Xin phép được mở topic này vì có ưu tư như sau: Đọc trên diễn đàn nhiều trang web (không riêng vnav) có nhiều bạn phát biểu :"Thiết bị âm thanh này cho tiếng bass nghe ấm chắc , tiếng trebb nghe dịu ngọt" "Dàn máy này nghe khô quá" ... chẳng biết ấm chắc là sao mà dịu ngọt là như thế nào. Nghe dàn máy của mìnhthấy hay, nhưng khi qua nhà bạn nghe dàn máy của bạn lại muốn "nâng cấp" lên nữa. Theo thiểm ý của tôi: dù là dàn máy nào đi nửa , nhiều tiền hay ít tiền miễn mình nghe thấy" đã" là được rồi. Vậy "đã" là như thế nào. "Đã" của mình hay "đã" của mọi người. Chẳng biết đâu mà lần Ông bà có câu "văn mình, vợ người" xét trong trường hợp anh em chúng ta thì "Dàn(máy) mình, vợ người" hay "Văn mình, dàn(máy) người" Mong anh em cho ý kiến nhé
Vui quá, hình như hồi xưa đã có tranh luận thế nào là dày, mỏng , sáng, đần ... búa xua l'amour. Cái " Đã " thì chắc là pó tay, " đã " của mình là OK . Cá nhân tôi thì cứ nghe, thấy không lăn tăn áy náy là " đã " rồi . Vậy " lăn tăn áy náy " là gì ?
Theo em "lăn tăn áy náy" là nghe bộ dàn mình đang có mà cảm thấy chưa vừa lòng, nung nấu ý định mua hoặc DIY một món khác mà mình nghe mọi người kháo nhau "cái đó nghe hay lắm". Mời các bác tiếp.
Hồi nãy đi ngang tiệm thời trang, bass đánh đùng đùng. Chợt nhớ tiếng bass vũ trường wá. Tối nay có bạn nào thích đi không???
Trước khi qua nhà bạn nghe dàn máy của bạn THÌ ĐANG YÊU DÀN MÁY CỦA MÌNH Sau khi nghe dàn máy của bạn ,mặc dù hay hơn VẪN YÊU DÀN MÁY CỦA MÌNH Thật sự chất lượng âm thanh bộ dàn của mình không bị suy giảm mà.
-Nghe như thế nào là đã ?, em thì thấy hài lòng Fostex 208 và 6B4G của DucVu, nghe của 6B4G xong em háo hức dự án 2A3 liền. Hay trong tầm tiền là quan trọng nhất .
ĐÃ ĐÃ THÌ CÓ NHIỀU CÁCH ĐÃ !!! BẰNG TAY , CHÂN HAY BẰNG GÌ ĐI NỮA MỤC ĐÍCH CUỐI LÀ ĐÃ !!! TÙY THỜI ĐIỂM , TUỲ TÚI TIỀN , TUỲ QUAN NIỆM , TUỲ ĐÔ, MÀ LÚC NÀY TA ĐÃ LÚC KHÁC LẠI KHÔNG . CÁI ĐÃ NHẤT CHẮC PHẢI BẰNG LÒNG VỚI CHÍNH MÌNH , BẰNG LÒNG VỚI NHỮNG GÌ TA ĐÃ CÓ !!!!
: Không riêng gì trong Audio, trong cuộc sống, trong công việc và ngay cả trong gia đình muốn mọi thứ "OK" không đảo lộn , bạn phải biết bằng lòng với những gì bạn có. tuy nhiên cũng phải biết mơ ước và "chiến đấu" để giành được những gì mình muốn thì mới sống không "phí đời" chứ :wink: :wink:
Em thi ko bit gi nhieu. Moi chi dang bit nghe. Em dong y voi tat cac bac, moi nguoi 1 y. Bac Nhim chot ha OK rui. Voi em, "Đã" la nghe thay da, thay bon khac hay hon, mua ve nghe cho "Đã". Nghe Death nhieu, chuyen sang Enigma, va bi gio em nghe Đã nhất la Ballad. Em chua mo den tieu chi se DIY hay tim hieu nhieu hon ve ky thuat, xêri nay, môđen nọ, em cu nghe cho Đã. Dù loa kém, nhung cu tan huong nhung am thanh minh thich. Death 1 kieu, metal 1 kieu, ballad lai cuc hay 1 kieu. Tum lai, em thay. Cu nghe hay la Đã rui. Chi doi chut buc minh va thuc su thay nguon cam hung bi cat ngang khi su co: Dia vap, treo cung, mat dien... Noi chung nghe 1 minh Đa 1 kieu. Nhung co ban nghe, cung tan huong thi Đã hon nhieu. Em xin het. Đời là thế! Còn C'est La Vie là gì??????????
Dàn máy "Đã", chưa chắc nghe "Đã", nếu có một "Gót Hồng Đã" kèm theo một ly rượu "Đã", chắc nghe sẽ "Đã" hơn.
theo thiển ý của em, bác muốn nghe nhạc cho đã có cách này: 'Giống như em ngày xưa nhé". Đi đám cưới thằng bạn, nó có bộ dàn đập uỳnh uỳnh..., rượu vào nghe sao mà đã thế, về nhà mấy hôm sau còn thích, hạ quyết tâm làm 1 bộ đúng y trang của nó, với giá 3 triệu toàn hàng Anh Ba cả. Để tận hưởng âm nhạc, kiếm mấy gói đậu phộng, chai lavie...chui vào buồng, vứt chìa khóa ra ngoài. Không mở cửa ra được. Nổi nhạc lên em...to tí nữa nhé.... tí nữa nhé...chưa đã.. tí nữa nhé...... Hết 1 buổi chiều, vợ đi làm về. Mở cửa. Không nhận ra chồng... là ai....Vợ tri hô mình là trộm. Đã thật....., hôm sau nghỉ việc. ở nhà. và ốm mấy ngày. vì đau đầu ê ẩm..Từ hồi đấy mình đem cho bộ dàn đầu tay. giờ nghĩ lại vẫn thấy.......đã. Thế mới lạ :lol:
tôi luôn thấy đã khi nghe bộ giàn của mình vì khi nghe đước ngả ngốn , mặc đồ ở nhà , quần đùi áo may ô vừa lướt web vừa có tiếng nhạc bên tai , còn nếu chi được ngồi im tập trung nghe thì chỉ khoảng 20 phut là thấy mệt và rôi chẳng còn thấy hay nữa , còn kiểu nghe ở nha thì cả mấy tiếng thấy vẫn ok