Những làn điều chèo của miền Bắc thường chỉ hợp khi nghe vào buổi trưa. Một vài buổi tối nhơ nhớ, nếu nghe chèo thường thấy không ăn nhập với tâm trạng lắm. Nguyên nhân cơ bản chắc là ở giai điệu chèo thường nhộn nhịp vui tươi, nội dung chủ yếu là ca ngợi quê hương đất nước và cuộc sống lao động, sản xuất. Cứ mỗi lúc nghe một làn điệu chèo réo rắt rất dễ thấy lòng thơ thới như vừa hoàn thành một buổi sớm làm việc trong trẻo ở ruộng động, là lúc quay trở về nhà với khói bếp buổi trưa với giọng ca vang vang… Sâu trong lòng mình, lúc nào em cũng giữ cảm giác yêu quê hương da diết còn đọng lại từ hồi nhỏ, khi cùng với cha mẹ vừa xuống ga Việt Trì, đạp xe lên tới bờ đê sông Lô để về quê ngoại. Ruộng đồng dọc bờ sông xanh ngát, gió thổi lồng lộng cùng với những làn điệu chèo lời mới ngọt ngào, yêu đời. Trong những làn điệu mộc mạc, giản dị, có thể nói là hơi quê ấy là những lời ca đầy hoa, đầy nhạc và đầy yêu thương: Xuân ư… mới đơm hoa… í, ì Quê nhà muôn hoa đua nở í, i, í ì… … cánh én đan ư… lượn vòng trời quên cao rộng ì, ì í ới i… Sức sống thanh xuân ta hẹn ì… hò… Đẹp tình người ì… Hà Bắc quê ta... Nghệ thuật hát chèo chắc bắt nguồn từ quan họ Bắc Ninh với những kỹ thuật nảy âm rất đặc trưng và rất khó. Nếu vừa nghe vừa thử hát theo mới thấy mình thất bại hoàn toàn và mới thấy người hát chèo phải khổ công thế nào. Giọng ca nam luôn phải vang và ấm áp, trong khi đó giọng ca nữ thì cứ phải là trong và cao thánh thót. Đôi lúc hoà quện với nhau thì thật là dễ mến. Nhạc cụ của hát chèo thì không có violin như đờn ca tài tử Nam Bộ nhưng lại có đàn nhị. Đàn nhị không buồn phát khiếp mà lại réo rắt vui tươi (thế mới lạ). Tuy nhiên chủ đạo về nhạc cụ của chèo là sáo và tiếng trống chèo, tiếng trống nói theo ngôn ngữ Audiophile thì rất là mộc mạc, không xuống sâu thăm thẳm như từ địa ngục vang lên như ở nhạc Jazz… :lol: Để nghe chèo không cần tới thiết bị gì khủng lắm vì… lấy đâu ra bản thu tiêu chuẩn mà nghe. Lại còn nữa, toàn bộ bản nhạc của chèo chắc tần số cỡ 70Hz đến 10KHz nên cứ… loa đểu, amply đểu là nghe được rồi Em tặng các bác hai bản chèo lời mới trong chương trình “Hát từ vọng gác tiền tiêu”, đĩa gối đầu bàn làm việc của em các bác nghe thử rồi phán xem sao nhé. (Ở địa chỉ mail: vnav.net@gmail.com - pass: vnav11)
Tiếp chuyện bác kool: Em không cho rằng " Chèo" lại bắt nguồn từ Quan Họ. Mà có chăng là ngược lại. Chèo, thường gắn liền với hình ảnh chiếc chiếu. Mỗi dịp nông nhàn, chỉ cần trải 1 chiếc chiếu, bà con quây quần là thành 1 buổi diễn chèo. Sự đơn giản và tự nhiên cho nhu cầu giải trí bắt nguồn từ những vật dụng hàng ngày như mõ, hay quạt khiến cho Chèo rất gần gũi và không phải "du nhập" ở nơi nào khác. Đồng bằng bác bộ với rất nhiều sông và nhánh sông nhưng tương đối hiền hòa tạo nên những giai điệu rộn ràng và mềm maịu của Chèo. Giống như bác kool, em cũng thích nghe Chèo vào buổi trưa. Nhất là qua chiếc đài bóng đèn 3 loa mà em mới CƯỚP được!! :lol:
