Nhà cháu lại tiếp tục..... Đến giờ này mà không về ngủ thì có mà sáng mất, chẳng thể tiếp tục với ngày lễ chính được
Sáng thức giấc, sau bữa sáng, cả đoàn quyết định qua Thái té nước cho đỡ buồn Từ Viêng Chăn ra cửa khẩu Lào - Thái tầm hơn 30km. Lào không có biển nên các bãi sông rộng, nhiều cát được trưng dụng làm bãi tắm rất lý tưởng
Đến cửa khẩu rồi. Nắng nóng dã man. Thôi thì mất thời gian tống 2 con xế lại bên này, di chuyển vào đất Thái bằng bus hoặc thuê xe vậy. Tính sau... Tranh thủ kê khai
Xuất cảnh, nhập cảnh ngày lễ đông khủng khiếp Nhẫn nại chờ đến lượt Trời nắng nóng, chờ đợi mệt mỏi, mặt cứ đờ đẫn luôn ... Rồi thì cũng cười sung sướng khi đến lượt :lol:
Cuối cùng thì cũng qua cửa khẩu Lào. Đến cửa khẩu Thái Lan... Ưu tiên ngay Tất cả người Việt Nam, bất kể khách du lịch hay người Việt Nam sang làm ăn buôn bán đều được mời vào phòng nhập cảnh riêng :shock: :shock: :shock:
Xong thủ tục nhập cảnh Thái Lan, đích đến Udonthani. Nắng nóng dã man. Từ đây chúng em bắt đầu chương trình tạt té quần quật :mrgreen: