Làn điệu chèo quê hương

Discussion in 'Âm nhạc' started by nck_kool, 2/1/09.

  1. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Bác TuanCD dạo này hay châm biếm quá, hôm nào lại phải mời bác bữa bia để nghe bác giảng giải vậy :lol:

    À, mà hôm nào em qua bác dạy em tí kỹ thuật thanh nhạc nhé :wink:
     
  2. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Có quý mới châm nhá, mà chỉ châm chứ không biếm.
    Mời bia thì lúc nào cũng sẵn sàng: "cung kính không bằng tuân lệnh".
    Vụ dạy kỹ thuật thanh nhạc thì ông nào ghét mình tung tin đồn nhảm đấy, đây chỉ biết hát xẩm hoặc chèo thôi. :lol:
     
  3. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    ............
    Anh hát xẩm thi với em không?
    Có bác Kool làm trọng tài. :D
     
  4. an-haiphong

    an-haiphong Advanced Member

    Joined:
    2/4/08
    Messages:
    564
    Likes Received:
    6
    Bác này có lẽ già rồi
    Nửa đêm không ngủ quay ra....hát xầm (hát xẩm)
    Em nghe chèo,vợ bảo là hâm
    Nửa đêm hát xầm,chị nhà bảo gì không :lol:
    Thu qua ,trời sẽ sang đông
    Tuổi già đến,hỏi bác không thích gì ??? :D :D
     
  5. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Bác Đểu, bác An, bác TuanCD ơi, có lẽ anh em ta làm quả offline các làn điệu dân tộc đi

    Em hồi hộp quá :)
     
  6. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Thưa bác em vẫn chưa già
    Nửa đêm em ngủ sáng ra hát xầm (xẩm)
    Con người nên có tí hâm
    Nhưng em mê xẩm thì hâm cái gì
    Hâm mà yêu những triền đê
    Có cô thôn nữ chăn bê chăn bò
    Hâm mà yêu những con đò
    Yêu cây đa cũ cái lò gạch xưa
    Hâm mà yêu những xxx trưa
    Kẽo kẹt tiếng võng gió đưa sau nhà
    Hâm mà yêu những cây đa
    Ẩn mình trong đó thiết tha chuyện đời
    Không hâm nhưng chắc dở hơi :D
    Thôi em chỉ có đôi lời ( cùng ) bác An
    Bao giờ em vượt quan san
    Ghé thăm xứ Cảng ta hàn huyên sau
     
  7. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Chưa già mà đã đeo kính. :lol:
    Góp vui với các bác bằng lối lói nái quê tôi, chả biết là hề môi hay hề gậy lữa.
    Thái bình là đất quê tôi.
    Cái bị cái gậy khắp nơi may ằn.
    Nói đến chèo mà không nói đến hề chèo thì coi như thịt chó không có mắm tôm.
    Lại có vợ chồng con cháu bị gậy từ quê lên rồi, tối tào lao tiếp nhé. :D
     
  8. TannoyGold

    TannoyGold Advanced Member

    Joined:
    15/8/07
    Messages:
    763
    Likes Received:
    194
    em đề nghị bác Loadeu phổ biến rộng rãi cái này, tốt nhất là vào thư viện gmail của vnav mà ko lo chuyện bản quyền vì cái này là văn hóa dân tộc, có ý nghĩa giáo dục to lớn nên phổ biến ...
     
  9. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    hai cái này là gần 1,5GB đó bác ơi :shock:
     
  10. TannoyGold

    TannoyGold Advanced Member

    Joined:
    15/8/07
    Messages:
    763
    Likes Received:
    194
    CD gì mà tới 750MB 1 cái thế nhỉ? thế thì upload lâu phết...
     
  11. an-haiphong

    an-haiphong Advanced Member

    Joined:
    2/4/08
    Messages:
    564
    Likes Received:
    6
    Bác Tuấn CD ơi thì ra bác cùng quê với bà chị bự nhất nước nam,quê tôi ở sát bên quê bác đó,quê tôi nhiều khoai lang lắm :D ,tôi nhớ ngày xưa có 1 bài chèo hay lắm,giờ còn nhớ lõm bõm vài câu,bác có còn nhớ không :
    "Đất nước Việt Nam
    Bắn lên thiên đàng
    Một anh trung tá
    Tên là ..í. ì.i.. Phạm Tuân!
    Toàn quê phấn khởi
    Vui mừng hát ca
    ........ "
    :lol:
     
  12. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    em bắt được bác trốn off ở nhà online nhé :lol: thế mà bác báo bận là sao :?:
     
  13. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Chào bác An.
    Từ topic BT xuất âm của Nguyễn Anh Sơn, hôm nay mới gặp lại bác :D
    Đọc những dòng trên của bác, tôi rất xúc động và cũng hơi xấu hổ khi có quê hương nội ngoại là Thái bình và Ninh bình mà chưa thực sự ngấm chèo được như bác.
    Từ thuở mới lọt lòng, tôi đã bị bà nội bắt về quê nên có thể nói: Tôi lớn lên bên những làn điệu chèo. Đến tuổi học vỡ lòng mới được về Hà nội. Trong chiến tranh bắn phá, tôi lại sơ tán về quê. Nhờ có giọng đọc tàm tạm nên ông thày bói làng tôi hay gọi đến đọc Tam quốc. Đổi lại, những lúc vắng khách, ông thường hát xẩm cho tôi nghe, dạy tôi chơi đàn bầu và nhị. Vừa không có năng khiếu vừa lười biếng nên tôi chẳng học được gì mà chỉ khoái nghe ông hát.
    Về Hà nội chỉ nghe những Robetino, những xương rồng và tập tọe nghe nhạc cổ điển trên đài phát thanh.
    Những năm tháng xa đất nước, toàn nghe Abba, Boney.M...
    Mất đến hai chục năm tôi chẳng nghe gì nữa mà chỉ nghe theo tiếng gọi của đồng tiền. Làm mãi vẫn nghèo khó nên tôi thối chí quay sang nghe nhạc.
    Có lẽ do mình già rồi nên những ban nhạc yêu thích ngày xưa chỉ nghe được khi rượu đã ngà ngà, còn những lúc tỉnh táo và tâm hồn thư thái, tôi hay nghe chèo và xẩm.
    Phải chăng: chèo và xẩm chỉ thích hợp với người nghèo?
    Chỉ khi nghèo nàn, buồn chán người ta mới hay nghĩ về quê hương đất nước. Khi vật chất tăng lên thì tình cảm suy giảm, ấy là lẽ thường tình trong thế giới này.
    Bài hát chèo về anh hùng Phạm Tuân thì tôi không được biết vì lúc đó tôi không ở nhà. Năm 1980, trong lần về chơi, tôi có gặp bác ấy ở bế phà Tân đệ, nhà bác ấy cách quê tôi có 1 dòng sông nhỏ.
    Tôi chỉ thích nghe chèo lời cổ, tích cổ.
    Hồi mới về nước có được xem trên tivi trọn bộ 3 vở trong bài ca giữ nước của cụ Tào Mạt do đoàn tổng cục hậu cần dàn dựng. Hồi đó thấy rất hay, nhưng nay nghĩ lại chỉ con nhớ câu hát của Xuân Theo về cây ngô đồng và đoạn anh Tàu hát điệu hồ quảng. Nói chung, tôi không thích chèo cải biên hoặc lời mới, bởi chèo bắt nguồn từ dân gian, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi tình người. Chỉ có những lời ca đó mới trường tồn cùng dân tộc. Bài ca ngợi bác Phạm Tuân ra đời lúc đó là cần thiết và đúng lúc, nhưng dù sao nó cũng mang tính thời sự.
    Xin lỗi các bác, mải dốc bầu tâm sự với bác An, nếu có gì sơ xuất mong được thông cảm. Đoạn nào nhạy cảm thì các Mod cứ xóa giúp.
     
  14. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Bác TuấnCD ạ, cứ cái gì em thích thì bác lại không thích mà bác lại nói toẹt ra như thế thì thật là... nhạy cảm. Rất nhạy cảm :lol:

    Nhưng bác ạ, em thì mê nhất chèo lời mới vì sao đố bác biết đấy :roll:

    Vì những lời ca mà ông loadeu gọi là như được mùa ấy nói mới là thứ mà hồi em còn nhỏ tí suốt ngày được nghe trên radio vào buổi trưa. Cũng chẳng biết là em mê chèo hay em mê cái thời xưa của em nữa...

    Chẳng khác gì mấy hôm nay em tìm được nguồn khí nhạc Việt Nam, cũng là những bản nhạc đi cùng năm tháng gắn liền với các chương trình: văn nghệ của đài TNVN - Phân phối lưu thông - Nông nghiệp - câu chuyện cảnh giác... mà em thuộc từ hồi còn bé tí. Xét trên quan điểm âm nhạc cổ diển thế giới chắc chúng không được gọi là những bản nhạc "nhớn" nhưng sao em thích thế, mỗi lần nghe là xúc động bồi hồi...

    (Em có nói gì nhạy cảm thì bác cứ chửi nhé, chửi xong uống bia nó mới đã :wink: )
     
  15. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Không sao đâu.
    Thời buổi nhạc thị trường tràn lan mà tìm được người còn trẻ tuổi mê chèo là quý lắm rồi. Cảm nhận âm nhạc nói chung và cảm nhận về chèo nói riêng không thể có sự đồng cảm hoàn toàn, ngay 4rum này mọi người giống nhau thì chẳng còn là 4rum nữa.
    Có thể khác nhau hoặc đối nghich nhau về tính cách, sở thích...nhưng chỉ cần tương đối giống nhau về nhân cách là có thể ngồi uống với nhau được. Nhưng tôi nghèo lắm, ai mời tôi ( nghĩa là trả tiền bia cho cả tôi) thì tôi mới đi, còn rủ nhau rồi căm-pu-chia theo cách các bạn trẻ thì tôi không dám đâu. Mà chèo thì ăn uống chỉ mời, rủ nhau đi cấy đi cày thôi. :D
     
  16. an-haiphong

    an-haiphong Advanced Member

    Joined:
    2/4/08
    Messages:
    564
    Likes Received:
    6
    Không sao đâu.
    Thời buổi nhạc thị trường tràn lan mà tìm được người còn trẻ tuổi mê chèo là quý lắm rồi. Cảm nhận âm nhạc nói chung và cảm nhận về chèo nói riêng không thể có sự đồng cảm hoàn toàn, ngay 4rum này mọi người giống nhau thì chẳng còn là 4rum nữa.
    Có thể khác nhau hoặc đối nghich nhau về tính cách, sở thích...nhưng chỉ cần tương đối giống nhau về nhân cách là có thể ngồi uống với nhau được. Nhưng tôi nghèo lắm, ai mời tôi ( nghĩa là trả tiền bia cho cả tôi) thì tôi mới đi, còn rủ nhau rồi căm-pu-chia theo cách các bạn trẻ thì tôi không dám đâu. Mà chèo thì ăn uống chỉ mời, rủ nhau đi cấy đi cày thôi. :D

    Nghe bác nói tôi cũng thấy có phần nào ...giống bác,ấy là cái sự nghèo,nghe được chèo ,hay sống với những hoài niệm và cả cái tính chỉ dám đi uống bia khi có người mời !!! :lol: mà trong quan họ có điệu mời trầu,trong chèo tôi chưa thấy có điệu mời ăn uống ?? nhưng vì chèo khi nào các bác có về qua đất cảng tôi cũng xin được mời các bác vài ba cốc,nói chuyện dân ca,ôn thời xa cũ...
     
  17. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    .....
    Thưa anh, em xin có đôi lời nói lại cho rõ
    1-Em là loadeu, không phải loa thịn (hay xịn)
    2-Em ăn ngô cho nó có vần (tiếng róc rách của ngô còn chưa to bằng tiếng xì-gà ta)
    3-Em có thách đấu hát xẩm với anh, nhưng anh chưa trả lời em (em biết chắc 90% là em thua nhưng vẫn đấu)
    4-Anh và em hẹn gặp nhau sáu tám lần bẩy hai lượt mà chưa gặp được, phen này em quyết nhờ nck-kol đưa đến anh.
    5-Anh mod lại thơ con cóc của em thì quá hay, em rất vui lòng .
    6-Em chào anh ạ
     
  18. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Gọi chú là loadeu anh không nỡ.
    Chú thách anh thi hát xẩm là thách nhà giàu húp tương rồi. :lol:
    Thế này đi : Kool làm trọng tài thì không được vì hắn đang cay anh. Trên 4rum không ai hát xẩm qua mặt anh em mình nên sẽ không có trọng tài đâu mà chỉ có 2 anh em mình, thằng nọ chấm cho thằng kia thôi. Ai thắng thì khao bia nhé, huề thì ngồi nhà anh uống nước chè tươi, nghe dân ca. Nhớ đem mấy cuốn cat-set qua, anh sẽ chuẩn bị cái B215 đón các chú.
     
  19. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    :lol: truyền thuyết này ở đâu ra thế cụ :lol:

    Các cụ hẹn nhau ở đâu nhỉ, em đưa ra hai phương án nhé:

    1. Chủ nhật này một là bác đểu qua nhà bác CD, hai là ngược lại. Em sẽ đưa các bác đi

    2. Các bác hẹn nhau đi, tuần sau em đưa hai cụ xuống Hải Phòng, gặp bác an-hp và một số bác khác nữa tha hồ mà hát xẩm :p (với điều kiện đểu gái cho đểu trai đi :lol: )
     
  20. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Thưa Kool đại hiệp
    CN này em sẽ đi qua nhà anh Tuấn CD, đằng nào chả thua hát thì chọn cách thua trên sân khách vẻ vang hơn.
    Em đang luyện giọng, thua cũng phải thua trên thế thắng (hê hê)
    Em sẽ đt cho Đại hiệp vào tối t7 nhé.
    Thưa anh Tuấn CD
    Em thừa lệnh anh sẽ mang băng xuống để nghe.
    Nhà anh có điếu bát hay điếu cầy không để em cũng mang đi
     
  21. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    ......
    À thưa Kool đại hiệp.
    Đại hiệp xin hộ em cho em đi thăm bác An-Haiphong với, tại dạo này uy tín đại hiệp lên cao rồi.Em thèm nghe chèo mà có mấy anh em quá. EM nghe chèo vợ em đòi nghe nhạc vàng, thế mới akay
     

    Attached Files:

  22. an-haiphong

    an-haiphong Advanced Member

    Joined:
    2/4/08
    Messages:
    564
    Likes Received:
    6
    Mấy món họa - nhạc - thơ - ca thì cứ phải kẻ xướng,người bình mới thú,nay hai bác tự xướng, tự bình rồi nắc nỏm khen hay e rằng mọi người lại nói mẹ hát con khen hay !!! vậy hai bác cứ tập dượt sẵn,hôm tới mời các bác theo bác trưởng đoàn NCK ghé chơi tệ xá,tôi xin làm một thành viên tích cực lắng nghe và...rót,xin chân thành mời các bác !
     
  23. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Yên tâm đi. Anh không nỡ thắng chú đâu, người ta cười là cậy già ăn hiếp trẻ. :lol:
    Mang điếu bát đi, mấy chục năm chưa được ăn điếu thuốc cho ra hồn.
    Nếu có Hồng Ngát hát mời trầu (chèo chứ không phải điệu mời trầu quan họ) thì đem lun nhé.
    Mà ngày giờ: xe loan thánh gia a a a á xuất uất uật cung chưa định à?.
    @ Bác An: Đừng tin những gì tôi viết, hãy nhìn những gì tôi sẽ làm :D .
     
  24. an-haiphong

    an-haiphong Advanced Member

    Joined:
    2/4/08
    Messages:
    564
    Likes Received:
    6
    Đừng tin những gì tôi viết, hãy nhìn những gì tôi sẽ làm :D .

    Khi chỉ đọc,thì phải tin những điều đang viết !
    Khi diện kiến mới có thể nhìn thấy những gì sẽ làm :lol:.

    Mà ngày giờ: xe loan thánh gia a a a á xuất uất uật cung chưa định à?.

    Mà hai bác định thi cả tuồng cổ nữa cơ à ???
     
  25. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    ........
    Đằng nào em chả thua, nên có thua thì cũng thua toàn diện đi cho nó máu bác An ạ.
    Em ừ ư
    Nhất ừ ử ư...là ứ ử ư...bét ử ừ
    Đường sinh tử như tên bay trước mặt
    Nẻo luân hồi như thoi trở ...trên tay
    Loadeu tôi phận bạc chau mày...
    Thương các cô đồng nát ử ư...sớm đạp tối ử tư ...đi ngủ ử ư.
    Em đang luyện giọng bác ạ
     

Share This Page

Loading...