9h sáng mai bác ạ. Đang chuẩn bị làm 1 ve để đi ngủ sớm mai dậy đón khách quý. Tôi xin trân trọng mời bác: Nếu thu xếp được thì mai bác qua tệ xá làm giám khảo giúp chứ không thì anh em tôi sẽ nhường nhịn nhau, không ai chịu thắng. Tôi đang luyện cả hát văn để ngộ nhỡ hòa thì thi tiếp luôn 9 giá. Nguyên bản nó là: Xe loan thanh anh ánh gia a a a á hôi ôi ồi cung cơ.
Tiếc quá không được qua nghe hai bác thi tài,giá mà tôi được đến nghe 2 bác hát rồi vỗ tay luôn luôn thì 2 bác phấn khởi hát còn hay hơn nữa tối mai tôi có cùng mấy bác đến nhà hát lớn nghe dàn giao hưởng Nhật Bản biểu diễn,bác nào cũng đi nghe thì alo 1 tiếng cho tôi tới chào gặp mặt với ạ (mấy a/e chúng tôi đi từ HP lúc 16h,xong tối về luôn nên chưa đến thăm các bác được,hẹn mời các bác tuần sau). Đợi tin kết quả cuộc thi của các bác !
Chúc mừng bác có vé. Chiều nay ông bạn cũng có 2 vé mời của bên hàng không họ tặng, lẽ ra tôi có 1 vé nhưng thằng cháu ông ấy đòi đi làm mình phải nhường. Bác có thể xin visa sớm hơn nửa ngày mà.
Hôm qua bác An nghe người Nhật chơi có hay không? Bọn tôi đã thi đấu rồi. Không có bác làm trọng tài nên bất phân thắng bại. Uyn-đơ -toa mãi vẫn hòa.
Thưa các bác,tôi cũng mới được dăm lần đi nghe nhạc cổ điển tại nhà hát lớn HN và HP nhưng lần này mới được thưởng thức 1 chương trình thực hay ,nhạc cụ họ chơi toàn là thứ nguyên thủy (các loại nhạc cụ tiền cổ điển),đây là lần đầu tôi được nghe 1 đêm nhạc cổ điển mà các nốt nhạc thực sự hòa quyện,đồng nhất với nhau,sân khấu âm nhạc rất trong trẻo -tĩnh lặng nhưng lại rất "mộc",các nhạc công nhìn cũng rất "mộc" nhưng tác phong chơi nhạc hết sức nghiêm túc mê say,khi giải lao giữa buổi có một bác già thích quá đã thốt lên : "lần này so với mấy lần trước giống như ta nâng cấp bộ giàn lên gấp 10 lần " !!!! quả là một đêm nhạc đáng rất nhớ .
Ba đồng một sợi chỉ đào Áo sứt không vá, vá vào áo dơ Ô mấy dầu tình rằng Ô mấy dầu tình ơi... Bác loadeu ơi, cái băng "chèo cổ" màu vàng vàng hôm nọ bác TuanCD có là em chưa có có đâu đấy nhé :wink: Công với cái sáo trúc "được mùa" nữa là hai cái đấy ạ Mai bác loadeu đi thăm Hải Phòng không? nếu bác đểu gái mà cho đi thì trước 9h sáng ới em nhé :wink: (Bác Đểu: em đang nghe, đúng là nghe điệu oán xong nghe nhạc đám ma chắc chắn thấy rất vui vẻ )
.... Vài đồng một cái phôi ghi Em không đưa í a cho bác để chi trong nhà Ấy mấy dậu tình rằng ới dậu tình ơi Mai em lại phải ở nhà Trước là làm việc sau là í a í ơi ...sau là í à ...í a gióng loa Nếu bác đi mấy hôm qua Chắc là í a em đã được ra khỏi nhà :lol: ..Bác yên tâm đi, mai kia em qua vấn an bác rồi đờ la canh in đĩa cho bác. Nghe cho nó đằm thắm dân tộc
Chèo đúng là sinh ra cùng với xứ nhiệt đới. Vừa hát vừa quạt. Mà phải hát chậm chứ hát nhanh thì quạt ko kịp. Nói chung chả riêng chèo, nghệ thuật ca hát dân gian sinh ra cùng với lao động và đặc biệt là lúc nghỉ ngơi sau thời gian làm nông nghiệp. Làm gì có thằng nào vừa hát vừa nhảy lại vừa cày cấy đâu. Giờ đất nông nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng hết rồi nên nghệ thuật ca hát dân gian cũng dần mai một. Chúng ta có nghệ thuật thay thế nghệ thuật ca hát dân gian kiểu dân ca biệt thự sang trọng, nghệ thuật hát đối nhà chia lô, hò chung cư, sẩm nhà tái định cư đền bù, làn điệu khu công nghiệp... âu cũng là qui luật của kinh tế thị trường định hướng... (không nhớ). Nghệ thuật ko thể thoát ra khỏi sự phát triển của xã hội. À mà dân ca đương đại là đại diện cho cái gì nhỉ các bác ơi, em cũng thấy âm hưởng chèo trong đó ý mà?