Bác có công nhận là nghe nhạc ta bằng cái đài quốc xã ấy nó cũng thiệt là hợp không? Có lẽ tụi hai le ngày xưa nó cũng khoái chèo đấy :roll:
Rất hợp nên mớ phải ăn CƯỚP chứ thường ngày em vẫn tử tế mà :lol: Đùa chứ, hàng xóm người ta đang có ý kiến vì nó kêu to quá đấy. Quốc xã thì họ sợ chứ Kogan thì có c..ó nó sợ
He he khổ thân bạn kool bị chèn ép Nhân dịp nông nhàn " Chèo" tiếp: Còn nhớ ngày xưa có cô Hoàng Thanh, hay hát dân ca trên đài phát thanh về trường dạy dân ca. Cô lớn tuổi rồi nhưng vẫn đẹp mặn mà :roll: Cô cũng có chất giọng " lảy " của những người hát dân ca, giọng cũng rất hay. Nhưng vì hát nhiều loại hình dân gian quá nên không đậm chất được như các nghệ nhân. Trong các điệu dân ca, em thích và học được mỗi 1 điệu " hò mái nhì" ( Trung bộ, hò Huế). Ko tiện mở topic mới, nên hò với bạn Kool thế này: Ơ...ớ ơ ờ ơ ờ..... Ơ ...ớ ơ ờ ơ ớ.... Chiều chiều trước bến Văn Lâu... Ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm Ai thương ai cảm, ai nhớ ai trông .....ơ ờ Thuyền ai thấp thoáng bên sông, Buông câu mái đẩy.. ớ ờ, chạnh lòng nước non.....ơ ờ
Em vừa có được hai chương trình nầy, cũng đáng để nghe với những ai yêu giai điệu quê hương. Dân ca 1-Những bài hát hay nhất Trong chương trình bình chọn bài dân ca trước năm 1970 theo thư của thính giả 1- Hoa dũng sỹ-Chầu văn Lời: Lê Nha – Thể hiện: NSƯT Kim Liên 2- Mẹ Suốt- Dân ca Bình Trị Thiên Lời: Tố Hữu – Thể hiện NSND Châu Loan 3- Trở lại thăm quê Lời: Văn Cự - Thể hiện: NSƯT Tấn Đạt 4- Cây tre-Bài chòi Lời: Liên Nam – Thể hiện: NSND Lệ Thi 5- Em đẹp em xinh-Hát Chèo Lời Huyền Tâm – Thể hiện: NSƯT Như Hoa 6- Tây Ninh lừng lẫy chiến cong –Dân caBình Trị Thiên Lời: Văn Sáng – Thể hiện: Tốp nữ 7- Nụ cười chiến thắng – Bài chòi Lời: Nguyễn Mạnh – Thể hiện: Thanh Hiền 8- Tuổi già nuôi trâu làm giàu hợp tác – Hát chèo Lời: Đình Lương – Thể hiện: NSƯT Mạnh Tường 9- Bầm ơi – Dân ca Bình Trị Thiên Lời: Tố Hữu – Thể hiện: Châu Loan 10- Năm qua thắng lợi vẻ vang – Hát chèo Lời: Đỗ Xuân – Thể hiện: Xuân Chính – Tốp nữ 11- Tiếng hát trên núi rừng Pako – Ca Huế Lời: Thanh Truồi – Thể hiện: NSND Châu Loan 12- Gửi người chiến sỹ tiền phương – Hát Chầu văn Lời: Thanh Mã – Thể hiện: NSƯT Kim Liên. DC2- Những bài hát hay nhất Trong chương trình bình chọn bài dân ca từ năm 1970-1972 theo thư của thính giả 1- Phong thư Sông Lam – Dân ca Nghệ Tĩnh Lời: Dân Huyền – Thể hiện NSND Tường Vy 2- Tây Nguyên với Bác Hồ - Bài chòi Lời: Quang Minh – Thể hiện NSƯT Kỳ Ngộ 3- Hương sen – Bài ca Huế Lời: Văn Lang – Thể hiện: NSND Châu Loan-NSWT Hồng Lệ 4- Ruộng đồng quê ta theo lời Đảng gọi – Hát chèo Lời Hà Khang – Thể hiên: NSƯT Đỗ Xuân 5- Trăng Tháp Mười – Dân ca Nam Bộ Lời: Hồ Tăng Ấn – Thể hiện: NSND Thu Hiền 6- Non nước ta đẹp tựa gấm hoa – Dân ca Phú Thọ Lời: Hà Thủy An – Thể hiện: NSƯT Ngọc Hồi 7- Cây đại của long ta – Cải lương Lời: Hoài Văn – Thể hiện: NSND Mạnh Tưởng 8- Tiếp bước chân Người – Hát văn Soạn lời và trình bày – NSND Đoàn Đức Đan 9- Theo bước anh hùng – Hát tuồng Lời: Vĩnh An – Thể hiện: NSND Đàm Liên 10- Phương trời quê hương – Dân ca Quan họ Lời: Anh Phong – Thể hiện: NS Hồng Vân ...Đêm thanh vắng nghe rất chi là hay. Chất lượng rất tốt vì là bản thu của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV3) Có bác nào thích không ạ? (chắc có bác nck-kool)
Thưa bác Kogan, em cũng rất thích thể loại này đấy ah thích từ Bắc - Trung - Nam. Và đúng thật vào giữa trưa nghe chèo vẫn hay nhất. Bác học được điệu trên mà không thấy hát bao giờ? Hẹn bác đợt tới nghe bác ca thử xem ra răng?
Cụ Loadeu không dền dứ anh em nữa nhá, em đã dặn cụ rồi mà có hàng cụ lại không chuyển khẩn cấp cho em còn đợi tới bao giờ nữa. Đề nghị cụ từ giờ tới trưa mai tìm cách chuyển cho em xin nhé :wink: , đợt này iem lại phải Nam tiến 1 tuần, iem mang đi nghe cho nó đỡ... vui
Em thì k thích nghe hát chèo lắm, dưng mà lại cực thích đi xem hát chèo tới giờ một năm vẫn chốn vợ đi xem được vài lần ( vì hồi lấy vợ có khoe thích xem hát chèo thì vợ nó bảo dở hơi) còn hồi bé thì đi xem nhiều lắm. Phải đi xem hát chèo trực tiếp thì mới cảm thấy được cái hay các bác ợ. Tới giờ em vẫn thích nhất bác Quốc Chiêm, hề có cụ Tuấn, hehe khi xưa có chị Lâm( hình như thế ) ở đoàn Hà Nội cứ gọi nà nà. Sau này em thích giọng Thanh Ngoan nhất
Có E nữa đây…. Chào bác Loadeu! Một số bài trong hai album của bác E cũng mới được nghe trên Radio thời gian gần đây (không được nghe hết chương trình này vì ampli vô địch than quá trời). Nói về các làn điệu dân ca thì thì E cũng sưu tầm được một ít các chương trình hiện đang còn trên thị trường nhưng chương trình của bác thì đúng là … đồ độc! Nếu bác không phiền cho E đăng ký mỗi Album một bản CD nhé? Mong tin bác!
Cụ NCK_KOOL: -Than ôi, hôm nay nhà cháu đi đồng nát. Cụ ráng chờ khi về nhà cháu mang tận nơi dâng cụ đãi nhà cháu ly cà-phê vậy, anh em mình bàn về nét đẹp của bài ca dân tộc cho nó đằm thắm. Chúc cụ thượng lộ bình an, chân cứng đá mềm . Cụ HÃY ĐỢI ĐẤY: -Phiền gì đâu cụ. Tìm được người cùng sờ thích thì thật là niềm vui . Cụ ở miền nào ạ?
Cụ HÃY ĐỢI ĐẤY: -Phiền gì đâu cụ. Tìm được người cùng sờ thích thì thật là niềm vui . Cụ ở miền nào ạ?[/quote] Hi, Bác gọi E thế thì E tổn thọ mất. Hai mươi năm trước E mới có 13 tuổi! E có đọc mấy bài trong Topic của bác “trên các nẻo đường đồng nát”…cảm nhận thấy Bác đã lão luyện và trải nghiệm lắm rồi. Từ thủa hai mươi năm trước đấy, E chỉ có diễm phúc được nghe nhạc và tin tức qua chiếc Radio catsset Samsung có mỗi một cái loa…và không biết bao giờ mới có thể sắm được một bộ dàn và có các chương trình mình thích để nghe. Nhờ có đổi mới , nay E cũng sắm được một số công cụ để nghe và sưu tầm các chương trình mà các bác ở trên này hay gọi là phần mềm. E rất tâm đắc với câu nói của một Audiophile “không phải là nghe bằng gì mà là nghe cái gì”. Với các làn điệu dân ca quê mình và các làn điệu mang âm hưởng dân ca mang lại cho E cảm giác gần gũi, thân thuộc…và thấy có nhiều thứ để yêu hơn! Em ở Hà Nội, rất hân hạnh được giao lưu cùng bác!
Có cụ nào thích đi xem hát chèo với eem k nhẩy để ta làm phát, dưng mờ đoàn chèo HN dạo này tuyền đi tỉnh nên vắng suất diễn ở HN
Chào các bác,đọc toppic này của các bác làm tôi nhớ quê da diết .Xa quê lâu rồi mỗi lần nhớ về quê thì ấn tượng nhớ đến trước tiên là những buổi trưa hè trời như đổ lửa,thức trông nhà cho ba mẹ nghỉ trưa,nhìn ra ngoài vườn đầy nắng chấp chới cánh chuồn chuồn,cánh bướm,nghe làn điệu chèo phát ra từ chiếc radio Pe-kốp mà lòng cứ nao cả lên,ban đầu còn nhỏ nghe thấy ghét,sau dần thành quen,thành nhớ và giờ là cả một kí ức - niềm nhớ quê hương to bác Loadeu :Bác mà có nhã ý phát hành món quý hiếm này thì cho tôi đăng kí 2 lot nhé (cho chắc chắn :lol: ),bữa trước đăng kí trương trình Lưu Hồng có 1 lot nên bác chuyển chậm,hơn năm rồi vẫn chưa thấy tới .
Em xin chân thành nhận lỗi với bác . Thứ hai tới em (mới được ) đi ra đường sẽ in 2 đĩa nầy và gửi cho bác (cả Lưu Hồng nữa) PS: Em không phát hành-làm thế phạm luật chết-mà chỉ muốn chia sẻ niềm vui khi nghe nhạc đến cho anh em (cùng sở thích) . Khi nào chuyển và nghe xin bác phát biểu cảm tưởng :lol: :lol: . Chúc bác vui và khỏe :shock:
Bác loadeu ơi, em nói khí không phải chứ cái món amply đèn nó phải dùng để nghe với cái món nhạc quê ta này bác ạ. Ối giời ơi là ngọt. Em thấy đàn dây quê ta cũng ngọt mà trống phách thì cứ giòn tan hết cả. Mà cái khoảng nhừa nhựa thì ba cái ca Huế nhà mình nó đập phát mấy chị Jazz cổ ở bên trời Tây đi đứt :lol: Hóa ra trong hai album của bác toàn nghệ sỹ nhớn cả, em lại chợt nhớ tới câu chuyện các loại "sư" và các loại "sỹ" hôm qua ta bàn luận :lol: Nhưng mà các loại sỹ trong đĩa thì đúng là chất cụ ạ :wink: I... ì i, i í..., i... ì
........... Nhà cháu cũng đang nghe Mẹ Suốt này bác ạ. Thật là hay . Nghe xong thấy mình trong sáng hẳn lên. Bật nút repeat, nghe từ 9h đến bây giờ . Bao nhiêu hoài niệm vọng về . Thật thấy thương các bà mẹ, bà chị , những người em . Phụ nữ vĩ đại thật . Mà giọng cụ Châu Loan thì quá hay .