Cũng khá lâu rùi tình cờ uống cafe ở quán cafe có mở nhạc bằng amp đèn ( hình như cũng lên tạp chí nghe nhìn ) , sau 1 hồi 8 với anh chủ ( còn trẻ ) ảnh bán cho gấu tui 4 cái 6v6 , gấu tui cất giữ nó đến h luôn mà ko biết tụi nó còn sống hay đã chêt nữa ( do chưa có điều kiện để DIY nên mới để dành đó !) Nay nhờ các bác chỉ giúp em làm sao để biết mấy con 6v6 này còn sống đây? Hi vọng là anh chủ quán cafe này ko nỡ lòng đi lừa 1 newbie như gấu tui....đa tạ các bác!
Tùy theo vì trí địa lý, nếu bác ở khúc giữa giữa TP thì kiếm Teablue, phía bắc kiếm Rumbeng, phía nam kiếm Viagraless, phía đông kiếm Macao, phía Tây kiếm Nonews, các ông ấy luôn sẵn sàng thử dùm bác. Còn nếu thích tự làm, bác dùng 1 VOM kế, để thang Ohmx1, đo 2 chân 2 vad 7 xem điện trở khoảng 0.2 ohm là OK, tiếp đến lấy 1 nguồn 6V3 bắt vô 2 chân đốt tim đó, đợi khoảng 1 phút cho đèn nóng đều, dùng Ohm kế thang 10kOhm đo tiếp 2 chân 3 và 8 thấy kim đồng hồ chạy lên là OK. Thân mến.
Thanks cac pac nhieu ! Em cảm ơn bác Viagress nhiều lắm, thứ 7 này em ở nhà em sẽ đi mua mấy cái tool kit để về thụ giáo bác..hehe...thanks các bác nhiều! Nhà em ở bà chiểu bình thạnh nên ko biết phải hỏi thăm bác nào đây nhỉ! hehe...
Re: Thanks cac pac nhieu ! Bà Chiểu à , gần nhà tui .... cách đây 11 năm ( P7 hẽm Nhà xác ) :lol: Nói vậy chứ còn sống mà "ống trên ống dưới" cũng như không , tứ thân bất toại. Thôi CN này bác ghé xóm Bàu cát nhà em uống cà phê, đem theo 4 bóng gắn đại vô cái Amp 6L6 thử nó kêu không ( nhiều khi tim đèn vẫn sáng nhưng yếu xìu rồi ) Hình như Bác mua của anh B Cafe Era - Trần Quốc Thảo ???
Bà chiểu chính là nơi nhiều cao thủ chọn để định cư tu luyện, mời bác liên hệ " Thiên nam lũng giá đoạn đao " Hùng HKQ, số ĐT: 0903.737.573. Nhân tiện nói luôn, trong giới chơi DIY của ta, ngoài chuyện giá cả em không bàn, còn em chưa ghi nhận được trường hợp nào bán đèn hư cho nhau cả, em nghĩ trường hợp của bác không ngoại lệ. Xin cảm ơn.
Thanks cac pac nhieu ! Hi các pác! Thấy các bác nhiệt tình chỉ bảo em mừng quá! Cảm ơn các bác nhiều..hihi...bác Rùm đoán quả ko sai chút nào. Cảm ơn bác Rum đã có lời mời, nhưng sự thật là em ko rành đường dưới Tân Bình nên ko biết phải làm sao đây..hichic..tiếc quá...ủa sao em hay nghe các bác rỉ tai nhau hay uống cà fê cà fáo gì đó bên Trần quốc thảo nhỉ, chỗ đó gần công ty em nên may ra em còn biết..hihi..hichic..chẳng biết phải làm sao nữa đây bác Rum ơi! Thân.
Re: Thanks cac pac nhieu ! Đúng, buổi trưa từ 12giờ đến 1:30 thứ hai đến thứ sáu hàng tuần tại quán Cà phê Dung - 53bis Trần Quốc Thảo (đối diện có nhà chờ xe buýt) thường có hàng tá cao thủ võ lâm tập tụ ở đây, bác ghé đó tha hồ mà hỏi :lol:
Bác ACNN nói đúng đấy, lúc nào rảnh mời bác gấu qua giao lưu với cái hội tập tễnh DIY của chúng em , nhưng mà ở đó tuy có nhiều đèn kích thước lớn nhỏ từ tương đương 417 cho đến 845, lại không có máy đo thử đèn tại chỗ đâu bác ạ.
Chào cả nhà ! Tối qua thứ 7, ráng hi sinh buổi tối cuối tuần bên người yêu để đi thụ giáo về DIY nên em có liên hệ được với bác Viagraless và Bác Rùm để thử mấy cái 6v6 của em. Nhưng vì bác Viagraless bận cho con ăn nên không đi được.. , thế là em phải chạy sang tận nhà bác Rùm để thụ giáo...hichic..hơi xa tí ! Em đến nơi thì thấy Bác Rùm đang hì hục đóng dàn loa 5.1 của mình trong trạng thái hơi ngà ngà tí...thú thực trông rất nghệ sỹ và đáng phục bác ấy về tinh thần DIY ngoài ra cũng gặp phải 1 chiến hữu đang thụ giáo Bác Rùm cái vụ TDA 7294 gì gì đó...( Bác Tuấn đâu rùi nhỉ, bác chưa cho em biết nick đó nha ... :lol: ). Sau cú phone của Bác RÙm cho 1 đồ đệ để mang amp 6L6 qua thử, em lại có dịp làm quen thêm 1 bác nữa tên là HÙng ( Bác HÙng ơi nick của bác là gì vậy ) , người đã đc bác Rùm hướng dẫn chi tiết DIY con 6L6 này ( tại vì bác HÙng và bác Rùm ở gần nhà nhau nên bác HÙng mới đc sướng thế đấy :cry: ) Màn 2 : Test 6v6 ( của gấu mập ) và TAD 7294 ( của Bác Tuấn ( chưa biết nick) Kết quả : test 4 cái 6v6 thì có 1 cái hạng thương binh ( đốt tim sáng tốt nhưng tiếng quá tệ cứ như là tiếng cô người yêu thủ thỉ....hihi..die 1 em rùi ) Nhận xét : Lần đầu tiên nghe âm thanh của 6v6 chơi ghita có nước..rùng mình quá! Hay không thể tả luôn đó các bác! Em thật ấn tượng với cặp loa toàn dải tự chế của bác Rùm , có chút xíu mà nghe đã dễ sợ, thiệt là nhỏ mà có võ. TDA 7294 của Bác Tuấn : Mở màn ko thật ấn tượng khi gặp sự cố ngay lần đầu tiên , đến khi bác RÙm phải ra tay nên em nó mới cất tiếng hát....âm thanh bán dẫn thật khác biệt sắc bén chưa từng đc thấy ở tube amp...hihi...nhưng cũng thật xui cho bác Tuấn là chỉ nghe đc có 1 kênh, còn kênh kia thì ì sèo...theo lời sư phụ Rùm thì có thể do trong lúc hàn em TDA, bác Tuấn vô ý làm nóng quá nên em nó "đi" rùi..hichic P/S : Chân thành cảm ơn bác Rùm và các cộng sự đã giúp đỡ cho gấu tui biết được số phận của mấy em 6v6. Em đang kết và muốn bắt đầu bằng con 6L6 của Bác HÙng , mong các bác chỉ giáo cho em với ( cho em hỏi tí : nếu em xài 6v6 thì có cần phải mod mạch lại ko?) Gửi lời hỏi thăm đến con TDA 72 của bác Tuấn, ko biết bây h em nó đã lành hẳn 2 bên chưa vậy? Kính các bác.
Hi bác Gấu mập, rất tiếc thứ bảy rồi em bận nên chưa gặp bác, Nói về 6V6 thì các thông số đều có hơi nhỏ hơn 6L6 1 chút do đó gắn vô thì vẫn kêu nhưng mà mau tèo lắm, cần chỉnh lại 1 chút. vụ 6L6 hư bác nên ghé hỏi anh Bình xem còn chiếc 6L6 khác không, bởi em nghĩ bác ấy không cố ý bán đèn hư cho bác đâu. Hay nhất là bác kiếm đâu được mấy cây 6Pi3C đầu ông sư của Nga, ngon lắm đó Chúc bác may mắn
Chào Bác Gaumap, từ bữa em khiêng con 6L6 qua nhà Rùm để Bác thử đèn đến giờ chưa gặp lại Bác lần nào nữa, rảnh CN lên Bàu Cát uống cafe tán dóc chơi . Ko biết mấy quả 6V6 của Bác khóc được chưa?