. .......... Chiều nay nhà cháu qua Bác nhé. Lâu ngày quá không gặp. Có gì sai sót (vì chưa qua thăm bác được ) mong bác chiếu cố bỏ qua cho tình hình bi sờ đát của nhà cháu . Hiện giờ cháu đang có mấy dự án (nhỏ lẻ) âm thầm (cô độc) đang thực hiện . Bác có đồ gì mới chưa. Cái này tiền khởi nghĩa đúng ý bác nhé, mộc mạc và gợi cảm, gợi nhớ quê hương bến nước con đò năm xưa người tình cũ giờ đã ra đi . Nói chung là khó tả lắm . Nó tái hiện phần nào không khí ngày cũ khi mà ta chỉ được nghe nhạc qua làn sóng điện chứ chưa phải nghe Bài hát Việt như bây giờ-ồ mà chương trình đó cũng có cái hay nên nhà cháu không mang ra so sánh-nhưng nó là dân ca đúng điệu chứ chưa chế tác hay phóng tác (thêm tụ tị, thay phân tần ) như bây giờ-chỉ có lời là bốc lắm bác ạ. Em xinh là xinh như cây lúa ...Ấy mấy bông lúa xinh kìa là
Dạ, em mới tậu cặp loa hi-énd s30b nghe nhạc í ì i của bác chắc là phê lắm đấy :lol:[/quote] Ơ hay nhỉ, E này hát bằng gì thế bác…tui nghĩ nó hát bằng…cơm quá!
Bá cáo các bác ! tình hình là sáng nay tôi đã nhận được CD bác Loadeu gửi tặng và cũng mới nghe sơ qua được....2 lượt.Nghe thấy thân quen lắm nhưng vẫn thấy hơi thiêu thiếu,nghĩ mãi thì ra là thiếu món nắng đổ lửa ban trưa (HP mưa mấy bữa nay rồi các bác ạ) :lol: .Mà cái món này cũng thật là lạ,nghe 1 lúc là thấy quên béng cả lô-en với 2-en,nghe 1 lúc nữa lại thấy mình trở về cái thời chanh cốm...lại nghe nữa,lại thấy thêm yêu đất nước,thấy thèm được đi ...uýnh Mẽo :lol: :lol: thế mới hiểu 1 thời "tiếng hát át tiếng bom !!!.Xin cảm ơn bác Loadeu,bác chủ toppic,bác Hay-doi-day đã giúp tôi có được những giây phút "trở về thời hoa bướm ngày xưa" :wink:
ối giời ơi ,em cũng thích thể loại âm lịch này lắm. anh AN ơi a còn cái đĩa chèo của HỒ GƯƠM AUDIO có anh QUỐC ANH hát một trích đoạn trong vở LƯU BÌNH - DƯƠNG LỄ ko. em tìm lại ko được, trên hàng bài giờ toàn bán đĩa tn
........... Em lại đi sưu tầm tiếp các bác ạ . Dạo này không đi săn loa mà săn chương trình-vì càng ngày em càng hoài cổ. Đang thèm bản Hoa mua trắng... ....Hoa mua ai bán mà mua Mẹ không ngã giá cho vừa lòng quan .... Hê hê, sắp có rồi các bác ạ . Hy vọng lại có chương trình hay chia sẻ với các bác . PS Bác AN : Em quên xừ nó mất cái đĩa kia, hy vọng đợt sau em gửi nhé
Em quên xừ nó mất cái đĩa kia, hy vọng đợt sau em gửi nhé Cảm ơn bác nhiều,món ấy tôi cũng tầm được dăm chương trình rồi ạ, phiền bác để dành cho trương trình sắp tới :lol: .Khi nào bác đi tầm món chi ở gần nhà tôi thì bác cứ ới 1 câu,tôi ra đón bác vào thăm nhà,cùng ngồi làm bát nước chè xanh,hút thuốc lào Tiên Lãng và nghe chèo,bác nhé
Bác An có trong nhà 2 món này từ bao giờ mà em khong biết nhỉ ? Em tưởng bác nhớ về thời HOA-LỬA ngày xưa chứ ai mà biết ngày xưa bác lại nghiện HOA BƯỚM vậy :lol: :lol:
........ Vâng, cảm ơn bác . Bao giờ có chương trình loại này em lại cung cấp cho các bác. Em nghiện thuốc lào nặng đấy bác ạ -Nhưng em hút thuốc lào với Lipton :lol: . Có dịp em sẽ thăm bác và cùng bác thẩm âm thẩm thuốc lào
Cái món nghe chèo nó là vậy đấy bác Châu ạ,nó không cần cái say lơ mơ của rượu,không cần cái sánh đặc tỉnh táo của cà phê.Chiêu 1 ngụm nước chè tươi nóng hổi,rít 1 hơi thuốc lào(không hút được thì ngồi bên hít 1 chút khói :lol: ),lúc này cái thoáng nhẹ say của khói thuốc lào,cái vị ngọt thanh nơi cổ của chè xanh quyện với giọng chèo mới thật mộc mạc,dân dã và dung dị !!!giọng chèo khi này không làm cho ta phải soi xét nghĩ suy về những gì ở ngay cạnh mình nữa mà nó cứ ru ta,gửi hồn ta về những nơi xa,đến với những bến nước con đò,về bên những góc ao, mảnh vườn thời thơ dại.Nghe chèo thấy yêu và nhớ quê lắm bác Châu ạ,mà chỉ tuyền nhớ về cái đẹp của quê thôi,em nhớ về thời hoa-bướm là vậy đó!!!!!
Bác loadeu oi, em vừa ghi mấy cái bài sao trúc hôm nọ bác ghi cho ra đĩa kèm theo mấy bài em mới sưu tầm được thành một CD sáo trúc chọn lọc nghe phê cực bác ạ. Sáo của ta lúc vui rộn rã ai nghe cũng chỉ muốn nhảy chân sáo, lúc thiết tha lòng lại thấy bổi hổi bồi hồi. Ôi dân tộc ta
Sáo trúc hả bác Kool, cho em xin với P/s: em xin phép bác Loadeu, em trấn lột lão Kool vì lão này còn nợ em
.... Em ủng hộ những việc trấn đầy tính dân tộc như thế của bác . Lão ấy cũng còn nợ em nhiều lắm . Bác trấn hộ em luôn thể , nhưng đừng lột
Dạ tại em xin lão không cho, "trấn" vẫn chưa chắc, nên có lẽ phải cộng cả "lột" nghĩa là "trấn lột" mới ăn thua, hi hi :mrgreen:
......... Yêu sao điệu sáo quê nhà Nghe vào cứ ngỡ như là còn thơ Thuở còn nha nhẩn i tờ Ngồi trên lưng trấu (tức là trâu) mà chờ trăng lên Tiếng tơ tiếng trúc liên miên Nghe sao da diết nỗi niềm quê hương Dù mai trên vạn nẻo đường Vẫn như có tiếng cung thương đi cùng Bác Kool ơi hỡi bác Koòl Chúng ta ai cũng có chung tâm sừ (tức là sự)
Có lần em đi thực địa trên vùng toàn đồi với núi ở Ba tư và thấy rằng lúc giữa trưa với khung cảnh như dưới đây nằm dưới bóng cây nghe Chèo qua Cell Phone cũng hay và nhớ quê các bác ah.
........... Em lại còn mấy bài sáo nữa nó lẫn ở cái chương trình hòa tấu cải lương bản Bắc (em không nghe vì không khoái, nó vui cứ như được mùa ấy, em lại khoái những bản Oán nghe cho nó mùi ) He he, nghe cũng hay lắm bác ạ, người nhạc công thổi mạnh quá nó phà phà làm em tí nữa ngã ra nhà, để tìm đủ 70-80 phút em lại làm một CD biếu bác lấy thảo . PS: Bác càng ngày càng thích nghe nhạc này, chứng tỏ bác đã bắt đầu già .
Bác Đểu Em toàn thích những thứ như là được mùa ý, chứng tỏ em rất trẻ. Ai cũng bảo em trẻ. Bác toàn thích thứ mùi mùi chứng tỏ bác rất già... mặc dù em chưa nghe thấy ai bảo bác già Với lỵ hôm nay em mới phát hiện ra người ta rang ngô bằng... nồi :lol: Hôm nào em qua bác lấy nốt mấy điệu được mùa nhé. Với lỵ bác nhớ bảo ông bạn bác, anh của các cô gì ấy kiếm cho em mấy bản giao - phòng (giao hưởng + thính phòng) của Việt Nam bác nhé. Ví dụ: "Mùa thu" của Cát Vận; "Quê hương" của Lưu Cầu... (http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... 7&start=25)
Xin cám ơn bài thơ của Cụ. Nhà cháu thì không biết làm thơ để đáp lại Cụ. Bia thì nhà cháu chỉ có bia nầy thôi ah cũng Bavaria nhưng 0,0% .
............. Nhà cháu xin có mấy lời với cụ như sau: -Dù bác có thích những bản được mùa, bác vẫn già. Lý do là bác ngồi nghe mà mặt đăm chiêu đầy nếp nhăn . -Em tuy thích những thứ mùi nhưng em vẫn trẻ, chẳng qua đời em buồn nên nghe mùi nó quen . -Người ta không rang ngô bằng nồi vì người ta không làm thơ, nếu người ta câu 6 là đồi thì không lẽ chữ thứ 6 của câu 8 lại là vần khác à? -Sau cùng, vâng, kính mời bác lấy đĩa. Mấy chương trình đó nhà cháu vẫn đang săn. Mùa thu này nghe chèo nhớ quê quá bác ạ .
Xin phép chú Loa thịn cho anh mod lại tý xem lão Cul còn dám chê nữa không. Nghe chèo phải ăn khoai lang, uống nước chè tươi hút xì-gà "ta" chứ nhai ngô rang thì tiếng ngô nổ lép bép lên tận óc, nghe cái giề. :lol: :lol: :lol: