Bác show mấy thứ bác 'đam mê" lên đê. Chắc là phải xong rồi chứ. Em ngưỡng mộ bác lắm, bao nhiêu ý tưởng quá hay. :wink:
Bác lại lan man rồi! :wink: Quay lại chủ đề chính đi ạ! Em quay lại chủ đề đây! Cái công trình của bác post là kết quả của một nhà thực vật học nổi tiếng, những cây đó đều là cây nhiệt đới, mỗi cây đều được tính toán về độ hấp thụ ánh sáng, độ mở của rễ, khả năng cộng sinh cũng như mức tiêu thụ nước, phân bón v..v...không phải cây gì cũng có thể trồng lên đó! Muốn được như thế bác phải đi tìm hiểu và nghiên cứu thật nhiều mới được ạ! Nếu làm ở phòng nghe nhạc thì phải tính tới phướng pháp tưới tiêu, độ ẩm do chúng gây ra v..v... Đam mê mà không hiểu biết dễ dẫn tới phá hoại lắm ạ! Các cụ trên đây vẫn bảo em thế! :wink:
Em góp ý chân thành, nhưng sao bác cứ suy diễn thành "Em hằn học" với bác vậy! Thế mà bác cứ bảo bọn em ko có tinh thần cầu thị, chỉ canh me trù dập bác! Em nghĩ đã đến lúc bác bỏ đi sự quá nhạy cảm đi ạ! Topic đang hay bỗng dưng ...mất hứng! Mà ngoài đời em thấy bác vui vẻ lắm mà! :wink:
Ủa, em đâu thấy bác 208 dội nước gì đâu. Em mới là người dội đây nè: (Bác muốn bọn em góp ý thì đọc, không thì thôi bác nhé. Đây là em nói trước rồi đấy, đã đọc không kêu ca nhá). - Bác nhiều ý tưởng kinh khủng, tỷ lệ thuận với topic bác lập - Những dự án của bác nghe cực ấn tượng, hoành tráng. Rất giống những dự án đang được lập ra hằng ha số nhưng kô có cái nào kết thúc và thực dụng cả - Em thấy 1 sự hoang tưởng ở đây.
Bác cứ đọc những topic bác lập, em nghĩ câu trả lời nằm ngay đó. E chưa thấy những sản phẩm thực tế của bác, mà toàn lý thuyết thui à. (Topic này là 1 ví dụ điển hình ạ). :wink:
Bác khách hàng của bác backdraft nghe Đan Trường thấy hay thì đúng là bộ ClassA của bác chuẫn rồi, chưa kể Swan Lake, op.20 Introduction Scence của Tchaikovsky nghe ko thua amp đoạt giải nhất của bác Via nữa thì lại quá chuẫn, chưa kể sự hợp tác tốt đẹp giữa ClassA backdraft và Hùng Loa HS-416, tiếng bass xuống cũng khá sâu thì kể ra hơn chuẫn, cái quán cafe hi-end mà âm thanh ngang ngửa với class A backdraft version 1 thì quả là vượt chuẫn. Em ko thấy bác backdraft hoang tưởng, nếu có chỉ là mấy ông khách chơi classA của bác ý thôi.
Hay quá,hay quá !tôi cũng đang có ý tưởng chuyển lên sân thượng làm một...vườn nghe hi-end :roll: cho thoáng mát và rộng rãi ! Cảm ơn bác back nhiều!
Ấy chết, đừng gọi em bằng "ông", em đợi máy thằng con em nó lấy vợ sinh con đã. Em chỉ muốn bác show những sản phẩm mà bác làm theo những topic trên thôi mà. Chụp cho em xin tý hình đi bác. Chứ mấy cái mạch thì dễ kiếm mà. Ngoài Hà Nội, nói thật là em chưa thấy ai làm cả, hoặc có làm nhưng làm ở ....trên diễn đàn này thôi. Còn em chả tin mấy review kia đâu, tai nghe mắt phải thấy cơ. :mrgreen:
Hay quá,bác tiếp tục đi bác ơi Post thêm ảnh,giới thiệu cách làm càng tốt Bác giới thiệu 1 vài loại cây có thể trồng và phát triển đựoc Cảm ơn bác
Quá đẹp Bác có loại nào mà cho leo bờ tường ko bác? Bờ tường ko có nước nên muốn tìm loại chiu đựoc hạn hán Cảm ơn bác
bác kể đi, rừng nào thế bác, bao lâu hả bác, ăn ngủ ị tè thế nào, chấm cây gì, để làm gì, ....................
phòng nghe kín thì không đủ ánh sáng cho rừng cây , phòng nghe mở không có mái che thì ánh nắng chan hòa , ta đội nón lá vừa nghe nhạc vừa luyện chưởng dưới cái nắng thiêu đốt thì thiên hạ mới kính nể .
Ấy ấy, cái dây leo này là giống xâm thực, khi đã trồng thì nguy cơ với môi trường xung quanh rất cao do không kiểm soát được sự lan tràn. VN ta đang đau đầu với nó đấy (khó hơn ốc bươu vàng). Bác backdraft chuyên gia về cây cỏ ai lại khuyên thế :wink:
Bác thử trước đi đã, em hãi lắm. Trước em làm trong VQG PN-Kẻ Bàng đã thấy nhiều tỉ đồng được mang ra gốc cây này đốt mà nó kô chịu chết. Hãi hãi là. :mrgreen:
Thật ra ý tưởng của bác Backdraft rất hay. Đi nhiều nơi, tôi cũng thấy người ta để trong phòng nghe các chậu cây xanh um tùm, vừa mát mắt, lại vừa có tác dụng tốt đến âm học. Tuy nhien bác thư nghien cứu sao cho cây nào sống trong phòng kín được không cần mặt trời lắm. Tôi cũng mơ ước có phòng nghe riêng rộng khoảng 30-40m2 để đặt nhiều cây cối, thưởng thức âm nhạc trong khung cảnh đó thấy nhàn nhã lắm. Thỉnh thoảng lại thấy tiếng sột soạt trong bụi cây um tùm... thick!!! :lol: Bác cho biết cái dây leo thằng lằng có dễ sống không, tôi định trồng nó, có hại tường nhà không?
Bây giờ thì đúng là quá ngứa...... @bác danlangven: Bác đang ngứa chỗ nào thế để bác backdraft gãi hộ cho. Bác ý giỏi cây hoa lá và chắc cả ..sâu róm nữa. :wink:
Không nên! Không nên! Ngàn lần không nên! EM bị dây thằn lằn này hại rồi. Khi trồng ở ngoài nhà bám trên tường thì dễ thương lắm, sau đó rễ của nó chun tuốt vào trong tường, xuyên qua cả lớp sơn lót ngoài trời (có phủ báo vệ). Báo hại nó làm em ẩm cả một cái tường trong nhà, mưa len lỏi vào trong cây thấm tuốt luốt. Phải chặt nó đi mà không gỡ được rẽ của nó đã chun tận vào trong lớp vữa. EM phải làm lại cái tường đó ấy Bác ạ. Các Bác khuyên nhau như thế nào chứ thế này...
Hì hì, vì em qua Châu Âu, thấy rất nhiều tường nhà của họ có cây này leo đẹp lắm, xanh mướt cả 1 bức tường, tường lại xây gạch mộc đỏ sậm, vướn rộng, cỏ xanh um, hoa nở bốn bề... xa xa có con bò khoang gặm cỏ, trong vườn có cô gái mắt mơ màng, ăn mặc hớ hênh ngồi xích đu.... Tất cả những cảnh đó làm em mơ ước... và rồi thấy rằng nếu ở VN thì có lẽ mình sẽ có được cái cây thằng lằng này là .... giống thôi...hic.... :lol:
Khiếp cái bác này.... ảnh nào cũng có Cô kia giống cô này ở mái tóc, nhưng không giống cái chân. Có thấy chân đâu mà biết ..há...há..... :lol: