe được nhạc thì ít, mà cố săm soi xem đôi loa, cái amp, cái cdp của mình nó thể hiện thế nào. Cũng chính vì cái săm soi ấy mà em sa vào cái vòng luẩn quẩn " Đổi chác - Các bù ", mất bao nhiêu thời gian - công sức và tiền bạc nữa ạ. Vậy thì làm cách nào để thấy mình yêu được âm nhạc mà "quên" đi cái thiết bị phát nhạc ( bộ dàn) hả các bác? Giúp em với các bác ơi!!!!
Tình yêu là trên tinh thần tự nguyện chứ bác ,làm sao mà ép buộc yêu được Có khi cũng có tính lịch sử nữa,năm ngoài còn yêu năm nay có khi ghét
Em cá là bác hay la cà ở mấy shop audio lắm. :lol:. Ra ngoài chỗ đó bác được nghe thiết bị đắt tiền hơn ở nhà là một, nghe những lời hoa mỹ quảng cáo khuếch trương sản phẩm của người bán hàng là hai, về nhà bác chán bộ dàn của mình là điều tất nhiên. Bác làm cách này nhé: 1- Tránh la cà ở audioshop ( không biết các bác chủ shop có giận khi em nói điều này không nhỉ??) 2- Chỉ bật dàn khi bác thật sự thèm nghe nhạc. Thế là được thôi. Xin hết ạ.
-Nói thật là em cũng ko thich mấy bác nghiện audio ngày nào cũng hì hục cắm rút,ngắm nghía hay soi mói xem đồ của mình đã đỉnh chua?nghe thiếu dải nào..vv..Lắm bác hỏi về nhạc lý thì một nốt bẻ làm đôi ko biết nhung khi bóng bàn về ca sĩ thì nào là hát cái nốt này mõm phải mỏ to,ngân dài ra tí nũa..v...vv.Và cuối cùng là phải thế nọ,phải thế kia.Tất cả nhũng thú đó ko bằng tâm trạng khi các bác nghe một bản nhạc.Nghe nhung phải cảm thụ đuọc nó,chú ko phải nghe rồi săm soi xem nó thiếu cái gì,lúc này thì đồ nghe ko còn quan trọng nũa mất rồi
Bác chủ muốn đừng sa vào vòng yêu đồ audio hơn yêu nhạc thì bác nên làm cái rèm che trước bộ dàn. Lúc nghe nhạc thì nhờ người bật bộ dàn, đút dùm dĩa để nghe theo kiểu test mù là sẽ yêu âm nhạc hơn yêu đồ audio thui :wink:
Thực sự yêu nhạc thì rồi cũng sẽ yêu và trân trọng những món đồ. Vì yêu nhạc nên ta tìm đến những món đồ,và ngược lại,những món đồ tốt sẽ mang thứ nhạc tốt đến với chúng ta. Cảm xúc và xúc cảm âm nhạc đương nhiên là yếu tố quan trọng nhất để ta đến và yêu âm nhạc thực sự... ...nhưng nếu ta nhìn nhận cực đoan và áp đặt về thú yêu đồ,chơi đồ thì có khác nào vì ta yêu một dòng nhạc,một ca khúc nào đó rồi ta sẵn sàng nghe dòng nhạc,ca khúc đó...từ những chiếc loa tồi hay những ca sĩ kém phẩm chất một cách vô điều kiện??
Đừng CỐ ĐI TÌM ÂM THANH TRUNG THỰC !!!!!!!! Vì nó "Mơ Hồ" lắm ạ !!! Trừ khi bác làm việc thường xuyên trong một "Môi trường Acoustics" (như các nhạc công trong các dàn nhạc chẳng hạn). Còn lại thì đa số chúng ta hiểu sự "Trung thực" bằng cách đọc báo, đọc các bài Review hoặc nghe các "Chủ trại gà" thuốc !!! Mà ĐI TÌM ÂM THANH HAY, phù hợp với sở thích của mình !!! Mỗi người có sự cảm nhận về âm thanh khác nhau (em chưa nói đến âm nhạc), với cùng một tần số thì cảm nhận của mỗi người là khác nhau. Đến âm nhạc cũng vậy. Do đó, tìm được một âm thanh HỢP với bản thân là điều quan trọng nhất.
âm thanh cũng là nghệ thuật mà các bác, sao lại cứ chê bai nó thế , người chơi âm thanh mày mò nghiên cứu tìm cách phối ghép để tạo đc 1 cá tính âm thanh riêng cho bản thân, để đạt đc điều này người chơi cũng phải tốn công tìm hiểu rồi dần dần thẩm thấu mới làm được, quả thực để đạt đc độ tinh tế ko hề dễ tí nào cả. Tại sao ko xét nó là một phần khác của nghệ thuật mà lại cứ lôi đánh đồng với lại nghệ thuật, kiến thức âm nhạc chỉ bởi vì có 1 số nhỏ người chơi lầm lẫn nói ko đúng. :mrgreen: . Em còn trẻ nhỏ, có gì nói sai xin các bác bỏ qua :mrgreen:
KHi nào bác đem cho bạn mượn bộ dàn cả năm không thèm đòi về chỉ riêng CD thì nhất quyết k cho mượn. Lúc đó bác đạt mong ước đấy.
bác nói cực kỳ chính xác . em khỏi phải nói luôn , quan trọng là mình thích , người ta khen hay và người ta thích nhưng mình không thấy thích cũng chịu thôi , còn mình thấy thích mà người ta không thích thì càng tốt , đóng cửa sướng 1 mình , khỏi lo ai mượn
Em yêu âm nhạc yêu cả đồ, cả đống CD, vài cái LP vừa sưu tầm...; chẳng thấy mâu thuẫn gì cả; thỉnh thoảng nghe theo kiểu test cũng là để set up một bộ dàn tốt nhằm nghe âm nhạc cho phê hơn. share
Câu trả lời của bác đã nằm sẵn trong chữ ký rồi mà ! Chẳng lẽ bác thốt lên sững sốt :" Ủa , ai ký !!! :lol:
Yêu đồ audio hay yêu âm nhạc cũng khó mà nói được nên thế nào lắm, phàm đã là người chơi Audio thì ai cũng yêu cả đồ và yêu cả âm nhạc, nhiều khi mất rất nhiều công sức, thời gian, tiền bạc phối ghép rất hay, rất ưng ý một bộ Audio rồi lại điên cuồng bán đi, rồi lại loay hoay, tìm kiếm phối ghép. Nhưng cái thú chơi Audio nhiều khi nó thế đấy các bác ạ. Cũng không phải do đứng núi này trông núi nọ đâu mà nhiều khi là do tự nhiên muốn đổi chất âm, muốn trải nghiệm mà thôi. Muốn yêu âm nhạc hơn yêu đồ người chơi cần phải có bản lĩnh, lập trường vững vàng.
bác đã thử mỗi khi bỏ cd vào nghe thì ngồi nghe một cách thoải mái và lắng nghe từ đầu đến cuối một CD chưa, cất béng đi cái remote và đừng bấm nhảy bài liên tục (lúc trước nghe cassette hông có remote :lol: ), bác sẽ đánh giá được giá trị của CD đó và cảm nhận âm nhạc tốt hơn để tránh vào vòng luẩn quẩn đổi chác thì em không dám khuyên bác, các bác ở trên đã nói rồi :mrgreen: , có vài bác khi gặp lại sau một thời gian dài hông đổi chác gì tất, hỏi ra thì đã mua đồ DYI, đổi chác là lổ nhiều nhiều lắm nên tự trấn an và cứ thế chuyển qua tình yêu âm nhạc :lol:
Easy nhất là TỰ SƯỚNG tức phải thõa mãn cái gì bác đang có đwungf đèo bồng thì đôi loa 1tr hay cái catset cũng hay thôi bác ạ! Hồi nhỏ em nghe catset sony vẫn thấy hay lắm, đi làm không co loa ampli nghe nhạc em nghe bằng loa vi tính cũng thấy vui! Make it Easy --> Happy :lol:
Em thấy là cứ thấy bộ nhà mình nghe thoải mái, đi nghe nhà khác về không thấy ghẻ lạnh, thấy hay trong tầm tiền là yêu rồi ạ. Kiểu như cưới vợ: ở nhà vợ phục vụ cơm canh, điện nước đầy đủ, sang nhà thằng bạn vợ hoa hậu trường hay công ty j đó, về nhìn vợ ko chép miệng, vẫn thấy đẹp, duyên dáng là tối lại khuân lên giường ôm đi ngủ ngon liền )
Cũng như... Ngày xưa dạo chơi lòng vòng bằng xe đạp vẫn thấy khoái hơn...đi bộ. Sau đó vi vu trên xe máy vẫn khoái hơn đạp...xe. Ngày nay du hí bất cứ nơi đâu trên...bốn bánh vẫn sướng hơn đi bình bịc. ... Xe cộ thực ra là phương tiện để ta dịch chuyển. Loa, amp, CDp, dây nhợ...cũng chính là phương tiện để chuyển tải âm nhạc đến với chúng ta. Cảm xúc (tự sướng) âm nhạc (trừ khi tâm trạng bất an) có được nhiều hay không phụ thuộc rất lớn vào chất lượng âm thanh. Đồ ngon, phối ghép hợp lý sẽ cho ra thứ âm thanh mà mình mong muốn. Bởi vậy, lọ mọ, tốn xiền, tốn thời gian... là chuyện đương nhiên.
Bác chủ topic cho em hỏi từng đó thời gian có bản nhạc bài nào bác thích nhất. Bác có thể liệt kê theo từng thời kỳ âm nhạc. Bài đó có làm bác ấn tượng kô. E sẽ thử xem bác thích âm nhạc hay âm thanh hoặc đồ audio.