Rủi khi ở nhà mình đang mở máy mà công an phường ập vô lập biên bản như kiễu 814 thì sao? Các bác có cao kiến gì không? Làm sao biết được văn bản pháp luật nào quy định? Phát hiện nhà hàng karaoke phát nhạc cấm Khi tiến hành kiểm tra nhà hàng karaoke Sơn Ca, đoàn kiểm tra liên ngành 814 TP.HCM đã phát hiện nơi đây cho lưu hành, phát rất nhiều nhạc hải ngoại bị cấm. ..... Đặc biệt, tiến hành mở rộng kiểm tra kĩ hơn, đoàn kiểm tra gồm đại diện các Sở, ban ngành của TP đã phát hiện đây là điểm karaoke sử dụng rất nhiều bài hát của hải ngoại, do các ca sĩ hải ngoại hát mà bị cấm hoặc chưa cho phép lưu hành tại Việt Nam. DN Sơn Ca cho rằng đây là các bài hát từ thời xa xưa, rất ít khách chọn bài để hát, nên đã năn nỉ đoàn kiểm tra bỏ qua hành vi này. Dù vậy, lãnh đạo đoàn kiểm tra 814 đã xác định rằng đây là hành vi rất nghiêm trọng, cần phải được xử lý nghiêm để làm gương. http://phapluattp.vn/20110630031346770p ... ac-cam.htm
Chết rồi, nhà em có một số đĩa của ca sỹ Hải ngoại như là Carpenter, Lobo.... Còn có một số đĩa của anh Đàm làm ở nước ngoài
Bới bèo ra bọ đây mà. :evil: Ông chủ chắc "chi" ít quá rồi, thời vật giá leo thang thì "chi" cũng phải leo thang theo mới được
Người dân VN bây giờ làm bất cứ việc gì cũng có thể bị ghép vào tội gì đó nếu "người ta" muốn . Luật thì ban hành theo chỉ tiêu, chồng chéo dày đặc nhưng hiệu quả đối với trật tự XH thì cực thấp. Ngược lại, với các quý ngài khi cần "xử lý" ai đó thì lại cực kỳ hữu dụng :roll: :evil:
Luật chỉ dành cho dân đen thôi. chứ nhạc thì đi vào lòng người tồn tại theo thời gian dài thì làm sao mà cấm. Coi thử mấy ông ra luật có sống lâu hơn mấy bài hát đó không. :lol:
Lại nhớ thời đầu '80. Nhà nào nghe nhạc pre 75 mà chú CA nào đi ngang nghe thấy là vào tịch thu cuốn băng nếu là casette. Còn là R2R thì tạm giữ cái máy. Nghe nhạc cứ phải ngó xem đầu hẻm có chú nào sắp đi wa thì vào tắt máy. Chả biết cái luật lệ nó ra sao! Cứ thấy mây ông đi thực thi theo kiểu hiểu tới đâu làm tới đó.
Không có danh sách cấm cụ thể, chỉ có danh sách các bài nhạc được cho phép lưu hành là cụ thể thôi anh. Những bài không nằm trong danh sách cho phép thì tùy vào gia chủ mà nó là "cấm" hay "chưa cấm".
Nếu chủ nhà rắn mặt có thể yêu cầu đoàn kiểm tra cung cấp quyết định và văn bản cũng như dánh sách bị cấm này. Em tin chắc rằng chả có cái danh mục nào đâu toàn chuyện làm cho khốc liệt chẳng qua vì tiền mà thôi. Cũng giống như chuyện đi kiện CSCĐ vì phạt sai qui định nhưng họ bao che nhau vậy. Họ muợn có là có nghị quyết của thành phố qui định về tuyến phố VNĐT nhưng cái đấy muốn được áp dụng thì sở GTCC phải triển khai và cắm biển mới có hiệu lực cũng giống như văn bản luật ra đời nhưng không triển khai được vì thiếu thông tư hướng dẫn. Mấy ông CS cứ mặc đồng phục vào là y như rằng nghĩ là mình là luật phát muốn nói sao thì nói chứ không phải là người bảo vệ pháp luật, giám sát người dân thi hành đúng các qui định pháp luật
Xả xú-páp vừa đủ thôi các bác :roll: Cái mình đang "lăn tăn" là trước tới giờ quên béng mấy cái vụ cấm, mở máy thoải maí. Rủi có "ông kẹ" nào bước vô "hoạnh họe" thì làm cách gì mà đở đây? Hay trở lại "nghe lén" 80 như bác Regular viết về thời 80?