Vậy là anh em Hải phòng cũng có nhận xét giống mấy ông bạn tôi ở Hà nội. Có tay đem máy đi quay được cảnh đoàn HP. Tôi nom thấy 1 ông đeo kính và 1 ông gầy gầy trắng trẻo là lớn tuổi hơn. Ông nào là bác An ạ? Tôi còn nom thấy trên màn hình có tay nào trông lôi thôi lếch thếch, râu ria tua tủa đến xin thuốc là Dũng Dyn, nom mặt rất quen, bác có biết là ai không? Cái vụ thi hát xẩm thì bác nhớ là tôi đã nói: Đừng tin tôi viết, hãy xem tôi làm. Hôm qua tôi thể hiện rồi. Số là mắt tôi mờ, hàn cả giờ đồng hồ mới được 1 mối mà anh em đến nghe nhạc thì mối hàn lại bong nên họ gọi tôi là xẩm sờ. Cái thùng kêu to vẫn chỉ là cái thùng rỗng thôi. Tiếp chuyện chú Loadeu mới thấy: hậu sinh khả úy, mừng cho dân tộc. Anh em cùng chung nhiều sở thích nhưng thế hệ mình không có điều kiện, cái gì cũng chỉ hời hợt chứ không biết sâu như các chú em. Mừng cho các chú ấy nhưng lại buồn cho mình, chẳng lẽ lại chối bỏ quê hương chèo vì thấy mình không xứng đáng.Nhưng thôi, đành học AQ: không phải lỗi của thế hệ mình, tôi vẫn đang nghe mời trầu do chú loadeu tặng. Hôm nay lại có ông bạn cho cuộn cat-xet chương trình tiếng thơ do chị Dung ngâm. Trong bộ môn chèo thì ngoài hề, mục ngâm thơ ngày xưa tôi cũng khoái lắm, tuy thơ trong chèo có khác chút. Nghe thơ và chèo, lòng mình cứ bồi hồi nhớ lại thởi trai trẻ. Ôi! Giá như mình được làm lại từ đầu.
Post xong mới thấy bài của chú Sec. Hôm qua đến được thì vui quá. Tối qua mình cũng phát biểu rằng: KHKT càng phát triển thì VHNT càng tàn lụi. Kinh tế càng tăng trưởng thì tình người càng.. thôi chả nói nữa vì sẽ bị ném đá ghê lắm. Cái vụ hát chèo phải cầm quạt vì nóng, mới đọc thấy buồn cười nhưng cũng có logic. Sau này có thể tiện tay biến nó thành đạo cụ luôn. Mà hình như nghệ thuật hát chèo ra đời khoảng thời nhà Đinh ở Ninh bình nhưng mãi sau mới có diễn chèo, có múa và dùng quạt làm đạo cụ. Mà các cụ cũng khách sáo quá đi. Uống diệu thì có gì là xấu mà cứ phải lấy quạt che miệng. Chả bù cho bi giờ, có chai rượu Tây là cứ bê ra vỉa hè ún cho hàng xóm nó sợ.
Cái dòng chữ đậm và to sai bét, em xung phong ném đá bác trước. Ùm! Ùm! Ùm! Ùm! Ùm! Ùm! Ùm! (lần này tạm 7 viên cho 7 vía). Ngày xưa toàn răng đen, không thì ố vàng với sâu, mẻ, không che thì có mà chạy hết à.
Topic này hôm nay vắng vẻ thế nhỉ? Hay là các bác chán chèo mà mê sang rock, ráp cả rồi. Tôi đang thèm xem lại vở chèo : Quan âm thị Kính, bác nào có xin được chia sẻ. Xin cảm ơn.
Em lọ mọ hôm nay mới thấy topic này của các bác.hăm hở đọc quên cả thời gian. Em vì ở Sài gòn nên kiếm đĩa chèo qu1a khó khăn.Em hỏi mà họ cứ trố mắt nhìn em như trên trời rơi xuống vậy.Sắp tới em có dịp ra HP thăm nhà mong các bác giúp đỡ cho vài album mang vào đây thưởng thức.
Bác ơi các làn điệu chèo và các bài chèo xa xưa thì chỉ có cách sao chép lại của các a/e thôi!việc này bác nên liên lạc với bác LOADEU.Các chương trình mới thu âm gần đây nghe cũng rất hay như'"Tưởng vọng xuân tình","Năm cung chèo","Xẩm Hà Nội"....bác tìm mua ở các nhà sách hoặc nơi bán văn hóa phẩm nào thường bán các CD gốc của Việt nam. Chúc bác tìm được những phút giây thư giãn cho lòng mình.
Em thì dốt về kiến thức chèo nhưng luôn mê mẩn với các làn điệu chèo.Ở trong này em cũng kiếm được Năm Cung Chèo. Nếu nói về chèo cây gì thì em không thích mà em thích chèo "núi" cơ :lol: . Các vở chèo em thích nghe là Lưu Bình Dương Lễ,Nguyên Phi Ỷ Lan.
Em cũng muốn "liệt" lắm,nhưng khổ nỗi có nhớ được gì mấy đâu mà liệt. Khoãng cuối tháng em có mặt ở HP em xin đến nghe ké các bác.Em xin chép ké đĩa của các bác ạ. Mỗi khi nghe chèo em lại nhớ về trưa hè oi ả,thanh vắng ,nghe chèo qua cái đài phàt thanh dòng dây đến tận nhà.Bây giờ mỗi khi nghe tiếng í a là em thấy bồi hồi,xao xuyến. Em được cái thích tạp,nên em cũng còn thích cả vọng cổ,quan họ.
Bác pm cho em xin cái cầm tay.Cuối tháng có mặt ở HP em á lồ cho bác liền.Nếu em chép không hết kịp em lại ra phiền bác tiếp :lol: .
Thực ra em không tìm hiểu kĩ lắm về từng loại nghệ thuật dân gian,nhưng các làn điệu dân tộc luôn làm em mê say bác ợ. Em xin được đến nhà bác để thưởng thức chèo khi em có mặt ở HP nhé.
Bác pm cho em xin cái cầm tay.Cuối tháng có mặt ở HP em á lồ cho bác liền.Nếu em chép không hết kịp em lại ra phiền bác tiếp :lol: .[/quote] Số em là chữ ký, nếu bác hâm mộ chèo thế bác chuẩn bị nhiều giấy bút vào, ở nhà em hiện tại đang sở hữu 1 trong 4 giọng chèo hay nhất miền bắc những năm 70 đấy. Thân
em xin phép các cụ vnav được móc topic này lên Em tìm băng tape Hề chèo Mạnh Tuấn khắp nơi nhưng chưa lần được mối nào. Bác nào có thì chia sẻ cho anh em, em cảm ơn lắm lắm.