Rồi những km cuối cùng cũng đã qua. Viêng Chăn đây rồi. Xe cộ đông đúc hơn nhưng vẫn không một tiếng còi. Cảm nhận một sự chậm rãi đến lạ lùng, một ngày như dài hơn trên đất nước này Chiếc xe của thanh niên Lào này phát ra tiếng nhạc disco rất vui nhộn, lời bài hát bằng tiếng Lào nên em ứ hiểu.
Được một anh bạn người Lào dí dỏm dẫn đi, đoàn dừng chân nghỉ ăn trưa và được sự phục vụ ngày cuối cùng của nhà hàng trước khi nghỉ Tết rất chu đáo cùng với sự duyên dáng của các cô gái Lào
Các món ăn đã được đem ra... Cảm nhận của cá nhân thì em thấy món ăn Lào cũng như món ăn Thái Canh tôm Yum Goong Cá nướng và xúc xích hun khói Lạp vịt Xôi nếp cẩm tím ngắt
KuaLao nghĩa là Bếp Lào. Ở đây ngoài món ăn còn có màn múa hát phục vụ thực khách...mà chưa thấy pro_pe post ảnh :mrgreen: Đỗ Thanh hình như cũng có đoạt mấy giải QT về chúp ảnh có khác, nom mấy món ăn lại thèm, đặc biết là Lạp Vịt :wink:
Bữa trưa hôm đó là bữa cuối cùng trước khi nhà hàng nghỉ tết nên chẳng có múa hát j nên cháu tiếc quá cơ :cry: "Đỗ Thanh" là bạn cùng đoàn cháu (Nếu cần bác cứ qua FB nhà em, em gt choa) Bác ấy cờ hụp 2/3 ảnh của cả đoàn. Anh em dùng ảnh chung ạ. Em cũng giữ toàn bộ ảnh gốc, nhưng thực hiện đúng quyền tác giả, quyền liên quan, em đã xin phép sử dụng và post ảnh có sử dụng tên tuổi đàng hoàng Đúng là Ác man có khác, nghề soi cứ gọi là khai thác triệt để, tối đa :mrgreen:
Em nói thiệt, riêng tên nick của mợ đã đủ cho mấy quả vnav's sumo thấy là chập điện bốc khói rồi, mợ còn phi sang tận Thài Láo tưới nước nữa thì khéo chết hết đồ của mấy ông oai oái ở bển. Có quả ảnh nào đang té... cho lên cho đúng chủ đề topic đi chớ :mrgreen:
Đoàn quay về phía bờ sông Mekong... Những lần trước đi công tác thường ở khách sạn, nhưng lần này, độp xế, với phương châm "ngon, bổ, rẻ" chúng cháu book guest house ở khu vực chùa Si muang Chất lượng phục vụ nhiệt tình, wifi đầy đủ, cafe free tẹt ga...
Nick của em sao ạ? Em ko hiểu Vụ đới để từ từ, sang Thái mới là tẹt ga, chứ bên Lào vẫn trầm trầm lắm
Các bác không quen đướng nên chạy hơi chậm Lần trước bọn em đi có tay người Lào dẫn đường: 3hAM chạy từ HN, 9hAM qua cửa khẩu, 17h check-in khách sạn ở Vientian, 19h đi KuaLao
Èo. Thớt này sắp tụ đủ quan chức VNAV rồi đấy. Nhà cháu hân hạnh quá :mrgreen: Kiểu này sắp tới nhà cháu độp xế Campuchia, phải nhờ các bác tư vấn mới được :lol:
Ngoài trời nắng chói chang, hô hào anh em ra đường, nhiều vị oải quá, quyết ở nhà ngủ, dù dụ dỗ các kiểu. Túm lại đành tan đàn xẻ nghé, ông nào ngủ cứ ngủ đi nhé, ko được đi mà lỡ sau đây không quay lại chỗ đó tham quan, ráng chịu. Mấy vị máu chiến, oánh xe thăm quan. Này thì bắt chước các bạn Lào đặt cành hoa Đọt Khun trong xe :wink:
Ra thẳng That Luang - tòa tháp xá lợi đẹp nhất và lớn nhất của Lào, mặt ngoài được dát vàng. Đây cũng chính là biểu tượng được in trên tiền giấy và quốc huy của nước Lào Ra chỗ khác, đứng đấy mà nhăn nhở à? :evil:
Với kinh nghiệm thời gian dài bác Virgo ở bên Lào, cháu chờ nghe bác truyền đạt. Cháu cũng biết một số thông tin ạ
Cụ Virgo ơi công trình "Khải Hoàn Môn" phiên bản Lào này hình như chưa bao giờ xây xong hay sao ấy nhỉ?
Chán xế hộp, giờ chuyển sang đi bộ Đến chùa cầu may nào......... Chùa chiền ở đây phân bố với mật độ dày hơn bên mình. Xung quanh chùa không hề có bất cứ một công trình cao tầng nào được mọc lên... Chùa Si muang - ngôi chùa linh thiêng nhất ở Viêng Chăn Xin lộc cầu may