Bác yên tâm, dạo này mấy ông kẹ lười đi tuần lắm (ít tới độ mà họp tổ DP cũng chẳng thèm xuống vì bận đi học, Ctác...). Chỉ sợ có gì khg phải với thằng hàng xóm nó đi chọt thôi! Hoặc có sẵn ông kẹ (tranh thủ lập thành tich) ở trong xóm :lol: Hiện nay mới chỉ có giải pháp nhét hết vào phòng. Nhưng có điều khg phải ai cũng có phòng nghe riêng hay phòng cách âm tốt! :lol:
Em thì nghĩ Lão Ham cứ mở mấy bài xưa xưa, tụi dân phố lớp trẻ chẵng biết nhạc này ở đâu ra đâu mà ......bắt :lol: Ví dụ như hôm bữa nghe lão hát.......mà mình cứ ngơ ngác :lol:
Bây giờ cũng không khó khăn như thời những năm 80, nhưng mà em nghĩ nghe ở gia đình thì không sao, còn nếu kinh doanh thì các bác phải cẩn thận! :mrgreen: (cafe, karaoke..) Tuy nhiên mình nghe ở nhà vừa phải, đừng ảnh hưởng hàng xóm chứ nhà cuối hẽm mà vào đầu hẽm đã nghe oang oang mấy bài ca ca ngợi lính CH, cứ ...anh Quốc ơi, ...anh hùng mũ đỏ tên Đương...Hay DVD ASIA cứ mấy anh lính mặc đồ rằn ri vác súng M16 đi tới đi lui, ai đi qua cũng thấy! :lol: thì em nghĩ cũng không nên. Gặp bác hàng xóm về hưu hay chú cán bộ không chừng là bị kiểm điểm trước khu phố đấy!
Em chả thấy có văn bản nào cụ thể cấm cả cũng như danh mục hàng cấm này nên em mở vô tư đó thằng nào làm gì em :twisted:
Em tin là hỏi mấy ông đi bắt bớ đó danh sách các bài bị cấm thì có mà chạy mất dép. Còn nếu cấm toàn bộ các bài pre75 thì mời mấy ông ấy ra các tụ điểm ca nhạc bắt hết đám ca sĩ hải ngoại như Tuấn Vũ, Hương Lan, Mạnh Đình đi... :wink:
Sơn Ca chắc không biết cãi rồi. Lưu trữ mà không phát thì có gì mà phải lo. Cũng như ông nào cũng mang hàng nóng trong người nhưng có phải ai cũng bị quy tội hiếp dâm đâu :lol:
Nó ghép vào tội tàng chữ, truyền bá VH phẩm phản động, ... cụ ạh! Cái hàng nóng kia chỉ là công cụ hỗ trợ. Khg thể bắt khi chưa gây án được.! :mrgreen: Nếu là em, em sẽ cãi là: Các anh phải xem cái pháp nhân của ông Viet KTV phát hành cái đầu đĩa/cái phần mểm hát ấy. Hoặc là cái nơi cấp phép SX phát hành. :lol: .
Cái hàng nóng của mấy cụ là do trời sinh ra thế nên người ta không ghép vào tội gì cụ à. Nếu có cụ nào mang hàng nóng mà hàng giả coi chừng bị ghép vào tội chứa chấp hàng giả đó Mà các cụ bàn tán nhiều ở đây có khi bị ghép vào tội xuyên tạc, phản... đó cụ ơi :lol:
Cái này thì bác sai rồi . Nếu nhà riêng của bác thì nói thế được chứ đây là địa điểm kinh doanh. Bác không hát không mở không có nghĩa là khách của bác cũng vậy. Cái lý ở đây là người dân được làm tất cả những gì Pháp luật không cấm. Nên việc yêu cầu đưa ra qui định và danh mục cấm là cần thiết vì đây là căn cứ để xử phạt. Nếu không có căn cứ này việc xử phạt lại là hành vi vi phạm Pháp luật :lol: